Thăng trầm của một số Bộ trưởng Quốc phòng Australia

13:25 10/03/2019
Quyết định từ chức, không tham gia tranh cử vị trí nghị sỹ Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 5 của Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Pyne đang khiến đảng Tự do của Thủ tướng Scott Morrison gặp nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử sắp tới.


Nhất là khi chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison đang cố gắng vực dậy uy tín (luôn ở mức thấp hơn so với Công đảng đối lập), nhưng liên tiếp các thành viên cấp cao trong đảng Tự do lại lần lượt ra đi. Và ông Christopher Pyne là quan chức cấp cao thứ 7 trong đảng Tự do của Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố không tham gia "cuộc chơi" diễn ra trong tháng 5.

Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Pyne.

"Ở tuổi 51, tôi nhận thấy có thể bắt đầu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của mình với một cuộc sống mới sau 1/4 thế kỷ phục vụ cho chính quyền", Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Pyne giải thích về lý do muốn rời khỏi chính trường và bắt đầu giai đoạn mới của cuộc đời.

Theo giới truyền thông, ông Christopher Pyne mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hơn nửa năm trước, sau khi ông Scott Morrison được bầu làm Chủ tịch đảng Tự do cầm quyền hôm 24-8-2018, trở thành Thủ tướng thứ 30 của Australia. Trước khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, ông Christopher Pyne là Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng và Bộ trưởng Giáo dục.

Điều đáng nói, ông Christopher Pyne là người tiếp quản ghế Bộ trưởng Quốc phòng từ bà Marise Payne, "nữ tướng" đầu tiên trong lịch sử Australia. Bởi khi công bố danh sách 22 bộ trưởng mới trong tân chính phủ hôm 26-8-2018, Thủ tướng Scott Morrison đã bổ nhiệm bà Marise Payne làm Ngoại trưởng.

Gần 3,5 năm trước (20-9-2015), bà Marise Payne được Thủ tướng Malcolm Turnbull bổ nhiệm thay thế ông Kevin Andrews, trở thành người phụ nữ đầu tiên ngồi ghế Bộ trưởng Quốc phòng Australia. Trước khi trở thành "nữ tướng", bà Marise Payne là Bộ trưởng Nhân sinh và tân Bộ trưởng Quốc phòng là 1 trong 5 nữ bộ trưởng, cao hơn gấp đôi so với nội các của cựu Thủ tướng Tony Abbott.

Giới truyền thông cho biết, trong thời gian nắm quyền, Thủ tướng Tony Abbott đã thay mấy đời Bộ trưởng Quốc phòng và người tiền nhiệm của bà Marise Payne từng bị giới chuyên môn chỉ trích, khi ông Kevin Andrews không nêu được tên thủ lĩnh IS, cho dù vừa tuyên bố gửi thêm 330 nhân viên quân sự tới Iraq. Gần 4 năm trước (14-4-2015), tại cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC, người dẫn chương trình Leigh Sales liên tục hỏi về danh tính của thủ lĩnh IS, nhưng ông Kevin Andrews luôn ngập ngừng và tránh nêu tên của Abu Bakr al-Baghdadi.

"Thưa bộ trưởng, ông chịu trách nhiệm đưa công dân Australia đi thực hiện sứ mệnh nguy hiểm này. Và tôi lấy làm ngạc nhiên bởi ông không thể biết tên của thủ lĩnh IS. Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho cái đầu hắn cơ mà", người dẫn chương trình Leigh Sales mạnh dạn tuyên bố. Việc Bộ trưởng Quốc phòng từ chối nêu tên thủ lĩnh IS tại cuộc phỏng vấn bị giới truyền thông Australia chỉ trích.

Ông Kevin Andrew được Thủ tướng Tony Abbott bổ nhiệm thay thế ông David Johnston, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng hôm 21-12-2014. Khi đó dư luận coi đây là động thái nhằm củng cố sức mạnh cho chính phủ của Thủ tướng Tony Abbott, trước khi Australia tiến hành cuộc tổng tuyển cử.

Trong thời gian ngồi ghế Bộ trưởng Quốc phòng, ông David Johnston là người đưa ra tuyên bố Australia rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan. Khi đó ông David Johnston và Thủ tướng Tony Abbott cùng công bố thông báo này tại cuộc họp báo chung hôm 16-12-2013.

Theo ông David Johnston, trong 12 năm Australia triển khai binh sỹ tại Afghanistan, Canberra đã phải trả giá đắt khi có 40 quân nhân Australia thiệt mạng và 261 người bị thương nặng. Binh sỹ cuối cùng đã rời khỏi căn cứ ở Tarin Kot hôm 15-12-2013 để trở về Australia.

Bà Marise Payne là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Australia.

Điều này đồng nghĩa với việc Australia hoàn tất việc rút quân sau sứ mệnh triển khai lực lượng chiến đấu ở nước ngoài lâu nhất trong lịch sử hiện đại của họ. Ông David Johnston cũng là người tạo thỏa thuận đột phá, để Nhật Bản giúp Australia xây dựng một hạm đội tàu ngầm tàng hình nhằm tăng cường giám sát ở Ấn Độ Dương.

Sau khi được Thủ tướng Kevin Rudd cử làm Bộ trưởng Quốc phòng hôm 5-6-2009, ngày 7-7-2010, ông John Faulkner đã tuyên bố từ chức sau cuộc bầu cử diễn ra vào cuối năm 2010. Đây là đòn đánh mạnh vào nữ Thủ tướng Julia Gillard. Ông John Faulkner là bộ trưởng thứ hai từ chức kể từ khi bà Julia Gillard bất ngờ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Australia.

Khi lên nắm quyền, bà Julia Gillard đã bổ nhiệm ông John Faulkner (bà coi ông là nhân vật huyền thoại của Công đảng) thay thế người tiền nhiệm Joel Fitzgibbon - phải từ chức hôm 4-6-2009, sau một loạt vụ bê bối (khuất tất trong nhận quà biếu, trong quan hệ công tác và hợp đồng với công ty NIB Holdings do em trai điều hành). Nhưng ông John Faulkner cho biết, luôn có ý định từ chức sau nhiệm kỳ đầu tiên của Công đảng.

Thiện Lân

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文