Tài liệu giải mật: Phải chăng Hitler đã trốn thoát?

10:04 02/05/2019
Theo "chính sử", thì nhà lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler đã tự sát trong hầm trú ẩn ở Berlin vào ngày 30-4-1945, sau khi bị Hồng quân bao vây. Thi thể Hitler sau đó bị thiêu rụi ngay lập tức, không còn dấu tích nào bị bỏ lại.


Tuy nhiên, các hồ sơ giải mật của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết Chính phủ Mỹ đã điều tra nghiêm túc khả năng thực sự Hitler đã trốn thoát 1 ngày trước đó.

Các tài liệu, được bôi đen để bảo vệ danh tính của các sĩ quan liên quan, kể lại chi tiết việc các đặc vụ Mỹ đi đến Nam Mỹ để điều tra thực hư, sau khi có báo cáo rằng người ta đã nhìn thấy Hitler ở đó. Các tài liệu tuyên bố Hitler đến cùng với khoảng 50 người khác bao gồm Eva Braun (người tình của Hitler), và một bác sĩ riêng, như một phần của thỏa thuận được sắp xếp trước với các quan chức Argentina.

Harry Cooper, người đã nghiên cứu về lối thoát được đồn đại trong nhiều năm, nói rằng ông có thể ghi lại tới 3 thập kỷ sống sót của Hitler. Harry Cooper tuyên bố ông và nhóm của mình có thể ghép các bằng chứng chứng minh Hitler đã bay từ Đức đến Tây Ban Nha vào ngày 29-4-1945. "Chúng tôi đã phá vỡ câu chuyện ban đầu khoảng 15 năm trước, khi cuốn sách của chúng tôi ra mắt", Cooper còn tiết lộ về sê-ri "Adolf Hitler's Great Escape" (Cuộc đại đào thoát của Adolf Hitler) năm 2015 của Amazon Prime.

"Một trong những đặc vụ của chúng tôi làm việc trong Kho Lưu trữ Quốc gia đã lấy ra những hộp tài liệu cũ đầy bụi bặm và tìm thấy những thứ đã chứng minh Hitler đã trốn thoát. Chúng tôi có hàng trăm tài liệu từ FBI cho thấy rằng Hitler đã bỏ đi và họ biết điều đó. Họ thậm chí đã đặt tên cho trang trại mà ông ta (Hitler) đã ở tại Tây Ban Nha trong khi chờ đưa chuyển đến Argentina. Họ biết điều đó và các tài liệu đều là bí mật hàng đầu cho đến khi chúng tôi giải mật được". Cooper trước đây cũng tuyên bố rằng đã có nhân chứng nhìn thấy phi công riêng của Hitler - Hanna Reitsch - đi vào hầm của Hitler một ngày trước khi ông ta được tuyên bố là chết.

Tuyên bố của Cooper cũng tương tự những tuyên bố về sự đào thoát của Hitler trước đó. Cựu nhân viên CIA Bob Baer từng khẳng định vào giai đoạn cuối của Thế chiến II rằng Hitler đã giả chết để trốn tới quần đảo Canary, Tây Ban Nha chứ thực sự ông ta không chết ở boongke dưới lòng đất tại Berlin, Đức.

Đường hầm bí mật

Tài liệu của FBI đề cập giả thuyết Hitler sống ở Argentina.

Một đường hầm bí mật được phát hiện dưới lòng đất Berlin đã khiến các nhà nghiên cứu bác bỏ khả năng Hitler tự sát. Hầm Fuhrerbunker tại trung tâm Berlin là nơi trùm phát xít khét tiếng này chỉ đạo những chiến dịch quân sự ngày càng thất thế của quân đội Đức Quốc xã. 

Ban đầu, các nhà sử học nhận định Hitler tự kết liễu bằng cách bắn súng vào đầu, còn tình nhân Eva nuốt chất độc cyanide sau khi các phóng viên thời chiến tìm thấy những vệt máu còn dính trên ghế sofa tại căn phòng trong hầm Fuhrerbunker - nơi Hitler cùng nhân tình trẻ sống nhiều tháng trước khi quân đội Đức Quốc xã thất thủ. Thế nhưng mới đây, các nhà nghiên cứu lại tin rằng trùm phát xít đã tẩu thoát thành công ngay trước mũi quân đội đối phương bằng một đường hầm bí mật sau nhiều công đào xới lại quanh Fuhrerbunker. Lối đi bí mật này được ẩn giấu sau một bức tường giả.

