Philippines:

Truy lùng hung thủ ám sát thị trưởng

17:37 08/07/2018
Thị trưởng General Tinio Ferdinand Bote vừa bị những kẻ tấn công không rõ danh tính trên chiếc xe gắn máy xả súng vào người khi đang di chuyển trên chiếc Fortuner, giữa ban ngày tại thành phố Cabanatuan hôm 3-7. Mặc dù được đưa vào Bệnh viện MV Gallego nhưng ông Ferdinand Bote đã qua đời.

Trước đó, hãng GMA News dẫn tuyên bố của Cảnh sát trưởng thành phố Tanauan Renato Mercado - phát bắn được thực hiện từ khoảng cách 150m chứng tỏ, hung thủ là người có trình độ tương đương với xạ thủ bắn tỉa qua đào tạo. Nhưng hiện cảnh sát chưa có manh mối nào về tay súng này, cho dù các điều tra viên tìm thấy một vỏ đạn tại đây.

Hãng tin GMA News cũng công bố hình ảnh lùm cỏ nhiều khả năng là nơi hung thủ ẩn nấp khi bắn chết Thị trưởng Antonio Halili - hắn có thể nấp trong bụi cỏ được ngụy trang kỹ càng để thực hiện phát bắn từ khoảng cách 150m.

Thị trưởng Antonio Halili.

Cảnh sát trưởng Renato Mercado còn cho biết, viên đạn xuyên qua chiếc điện thoại di động mà Thị trưởng Antonio Halili để ở túi áo trước khi ghim thẳng vào ngực ông. Tỉnh trưởng Batangas Edward Caranza nói với hãng thông tấn quốc gia Philippines PNA rằng, viên đạn được bắn từ xa, rất có thể từ súng trường cỡ nòng 5,56mm đến 7,62mm.

Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Oscar Albayalde cho biết, đang điều tra xem vụ ám sát có liên quan tới chiến dịch chống ma túy của Thị trưởng Antonio Halili hay không. Và không loại trừ khả năng cái chết của Thị trưởng Antonio Halili có liên quan tới chiến dịch "con đường ô nhục" từng được ông thực thi năm 2014.

Được biết, Thị trưởng Antonio Halili từng nhận nhiều đe dọa ám sát vì có quan điểm cứng rắn với tội phạm, nhất là “dân ma túy”. Theo đài ABS-CBN, vệ sĩ của Thị trưởng Antonio Halili nhanh chóng bắn trả về hướng mà họ cho là tiếng súng phát ra, khiến mọi người đang dự lễ chào cờ sáng 2-7 hoảng sợ bỏ chạy.

Thị trưởng Antonio Halili bị bắn khi đang dự lễ chào cờ sáng 2-7 tại trụ sở của thành phố Tanauan và chết trên đường đến Bệnh viện Reyes Memorial. Tờ The Inquirer dẫn lời bà Jhoanna Anthony, Phó thị trưởng thành phố Tanauan cho biết, họ đang bị sốc và thấy rất buồn. Bà Jhoanna Anthony là người đứng ngay sau lưng Thị trưởng Antonio Halili khi ông bị bắn.

"Việc đưa những người nghiện ma túy diễu phố chỉ là một màn kịch, chính ông ta mới là kẻ buôn ma túy. Ông ta đã bị giết nhưng tôi không biết người bắn là ai. Tôi đã từng cảnh cáo ông ta không được buôn ma túy", hãng CNN dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte, khi ông phát biểu tại thành phố Maasin, ngay sau khi Thị trưởng thành phố Tanauan Antonio Halili bị bắn chết vào sáng 2-7.

Tổng thống Rodrigo Duterte không những đề cập tới những nghi vấn xung quanh cái chết của Thị trưởng Antonio Halili - bị bắn chết vì có dính dáng tới buôn bán ma túy trái phép, mà còn cảnh báo một số thị trưởng từng lợi dụng vị trí của mình để tham gia  hoạt động buôn bán ma túy và đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát.

Điều đáng nói là phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte mâu thuẫn với người phát ngôn của ông. Bởi theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Harry Roque, Thị trưởng Antonio Halili là người ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của chính quyền, và công lý phải được thực thi.

Ông Antonio Halili làm Thị trưởng Tanauan từ năm 2013 và gây tranh cãi với chiến dịch có biệt danh "con đường ô nhục" năm 2014, khi ra lệnh đưa nghi phạm ma túy diễu phố, hành động bị Ủy ban Nhân quyền Philippines cho là vi hiến.

Sau đó, ông Antonio Halili bị liệt vào danh sách quan chức chính phủ, nghị sĩ và thị trưởng bị cáo buộc có liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp. Cảnh sát từng khuyên ông Antonio Halili đầu thú và Thị trưởng thành phố Tanauan bị tước quyền giám sát hoạt động chống ma túy ở địa phương từ tháng 11-2017.

Vị trí từ lùm cỏ nhìn ra nơi ông Antonio Halili bị ám sát.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng CNN năm 2016, Thị trưởng Antonio Halili tự nhận mình là "Duterte của Bantangas". Ngoài ra, Thị trưởng Antonio Halili cũng từng tuyên bố: không ai được an toàn, dù đó là thị trưởng, thống đốc hay nghị sĩ. Bởi chỉ cần một báo cáo thông tin sai lệch của cảnh sát có thể kết thúc số phận của bất kỳ ai trong số đó. Tôi có cảm giác cảnh sát đang chơi trò dọa nạt để khiến người ta sợ hãi.

Trước ông Antonio Halili từng có một số Thị trưởng bị cáo buộc "tham gia buôn bán ma túy" như Thị trưởng thành phố Ozamiz Reynaldo Parojinog, Thị trưởng thành phố Albuera Rolando Espinosa - cả 2 người đều bị chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Gần 2 tháng trước (13-5), Thị trưởng thành phố Daanbantayan Vicente “Vic” Loot đã thoát chết trong vụ phục kích tại Maya Port, phía bắc tỉnh Cebu.

Ông Vicente “Vic” Loot từng nằm trong số 5 sĩ quan cao cấp của cảnh sát bị Tổng thống Rodrigo Duterte nêu đích danh (tháng 7-2016) có liên quan tới bảo kê buôn bán ma túy bất hợp pháp. Đến tháng 12-2017, Tổng thống Rodrigo Duterte tiếp tục chỉ trích Thị trưởng Vicente “Vic” Loot và nghi ngờ về số tài sản của ông.

Thiện Lân

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文