Philippines: Sau trấn áp ma túy tới dẹp nạn cờ bạc

14:47 17/02/2017
Vụ bắt giữ John Paul Dureza, cháu ruột của ông Jesus Dureza, Cố vấn chính trị cấp cao kiêm chuyên gia thương thuyết với các nhóm vũ trang ly khai của Tổng thống Rodrigo Duterte cho thấy, không ai có thể thoát nếu dính tới ma túy.


Hãng Reuters vừa dẫn thông báo hôm 10-2 của Cơ quan Thực thi chống ma túy Philippines (PDEA) cho biết, John Paul Dureza đã bị bắt quả tang khi đang bán ma túy đá cho một "con nghiện" mà không biết người này là đặc vụ PDEA.

Theo ông Adzar Albani, một trong những lãnh đạo PDEA, John Paul Dureza đã nằm trong "ống ngắm" của họ từ lâu và sẽ bị truy tố về tội sở hữu ma túy và vũ khí. Vụ bắt giữ diễn ra khi PDEA thực hiện chiến dịch truy bắt ma túy tại thành phố Davao.

Ngay sau khi biết tin, ông Jesus Dureza tuy cảm thấy xấu hổ, nhưng đánh giá cao PDEA vì đã không thiên vị cho bất cứ ai. "Tôi hoan nghênh cơ quan chức năng đã thực thi và vận dụng pháp luật mà không hề sợ sệt hay thiên vị. Đó là cách mà cuộc chiến chống tội phạm ma túy nghiêm túc của Tổng thống Rodrigo Duterte nên xúc tiến", hãng Reuters dẫn lời ông Jesus Dureza.

Một tháng trước (14-1), Tổng thống Rodrigo Duterte từng khuyến cáo, sẽ áp đặt thiết quân luật nếu "vấn nạn ma túy ngày một độc hại".

Tổng thống Rodrigo Duterte cũng vừa ra tối hậu thư đối với hơn 200 cảnh sát "bẩn" - hoặc nghỉ việc hoặc bị chuyển đến các vùng thường xuyên có tình trạng khủng bố tấn công và chặt đầu cảnh sát!

Ông Rodrigo Duterte gọi 228 sĩ quan cảnh sát có hành vi vi phạm pháp luật hoặc sai phạm về nghiệp vụ như sử dụng và buôn bán ma túy, tham nhũng, tham gia bắt cóc và sát hại doanh nhân Hàn Quốc Jee Ick-joo đã "thối nát đến tận lõi" và khẳng định, đã ra lệnh chuyển họ đến vùng Basilan, hòn đảo ở miền Nam Philippines và là nơi tổ chức khủng bố Abu Sayyaf ẩn náu.

Theo tờ The New York Times, ông Rodrigo Duterte cho số cảnh sát kể trên 15 ngày để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. "Nếu các anh còn sống thì sẽ được về nhà. Nếu các anh chết, tôi sẽ lệnh cho cảnh sát nơi đó không phải phí công đưa các anh về mà cứ chôn ở đó luôn", ông Rodrigo Duterte tuyên bố.
Tổng thống Duterte nói chuyện với lực lượng cảnh sát tại Manila, Philippines ngày 9-2-2017.

Giới truyền thông cho rằng, sự kiên nhẫn và niềm tin của Tổng thống Rodrigo Duterte đối với lực lượng cảnh sát dường như đã tới giới hạn. Bởi hôm 2-2, ông Rodrigo Duterte tuyên bố, quân đội sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến chống ma túy.

Theo giới truyền thông, vụ cảnh sát "bẩn" bắt cóc, tống tiền và sát hại doanh nhân Hàn Quốc Jee Ick-joo từng bị Thượng nghị sĩ Leila de Lima đưa ra làm ví dụ để kêu gọi Tổng thống Rodrigo Duterte chấm dứt chiến dịch chống tội phạm ma túy do lo ngại cảnh sát "bẩn" sử dụng danh nghĩa việc này để vụ lợi.

Bà Leila de Lima, cựu Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và Nhân quyền, cựu Bộ trưởng Tư pháp từng tuyên bố, muốn điều tra những vụ giết người do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động.

Nửa tháng trước (29-1), ông Rodrigo Duterte tuyên bố, thời hạn kết thúc cuộc chiến chống tội phạm ma túy "là ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi". Theo đó, chiến dịch chống tội phạm ma túy sẽ được tái khởi động sau khi thanh lọc số cảnh sát "bẩn".

Được biết, sau khi ông Rodrigo Duterte tạm dừng chiến dịch chống ma túy, gần 100 cảnh sát đã bị sa thải vì dính tới ma túy. Tổng thanh tra Cục điều tra nội bộ Alfega Trimbulo vừa kiến nghị với Cảnh sát trưởng quốc gia Ronald dela Rosa sa thải thêm 40 cảnh sát.

Theo giới truyền thông, sau cuộc chiến chống tội phạm ma túy, Tổng thống Rodrigo Duterte ký sắc lệnh cho lực lượng cảnh sát, Ủy ban Điều tra Quốc gia và các cơ quan tư pháp hạn chế tình trạng cờ bạc. Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, chính quyền địa phương và Bộ Thông tin và Công nghệ Truyền thông phải hợp tác trong cuộc chiến mới.

Ông Rodrigo Duterte cũng nhấn mạnh, sự mập mờ trong thẩm quyền và phạm vi quyền lực của các cơ quan hữu trách đã khiến cho tình trạng cờ bạc kéo dài.

Theo sắc lệnh vừa được ký, các công ty tổ chức cờ bạc trên mạng không được để những người đang ở nước ngoài đặt cược hoặc tham gia vào trò chơi qua cổng điện tử. Văn phòng Tổng thống sẽ giám sát việc thi hành cuộc chiến chống cờ bạc.

Tờ The New York Times vừa dẫn cảnh báo của cựu Tổng thống Colombia Cesar Gaviria cho rằng, Tổng thống Rodrigo Duterte đang phạm sai lầm mà ông từng mắc phải khi thực hiện chiến dịch chống tội phạm ma túy với lập trường cứng rắn. Theo ông Cesar Gaviria, thay vì sử dụng vũ lực để triệt tiêu các nhóm buôn lậu và con nghiện ma túy, ông Rodrigo Duterte nên nhìn nhận ma túy như một vấn đề xã hội. Đồng thời cảnh báo, ông Rodrigo Duterte không nên kéo quân đội vào cuộc chiến chống ma túy. "Cuộc chiến chống ma túy về bản chất là một cuộc đối đầu với con người", ông Cesar Gaviria thừa nhận đã thất bại khi tiến hành cuộc chiến chống ma túy khi nắm quyền (1990-1994).
Anh Phương

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文