Rao bán trên Facebook những cổ vật cướp bóc được ở Syria và Iraq

12:46 09/05/2019
Facebook đang trở thành công cụ để tội phạm mua và bán bất hợp pháp cổ vật bị cướp bóc. Các nhóm tư nhân cũng thảo luận về cách khai quật bất hợp pháp các ngôi mộ cổ. Facebook cho biết đã loại bỏ 49 nhóm sau cuộc điều tra của báo chí.


Cuộc điều tra cũng cung cấp bằng chứng cho thấy các cổ vật vẫn đang được buôn lậu từ Iraq và Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp sự truy quét của cảnh sát và sự tan rã của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

Các bức tranh khảm Syria rao bán trên Facebook được công bố bởi Giáo sư Amr al-Azm - nhà khảo cổ học đã phải rời khỏi Syria và hiện làm việc tại Đại học bang Shawnee ở Ohio (Mỹ).

Cuộc điều tra bí mật của báo chí theo dõi việc buôn bán bất hợp pháp cổ vật.

Trên sân thượng của một nhà hàng ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, giáo sư chỉ vào một bức ảnh trên Facebook về một tác phẩm điêu khắc mà một người dùng ở miền bắc Syria tuyên bố là từ cổ thành Palmyra bị IS cướp và phá hủy. 

Giáo sư al-Azm dành hai năm để truy tìm hàng trăm nhóm trên Facebook, nhiều nhóm trong số đó là tư nhân và thường thu hút hàng ngàn thành viên. Giáo sư cho biết: "Những gì chúng ta nhìn thấy là sự bùng nổ của các trang web lậu. Đó là loại tội phạm xuyên quốc gia và Facebook về cơ bản cho phép điều này xảy ra trên nền tảng của công ty". 

Ngoài ra còn có nhiều yêu cầu gọi là "đặt hàng để cướp". Trong một trường hợp, các quản trị viên trên Facebook yêu cầu các bản thảo thời Hồi giáo được cung cấp ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nhà nghiên cứu Katie Paul nói: "Điều đó thực sự mở rộng tầm mắt của chúng tôi về việc các mạng buôn bán bất hợp pháp tăng tốc như thế nào. Bây giờ nếu bạn đào được thứ gì đó ở sân sau nhà mà không biết một kẻ buôn lậu, bạn có thể truy cập Facebook. Thao tác sau đó là chia sẻ hình ảnh về những gì bạn đã tìm thấy rồi kết nối với những người sẵn sàng mua nó". 

Khoảng 70% cổ vật rời khỏi Syria là giả, nhưng cũng có một số mặt hàng thật rất đắt tiền. Tuy nhiên, Amr al-Azm tuyên bố nhiều nhóm mà giáo sư đang quan sát vẫn còn tồn tại trên Facebook! Giao dịch không chỉ diễn ra trên Internet. Ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ được sử dụng như một tuyến đường buôn lậu trong nhiều năm. 

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận số lớn cổ vật bị cướp bóc trị giá hàng triệu USD đã rời khỏi Iraq và Syria trong những năm gần đây. Những biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ cũng như sự tan rã của IS vẫn không ngăn chặn triệt để dòng chảy cổ vật và chúng  tiếp tục được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. 

Abu Musa (không phải tên thật), nhà khảo cổ người Syria trốn thoát khỏi lãnh thổ do IS kiểm soát vào 4 năm trước và từng  tham dự các cuộc họp được tổ chức bởi những người trung gian cho bọn buôn lậu tác phẩm nghệ thuật đánh cắp, tiết lộ: "Tôi biết công việc này rất nguy hiểm và khó khăn. Tôi làm việc với những người giống như một mạng lưới của mafia". 

Abu Musa cho các phóng viên điều tra xem ảnh và video được gửi bởi một số người rao bán trên toàn khu vực - trong đó bao gồm một bức tranh khảm được tin là thật và trị giá đến hàng ngàn USD. 

Abu Musa bình luận: "Tôi thấy lịch sử và văn hóa của đất nước bị phá hủy ngay trước mắt. Cuộc đấu tranh để cứu di sản văn hóa phong phú của Trung Đông thật vô cùng gian nan". 

Tiến sĩ St John Simpson, người phụ trách Bộ phận Trung Đông tại Bảo tàng Anh, nhận xét: "Những gì đang xảy ra ở Syria thật khủng khiếp. Thật đau lòng. Mọi địa điểm khảo cổ bị tàn phá chắc chắn bị mất mãi mãi". Tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Syria phải chịu trách nhiệm về việc các địa điểm khảo cổ bị cướp phá một cách tàn bạo - tiến sĩ Simpson khẳng định.

Hiển thị bằng chứng các nhóm Facebook tư nhân cung cấp cổ vật Iraq và Syria để bán.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc mô tả hành vi cướp bóc của IS diễn ra với…"quy mô công nghiệp". Nhưng bọn chúng không chỉ phá hủy nền văn hóa lâu đời của một đất nước mà còn sử dụng cổ vật như một nguồn tài trợ cho cuộc chiến khủng bố. 

Năm 2018, một loạt cuộc bố ráp của cảnh sát Barcelona (Tây Ban Nha) dẫn đến việc thu hồi một số bức tranh khảm cổ và quan tài cổ từ Ai Cập. Cuối cùng, hai người buôn bán nghệ thuật bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây buôn lậu buôn bán cổ vật để tài trợ cho một nhóm liên kết với IS. 

Đây là hoạt động đầu tiên của cảnh sát tập trung vào hoạt động tài trợ cho khủng bố từ tác phẩm nghệ thuật cổ cướp bóc, theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha. 

Duy Minh

Ngày 3/5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026). 

Hàng ngàn mét vuông đất công bị lấy chiếm, quán cà phê chòi, xưởng sản xuất, nhà hàng…cùng hàng trăm ngôi nhà mọc lên từ nhiều năm nay trong khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh (261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bức xúc.

Họ "bắt cặp" với nhau không cần tình yêu, cũng chẳng cần tiền. Chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, gặp mặt, đi ăn uống đôi lần, hoặc ngay từ lần đầu tiên, sau khi ưng ý và thỏa thuận vài "điều khoản thuộc vùng cấm" trong mối quan hệ, thì giữa hai người đã có thể tiến tới bước quan hệ thể xác. "Phong cách bạn bè" này mới xuất hiện trong giới trẻ, mang cái tên rất Tây: "Friends with benefit".

Ba người đàn ông từ Thanh Hóa lên các huyện Quế Phong và Quỳ Châu (Nghệ An) để đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sau đó lên khu vực biên giới mua ma túy để sử dụng…

Trận gió lốc quét qua đã cuốn bay phần mái lợp 6 phòng học tại Trường tiểu học Phú Lương 1, làm hư hỏng 1 phòng học khác. Trong sáng 3/5, khi lực lượng các đơn vị tổ chức khắc phục thiệt hại, toàn bộ 263 học sinh của Trường tiểu học Phú Lương 1 phải nghỉ học.

Có một địa danh, nếu như vì một lý do khách quan hoặc chủ quan mà không đến thăm được, thì có lẽ ta sẽ phải trăn trở suốt đời. Với tôi, Điện Biên Phủ là một địa danh như vậy! Vậy mà mãi gần đây, tôi mới có dịp lên thăm chiến trường Điện Biên năm xưa, với tư cách là một cựu chiến binh, một thương binh, đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng vị Tổng tư lệnh huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Làm sao mà không cảm xúc dâng trào, mà không nghẹn ngào xao xuyến!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文