Các nhà nghiên cứu đặt ra giả thuyết Hitler đã trốn thoát khỏi boongke bằng một đường hầm bí mật.

Trong một tài liệu của FBI ngày 21-9-1945 ghi rõ Adolf Hitler được sự trợ giúp của nhiều người giàu có đã trốn sang Argentina và sống nốt phần đời còn lại ở chân núi Andes cùng người tình Eva Braun. Theo FBI, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ chiến lược OSS của Mỹ tại Thụy Sĩ, Allen Dulles đã giúp Hitler trốn thoát. FBI nhận định OSS đã bí mật dùng tàu ngầm đưa một số sĩ quan của Đức Quốc xã tới Argentina, rồi sắp xếp cho Hitler cùng Eva sống trong một biệt thự ở làng La Angostura, Bariloche.

Năm 2016, 2 cuốn sách tái bản của nhà sử học Abel Basti về cuộc đời lưu vong của trùm phát xít Hitler gây xôn xao. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với trang Sputnik của Nga, Abel Basti đưa ra giả thuyết Hitler có thể trốn sang Argentina năm 1945 và sống ở đó suốt 10 năm trước khi tìm kiếm nơi ẩn náu mới. Trong cuốn sách có tựa đề “El exilio de Hitler” (tạm dịch là: Hitler lưu vong), sử gia này còn trích dẫn lời khai của những người xác nhận đã nhìn thấy Adolf Hitler. Ông Abel Basti cũng cho biết trùm phát xít đã qua đời vào tháng 2-1971.

Mặc dù những nhận định, phỏng đoán về sự lưu vong của Hitler chưa có tính xác thực, nhưng hầu hết các giả thuyết đều tin rằng Argentina là một trong số những điểm dừng chân của Hitler khi Đức Quốc xã sụp đổ.

Từng sống ở Colombia

Năm 2017, CIA tung bằng chứng gây chấn động dư luận: Hitler không chết mà chạy trốn sang Colombia. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Hitler không tự kết liễu cuộc đời trong boongke ngầm vào ngày 30-4-1945 mà thực chất chạy trốn sang Nam Mỹ. Nguồn tin này còn gửi một bức ảnh chụp Hitler đã được scan. Tài liệu được đóng dấu mật, gửi tới CIA ở Carcas, Venezuela ngày 3-10-1955.

Đặc vụ có mật danh “Cimelody-3” là người nhận được tài liệu tiết lộ cựu cảnh sát mật ở Colombia là Philip Citroen đã gửi nó. Trong tài liệu của CIA ghi rõ: "Citroen khẳng định Hitler rời Colombia sang Argentina khoảng tháng 1-1955". Trang Daily Star về sau nhận định tài liệu có độ chính xác lên tới 100%.

Hơn một thập kỷ sau khi Thế chiến II  kết thúc, Tòa án Đức ra phán quyết trùm phát xít Adolf Hitler đã tự sát bằng việc bắn vào đầu. Mặc dù còn nhiều tranh cãi về cái chết uẩn khúc của Hitler và vô số giả thuyết nghiêng về trùm phát xít khét tiếng này đã sống cuộc đời lưu vong sau khi Đức Quốc xã sụp đổ, nhưng chưa ai có thể xác thực.

Phía FBI cho biết trong suốt một thời gian dài, họ nhận được rất nhiều thông báo về việc Hitler xuất hiện ở đâu đó trên thế giới và họ phải vào cuộc điều tra. Các nhà lý luận âm mưu từ lâu đã rất thích ý tưởng Hitler đào thoát và tìm cách biến nó thành hiện thực do hoàn cảnh kỳ quái xung quanh cái chết của ông ta.

Tuy nhiên, một cuộc điều tra gần đây đặt dấu chấm hết cho suy đoán đó. Năm 2017, các nhà nghiên cứu bệnh học do Pháp dẫn đầu cuối cùng đã được phép kiểm tra một bộ răng tìm thấy tại hiện trường và bị chính quyền Nga giấu kín trong 70 năm. Họ xác nhận thi thể Hitler đã bị thiêu rụi tại hiện trường.

Hòn Rồng

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文