Thị trường đen buôn bán nội tạng người ở Anh

16:00 05/05/2015
Cảnh sát Anh mới giải cứu thành công một cậu bé 12 tuổi cùng một người phụ nữ 30 tuổi bị các băng nhóm buôn người đưa đến Anh với mục đích bán nội tạng. Theo nhận định của cảnh sát, thị trường đen buôn bán nội tạng người ở Anh diễn ra hết sức sôi động và phần lớn nạn nhân đến từ những quốc gia thuộc châu Phi hay châu Á.
"Mặt hàng" đắt khách là tim, phổi, gan

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết, trẻ em và phụ nữ được các băng nhóm đưa đến Anh nhằm khai thác nội tạng để bán cho bệnh nhân đang có nhu cầu cấy ghép. Họ được cho là đến từ một quốc gia châu Phi hoặc châu Á. Cảnh sát và cơ quan di trú Anh đã phát hiện những nghi ngờ trong hoạt động nhập cảnh của họ và quyết định điều tra để tìm ra chân tướng vụ việc.

Mặc dù, thị trường đen buôn bán nội tạng người ở Anh diễn ra sôi động nhưng những vụ bị phát hiện, đưa ra ánh sáng lại rất ít. Trường hợp buôn bán nội tạng bị phát hiện ở Anh đầu tiên vào năm 2011. Hai năm sau, cảnh sát phát hiện thêm một cô gái được đưa đến từ Somalia với mục đích lấy nội tạng để bán cho các bệnh nhân tuyệt vọng đang chờ được cấy ghép.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, "mặt hàng" được tìm kiếm nhiều nhất là tim, phổi và gan. Đây là những bộ phận có thể được lấy ra từ một người mà chưa gây tổn hại nghiêm trọng ngay đến sức khỏe. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có đến 7.000 quả thận được buôn bán bất hợp pháp mỗi năm trên thế giới.

Đường dây buôn bán nội tạng hoàn hảo

Sở dĩ thị trường chợ đen buôn bán nội tạng khó bị phát hiện là nhờ những đường dây hoạt động khép kín. Theo đó, một số người chuyên thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, tức những người có nhu cầu ghép nội tạng, trong khi những người khác tìm kiếm nguồn cung cấp. Có những người chuyên thực hiện nhiệm vụ đưa nạn nhân đến Anh và điều đáng nói là, có sự tham gia của các chuyên gia y tế trong việc lấy nội tạng để bán. Theo cảnh sát Anh, hiện nay, nạn nhân của đường dây buôn bán người không chỉ bị bóc lột tình dục, trở thành nô lệ thời hiện đại, mà còn bị đánh cắp nội tạng. Buôn bán người, đánh cắp nội tạng là một loại hoạt động tội phạm xuyên biên giới.

Chloe Setter, nhân viên của tổ chức bảo vệ trẻ em từ thiện ECPAT UK nhận định, những vụ buôn bán nội tạng bị phát hiện mới chỉ là "đỉnh của tảng băng trôi". "Mổ đánh cắp nội tạng khá phổ biến ở nhiều quốc gia và chúng tôi đã cảm thấy tự tin khi hệ thống luật pháp và quy trình liên quan đến cấy ghép nội tạng ở Anh khá chặt chẽ.

Tuy nhiên, có thể một điều gì đó đang xảy ra dưới lòng đất và ngoài tầm nhìn mà chúng tôi chưa được biết tường tận. Những kẻ buôn người nhắm mục tiêu vào đối tượng dễ bị tổn thương nhất là trẻ em, những người sống trong nghèo đói, người tị nạn và dân di cư. Đó là những con người đang tuyệt vọng và dễ bị dụ dỗ", Chloe Setter nói.

Lutfi Dervishi (ngồi giữa), bị kết án 8 năm tù vì thực hiện ít nhất 24 ca ghép thận bất hợp pháp.

Nỗi ám ảnh lâu dài với các nạn nhân

The Salvation Army, một tổ chức chuyên hỗ trợ các nạn nhân của tội phạm buôn người đã có nhiều hoạt động tích cực kể từ khi đi vào hoạt động năm 2011. The Salvation Army đã mang đến cho nạn nhân ngôi nhà an toàn cũng như các dịch vụ chăm sóc y tế, tư vấn pháp lý.

Anne Read, một nhân viên của Salvation Army cho biết, "Salvation Army đang hoạt động rất tích cực với nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán người  và nội tạng. Các băng nhóm tội phạm kiếm được khoản lợi nhuận rất lớn từ chính các nạn nhân. Nạn nhân bị tổn thương nặng nềì cả về thể chất lẫn tinh thần. Người phụ nữ được cảnh sát Anh giải cứu năm 2011 là một ví dụ. Khi đến với chúng tôi, cô ấy rất sợ hãi và gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn”.

Nhu cầu đối với việc ghép nội tạng vượt quá khả năng cung cấp ở hầu hết các quốc gia. Ở nhiều nơi, thời gian bệnh nhân chờ được ghép nội tạng có thể tính bằng năm. WHO cho biết, khoảng 10% trong tổng số 63.000 ca ghép thận được thực hiện hàng năm trên toàn thế giới là "xuyên quốc gia", tức là người cung cấp thận và người được ghép thận không cùng chung quốc tịch. Trên toàn thế giới, ít nhất 200.000 người đang sống trong tình trạng chờ đợi được ghép thận. Theo WHO, một quả tim có thể được bán trên thị trường chợ đen với giá 1 triệu bảng, tuyến tụy hoặc gan có giá khoảng 500 nghìn bảng Anh.

Một trong những vụ buôn bán nội tạng "kinh hoàng" nhất được phát hiện ở Kosovo vài năm trước. 5 người đàn ông đã bị kết án năm 2013 vì bị cáo buộc thực hiện ít nhất 24 ca ghép thận bất hợp pháp tại một bệnh viện ở vùng ngoại ô của thủ đô Pristina. Ông Lutfi Dervishi, Giám đốc Bệnh viện đã bị kết án 8 năm tù. Ông Lutfi Dervishi đã mua thận từ các nạn nhân với giá 12.500 Bảng Anh và sau đó, bán trên thị trường chợ đen với giá 84.000 bảng. Phần lớn, thận được bán cho khách hàng ở Israel, Canada, Ba Lan và Đức.

P.Tường (tổng hợp)

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文