Philippines:

Công khai hoạt động của “Biệt đội tử thần Davao”

17:00 03/10/2016
Trong phiên điều trần trước Thượng viện hồi hạ tuần tháng 9, Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) đã tuyên bố, sẽ công khai toàn bộ hoạt động của các sĩ quan cảnh sát trong “Biệt đội tử thần Davao” mà nhân chứng Edgar Matobato đã nhiều lần nhắc đến.


Edgar Matobato tự nhận mình là một trong những thành viên của “Biệt đội tử thần Davao” và đã tiết lộ những bí mật động trời về đơn vị này.

Người phát ngôn của PNP đồng thời là Phó Giám đốc PNP Dionardo Carlos nói: “Chúng tôi đang rà soát lại các thông tin và sẽ công khai danh tính những ai vẫn còn đang hoạt động trong “Biệt đội tử thần Davao” để đề nghị họ xuất hiện trước cuộc điều trần tại Thượng viện dự kiến tiếp tục vào đầu tháng 10.

Những bài báo nói về “Biệt đội tử thần Davao”.

Đối với những người không còn làm việc trong biệt đội này nữa, chúng tôi cũng sẽ mời lên làm việc để hỏi rõ một số thông tin. Cá nhân tôi đã được nhìn qua danh sách các thành viên của biệt đội này.

Tôi nghĩ lực lượng cảnh sát ở Davao sẽ phải có buổi làm việc để nói rõ về đơn vị này”. Cũng theo lời ông Dionardo Carlos thì danh tính của người đứng đầu “Biệt đội tử thần Davao” vẫn đang được giấu kín.

Về những thông tin mà Edgar Matobator khai tại cuộc điều trần ở Thượng viện, ông Dionardo Carlos cho biết, lực lượng thanh tra cảnh sát đang tiến hành điều tra và việc này không chỉ có cảnh sát tham gia, mà còn có nhiều đơn vị, ban ngành khác cùng điều tra theo yêu cầu của Thượng viện.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson cho rằng, cần phải có thêm những cuộc điều trần tiếp theo về hoạt động của “Biệt đội tử thần Davao”. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và Nhân quyền Richard Gordan và Thượng nghị sĩ Leila De Lima cũng đồng tình với quan điểm này và khẳng định, phải làm rõ về số người được cho là đã bị các thành viên của “Biệt đội tử thần Davao” giết (khoảng 1.000 người theo lời khai của Edgar Matobator).

Thêm vào đó là thông tin về vai trò của con trai Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Paolo Duterte như lời khai của Edgar Matobator.

Hãng tin Reuters đưa tin, trong lời khai tại phiên điều trần ở Thượng viện, Edgar Matobator cho biết, “Biệt đội tử thần Davao” được thành lập dưới thời ông Rodrigo Duterte còn là Thị trưởng, có khoảng 10 thành viên, sau đó tăng lên hàng trăm người. Đơn vị này được quản lý bởi một sĩ quan đương chức.

Edgar Matobator tại phiên điều trần ở Thượng viện hồi cuối tháng 9. 

Các thành viên trong “Biệt đội tử thần Davao” được cấp súng đạn và được cho thông tin cụ thể về mục tiêu cần diệt. Chiến thuật điển hình của đơn vị này là đi từng nhóm nhỏ hai hoặc ba người trên những chiếc xe máy không gắn biển số để tiếp cận mục tiêu.

Nạn nhân sẽ bị bất ngờ đâm bằng dao hoặc bắn bằng súng ngay giữa thanh thiên bạch nhật, tại những nơi như quán bar, chợ, siêu thị hoặc những nơi đông người khác, sau đó sát thủ lên xe máy chạy thoát…

Một nguồn tin khác từ hãng AP cho hay, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte ngỏ lời mời Liên hợp quốc (LHQ), Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) điều tra về những cáo buộc vi phạm nhân quyền trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy của mình, LHQ đã cử một phái đoàn gồm 18 chuyên gia tới quốc gia này. Phái đoàn này sẽ kiểm tra những thông tin xung quanh chiến dịch truy quét tội phạm ma túy và những cáo buộc vi phạm nhân quyền được đưa ra trước đó.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết, phái đoàn chuyên gia này đã tới Philippines từ ngày 28-9 và sẽ lưu lại ít nhất 1 tuần. Báo cáo cụ thể về cuộc điều tra của phái đoàn sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 10 tới.

Trước đó, vào đầu tháng 9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào, Philippines cũng đã có động thái bảo vệ cuộc truy quét tội phạm ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte bằng việc phát một cuốn sách nhỏ tuyên truyền về chiến dịch này tới các đại biểu dự hội nghị.

Cuốn sách dày 38 trang, được trình bày bắt mắt với nhiều hình ảnh của Tổng thống Rodrigo Duterte, trong đó có hình ảnh ông viếng một quan chức cảnh sát bị một tội phạm ma túy bắn chết.

Cuốn sách cho biết, đã có hơn 600.000 người đầu hàng trong chiến dịch truy quét này và gần 13.000 con nghiện bị bắt giữ. Các chiến dịch truy quét của cảnh sát đã làm giảm tỉ lệ tội phạm ở Philippines 49% so với năm trước… 

Khánh Chi

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文