Thế giới hầm ngầm mạng nhện dưới lòng đất của 300 trùm mafia Italia

17:53 01/12/2019
Đó là một thế giới ngầm của những boong-ke nằm phía sau cầu thang trượt hay hố ga ẩn nối với hệ thống đường hầm phức tạp, dẫn đến những lối thoát giữa hệ thống cống rãnh hoặc giữa những dòng sông cạn.


Để lần ra các hang ổ này, chính quyền Italia đã thành lập một đơn vị quân đội đặc biệt gồm những binh sĩ tinh nhuệ và được đào tạo bài bản, được gọi là đội Carabinieri Heliborne (hay Cacciatori), nghĩa đen là "thợ săn".

Đơn vị ban đầu được thành lập vào năm 1991 với mục đích chống lại một tội ác lan rộng khắp Calabria thời điểm đó: bắt cóc. Tuy nhiên, gần đây mục tiêu chuyển sang những ông trùm Ndrangheta do hoạt động tội phạm ngày càng táo tợn và mạnh mẽ hơn. "Nếu muốn bắt giữ chúng, chúng tôi cần những người được đào tạo tốt có thể leo lên những ngọn núi dốc, trèo xuống khe núi, nhảy khỏi một chiếc trực thăng đang di chuyển, đó là chưa kể đến khả năng chịu lạnh và đói do phải theo dõi nghi phạm trong nhiều ngày" - Người phát ngôn của Cacciatori cho hay.

Tội phạm trốn thoát qua một đường hầm bí mật dưới bồn rửa trong nhà bếp.

Lực lượng Cacciatori trong 25 năm qua đã bắt giữ gần 300 kẻ trốn lệnh truy nã, như trên bảng thông báo lớn đặt trong trụ sở của họ. Đơn vị đặc nhiệm này cũng đã phát hiện ra hơn 400 boong-ke, được các nhà điều tra mô tả là các tác phẩm của công nghệ kỹ thuật cao cấp.

Một điều rất lạ là các ông trùm của Ndrangheta - tổ chức tội phạm mạnh nhất Italia hiện nay - dù kiếm được vô số tiền từ mạng lưới toàn cầu nhưng hiếm khi rời khỏi mảnh đất quê hương là vùng núi Calabrian. Sống trong cảnh hầu hết bị truy nã, các đối tượng này đã xây dựng một thế giới ngầm các boongke và địa đạo bên dưới ngôi làng của mình. Và để đối phó với chúng, Italia có hẳn một lực lượng đặc nhiệm mang tên "thợ săn" để truy bắt.

Trên sườn núi Aspromonte, Pasquale Marando, một ông trùm được mệnh danh là Pablo Escobar của mafia xứ Calabrian, thuộc băng đảng Ndrangheta, đã xây dựng một hầm ngầm bí mật có lối vào là... lò nướng pizza. Cách đó chưa đầy 15km, Ernesto Fazzalari, người khét tiếng thích dùng súng bắn thẳng vào các nạn nhân, sống trong một nơi ẩn náu chưa đầy 10m2 ở địa danh thuộc miền Nam Italia này.

Khi nhà chức trách truy kích Fazzalari vào năm 2004- khi đó là trùm mafia bị truy nã gắt gao thứ hai sau Matteo Messina Denaro của băng nhóm Sicilia Cosa Nostra, đã trốn thoát qua một đường hầm bí mật dưới bồn rửa trong nhà bếp.

Đặc nhiệm Cacciatori đột kích ban đêm vào một ngôi nhà của kẻ bị truy nã gắt gao nhất vào năm 2004. Nghi phạm Ernesto Fazzalari trốn thoát, đến tháng 6-2016 mới bị bắt. Trước khi bị bắt giữ, Fazzalari trốn lệnh truy nã suốt 20 năm ở vùng núi Calabrian.

Từng bị coi là yếu thế so với mafia vùng Sicilia, hiện Ndrangheta là nhóm tội phạm quyền lực nhất ở Italia và thuộc hàng giàu nhất thế giới, với doanh thu hằng năm ước tính khoảng 53 tỷ euro. Theo các nhà điều tra, bí mật thành công của tập đoàn mafia này nằm ở sự gắn kết sâu sắc đối với mảnh đất Calabria.

Các "ông trùm" hiếm khi từ bỏ ngôi làng xa xôi của mình, mặc dù hoạt động toàn cầu thu về hàng triệu USD. Để tự bảo vệ mình, những kẻ đứng đầu băng đảng xây dựng các đường hầm thoát hiểm dưới nhà, các boong-ke tinh vi trên núi và ẩn nấp trong rừng nếu phải bỏ trốn. Trong những chuyến tuần tra của họ, Cacciatori được trang bị súng máy, kính nhìn xuyên đêm và áo chống đạn.

Một khi đã phát hiện cửa bí mật, việc khám phá những đoạn đường hầm cũng khó khăn không kém do đường ngầm rất hẹp, gần như một người đi không thể thoải mái, có lúc phải trườn bò. Có đoạn dài đến 300m và dẫn đến cổng kết nối với các ngôi nhà khác. Như hầm trú ẩn của ông trùm Fazzalari nằm bên sườn trong công viên quốc gia Aspromonte có tivi, máy lạnh, máy tính, vũ khí và hình ảnh các vị thánh.

Cacciatori đôi khi tìm thấy bản sao Bộ luật Hình sự, có thể ông trùm nghiên cứu trước khi bị pháp luật sờ gáy. Hay như ngày 22-3-2017, cảnh sát Italia cũng đã bắt giữ Santo Vottari, 45 tuổi trong hầm trú ẩn của thủ lĩnh băng nhóm Ndrangheta ở khu vực Reggio, Calabria. Santo Vottari bị truy nã liên quan đến một vụ thanh toán đẫm máu ở Đức năm 2007.

Cảnh sát bán quân sự Carabinieri đã tìm được chiếc cửa bí mật của hầm trú ẩn trong một khu dân cư tồi tàn ở thôn Ricciolino di Benestare và phát hiện ra ông trùm mafia đang trốn trong đó. Vottari đã bị kết án vắng mặt vào năm 2009 vì đứng đầu vụ trả thù cho gia tộc Ndrangheta năm 2007, với mức án 10 năm 8 tháng tù. Lực lượng cảnh sát được ca ngợi bởi họ đã tìm ra ông trùm trốn trong tòa nhà có không dưới 4 boong-ke.

Trường Vân

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文