Philippines:

Tổng thống bị kiện vì chiến dịch chống ma túy

09:34 23/03/2017
Tờ Daily Mail vừa dẫn nội dung đơn kiện của nghị sỹ Gary Alejano lên Quốc hội, cáo buộc ông Rodrigo Duterte phạm tội hối lộ và tham nhũng, che giấu tài sản và xung đột lợi ích, vi phạm Hiến pháp và phản bội lòng tin của nhân dân, yêu cầu luận tội Tổng thống.


Đồng thời nhấn mạnh tới chiến dịch chống tội phạm ma túy, khiến hơn 8.000 người bị giết, trong đó trên 2.500 người tử vong trong các cuộc trấn áp của cảnh sát.

Trong đơn kiện, ông Gary Alejano còn cáo buộc Tổng thống Rodrigo Duterte không công khai các khoản tiền gửi tại ngân hàng theo yêu cầu pháp luật. Chủ tịch Hạ viện Pantaleon Alvarez gọi hành động tố cáo của ông Gary Alejano là "ngu ngốc", và lá đơn của nghị sỹ này chỉ dựa vào những cáo buộc bịa đặt. Còn người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella coi việc tố cáo và chỉ trích của ông Gary Alejano là âm mưu gây bất ổn đối với chính quyền của ông Rodrigo Duterte.

Tờ The Manila Times từng dẫn lời nghị sỹ Alan Peter Cayetano cho biết, có nhiều nhóm đang giật dây các quan chức Chính phủ tham gia vào âm mưu lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte. Và những quan chức này đang bị thuyết phục từ chức đồng loạt nhân dịp Tổng thống Rodrigo Duterte đọc Thông điệp quốc gia trong tháng 7. Nhưng nghị sỹ Paolo Benigno Aquino lại tuyên bố, ông chưa nghe về âm mưu lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte.

Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo.

Trước đó (15-3), Phó Tổng thống Leni Robredo cũng chỉ trích chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte, và cho rằng không thể giải quyết vấn đề "chỉ bằng súng đạn".

Bà Leni Robredo đưa ra chỉ trích kể trên khi phát biểu tại cuộc họp thường niên của Ủy ban về ma túy của Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sỹ và theo nữ Phó Tổng thống, những vụ giết người trong chiến dịch chống ma túy là "hành quyết tập thể". "Số người chết vì những vụ giết chóc liên quan đến chiến dịch chống ma túy ngày càng gia tăng. Người dân Philippines không cần gì khác ngoài môi trường sống an toàn", bà Leni Robredo nhấn mạnh.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cáo buộc cảnh sát đã tiến hành các vụ giết người không qua xét xử, nhắm vào những người nghiện và buôn bán ma túy. Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Philippines Dionardo Carlos đã bác bỏ tuyên bố của Phó Tổng thống Leni Robredo bởi "không phản ánh tình hình chung".

Đơn kiện và tuyên bố của 2 chính trị gia kể trên diễn ra sau khi ông Edgar Matobato, người tự nhận là sát thủ trong "biệt đội tử thần" của Tổng thống Rodrigo Duterte, tuyên bố sẽ kiện nhà lãnh đạo Philippines lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) với cáo buộc vi phạm nhân quyền. Thông tin này được ông Jude Sabio, luật sư của ông Edgar Matobato đưa ra trong cuộc phỏng vấn truyền hình hôm 14-3. Trước đó (tháng 9-2016), ông Edgar Matobato từng thú nhận đã giết hơn 50 người tại thành phố Davao, khi Tổng thống Rodrigo Duterte làm Thị trưởng ở đây.

Ngoài ông Edgar Matobato, cựu cảnh sát Arturo Lascanas cũng thừa nhận trước Thượng viện, từng là thành viên của "biệt đội tử thần" và đã sát hại gần 200 người, trong đó có 1 người nước ngoài. Thậm chí ông Arturo Lascanas còn kêu gọi các nhân chứng khác lên tiếng chống lại Tổng thống Rodrigo Duterte để không bị "giết người diệt khẩu". Khi trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng AP, ông Arturo Lascanas khẳng định, sẵn sàng ra tòa để tố cáo Tổng thống Rodrigo Duterte.

Người phát ngôn của Tổng thống, ông Ernesto Abella đã coi những phát ngôn của ông Arturo Lascanas là dối trá bởi cựu sỹ quan cảnh sát này từng bác bỏ sự tồn tại của "biệt đội tử thần" trong lần trả lời thẩm vấn trước Thượng viện hồi tháng 10-2016. Cảnh sát trưởng quốc gia Ronald dela Rosa, người từng là Cảnh sát trưởng thành phố Davao cũng bác bỏ cáo buộc của ông Arturo Lascanas.

Hãng AFP vừa dẫn lời bà Sally Antonio, người có chồng và con trai bị chết trong chiến dịch chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động từ ngày 30-6-2016. "Giết chồng và con trai đồng nghĩa họ giết cả tôi", bà Sally Antonio nói và cho biết, đang phải làm thêm nhiều việc khác nhau để kiếm tiền nuôi 5 con và cháu nội. Đồng thời thổ lộ, cô con gái 18 tuổi, sinh viên ngành tâm lý đã phải bỏ học để ở nhà chăm lo cho các em.

Theo một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế hồi tháng 2-2017, hầu hết các vụ giết người trong chiến dịch chống ma túy đều được thực hiện tại những khu dân cư nghèo và nạn nhân thường là nam giới đóng vai trò trụ cột trong gia đình. Trong khi đó hãng CNN dẫn lời người dân sống ở Santo Nino, khu dân cư nghèo ở thủ đô Manila, bỗng bị gán cho cái tên "khu phố chết chóc" bởi nơi đây thường xuyên xảy ra những vụ giết người gây hoang mang.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) từng cáo buộc cảnh sát Philippines giả mạo bằng chứng để biện hộ cho các vụ giết người trái pháp luật trong cuộc chiến chống ma túy. HRW kiến nghị, Liên hợp quốc nên mở cuộc điều tra độc lập để xác định rõ trách nhiệm của những người liên quan.n

Phạm Huy Anh

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文