Tiết lộ chấn động về ông trùm xã hội đen Đài Loan

15:34 04/02/2016
Mặc dù chết từ 21 giờ ngày 4-10-2007 tại Hongkong, nhưng phải hơn 1 tháng sau (8-11-2007), tang lễ của Trần Khải Lễ, người có biệt danh “Thiên hạ đệ nhất hắc bang” mới được cử hành ở Đài Loan. Tuy chỉ là bố già của “Trúc liên bang”, băng đảng xã hội đen lớn nhất ở Đài Loan, nhưng đám tang của Trần Khải Lễ được tổ chức hoành tráng, gây sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Bởi chính quyền Đài Loan cùng một số đảng phái lớn như Quốc Dân đảng, Dân Tiến đảng, Tân Dân đảng, Đài Liên đảng… đã cử đại diện tới dự tang lễ. Trong số những người tới tham dự tang lễ còn có pháp sư Ngộ Minh trụ trì chùa Thụ Lâm Hải Minh, hơn 90 tuổi bởi Trần Khải Lễ là đệ tử phi Phật môn duy nhất được ông thu nhận.

Giới giang hồ muốn thông qua tang lễ của Trần Khải Lễ để khuếch trương thanh thế của “Trúc liên bang” - tổ chức hoành tráng, rầm rộ hơn đám tang của “bố già” Trần Vĩnh Hà và Hứa Hải Thanh, cũng như muốn dằn mặt những băng đảng khác. Được biết, chi phí tang lễ của Trần Khải Lễ hết 20 triệu Đài tệ (tiền Đài Loan), đắt nhất và hoành tráng nhất trong giới xã hội đen Đài Loan từ trước đến nay.

Năm 1996, khi tổ chức tang lễ cho bố già Trần Vĩnh Hà, “Tứ hải bang” đã cử 186 người vào ban tang lễ cùng khoản kinh phí hơn 10 triệu Đài tệ. Ngoài ra, “Tứ hải bang” còn huy động 4.000 thành viên tới đưa tang. Năm 2005, tang lễ của Hứa Hải Thanh được tổ chức hoành tráng, rầm rộ hơn của “bố già” Trần Vĩnh Hà.

Trước đó (năm 1998), người dân Đài Loan từng chứng kiến một đám ma khác thường. Bởi tuy chỉ là con trai Trương An Lạc, một nguyên lão của “Trúc liên bang”, nhưng tang lễ của Trương Kiến Hoà được tổ chức khá rầm rộ. Ngoài việc có mặt của hơn 2.000 đệ tử “Trúc liên bang”, một số chính khách cũng tới dự như Từ Tín Lương, Chủ tịch Dân Tiến đảng và Ngô Giao Nghĩa, Thị trưởng thành phố Cao Hùng…

Ngoài ra còn có 40 quan chức của Quốc Dân đảng, Dân Tiến đảng cùng hơn 1.000 vòng hoa, bức trướng của đại diện các huyện, thị, thành phố. Thậm chí “Vua ma tuý” Khunsa và băng đảng Yakuza cũng gửi vòng hoa tới viếng.

Khi trả lời phỏng vấn về sự kiện này, ông Trần Thuỷ Biển, lãnh đạo chính quyền Đài Loan thời điểm đó từng nói, các vị đưa cả xe di động để truyền hình trực tiếp tang lễ, báo chí cũng đăng thông tin dầy đặc về Trần Khải Lễ.

Và lực lượng cảnh sát phải gồng mình để đảm bảo trật tự cho đám tang này. Cảnh sát Đài Loan đã huy động gần 1.000 nhân viên để giám sát, bảo vệ cho tang lễ của Trần Khải Lễ. Và đó cũng là cơ hội hiếm có để cảnh sát ghi hình, nhận dạng những tay anh chị của “Trúc liên bang” và nhiều băng đảng xã hội đen khác.

Truyền hình trực tiếp buổi tang lễ.

Được biết, trưởng và phó các “phân đà của Trúc liên bang” cùng đại diện của những băng đảng khác ở Đài Loan, Hongkong, Nhật Bản đều có mặt trong tang lễ của Trần Khải Lễ. “Trúc liên bang” có quan hệ trực tiếp với các băng nhóm tội phạm nổi tiếng như Hội Tam Hoàng, Yakuza của Nhật Bản, đồng thời có chân rết ở Mỹ, châu Âu, Australia…

Trần Khải Lễ sinh ngày 27-4-1943 tại Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, nhưng quê gốc của ông ta lại ở Cao Đình, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm 13 tuổi, Trần Khải Lễ gia nhập “Trung hoà bang” (tiền thân của “Trúc liên bang” sau này) của Tôn Đức Bồi. Sau khi Tôn Đức Bồi bị bắt và ngồi tù vì tội giết người (tháng 6-1956), người của “Trung hoà bang” đã hợp nhất với “Vĩnh hoà bang” để thành lập “Trúc liên bang” nhằm đối phó với những băng đảng khác nhau “Thập tam thái bảo”, “Tam hoàn bang”, “Văn sơn bang”, “Vạn quốc bang”, “Tứ hải bang”… Và Trần Khải Lễ nhanh chóng trở thành “bố già” của “Trúc liên bang”.

Có người nói, nguyên nhân chính khiến Trần Khải Lễ dấn thân vào con đường xã hội đen là phải thường xuyên đánh nhau, cãi vã từ khi còn nhỏ. Sau khi tới cư trú tại Đài Loan (1952) và đi học, Trần Khải Lễ mới biết rằng, người dân bản xứ luôn xung đột với những người từ nơi khác tới. Trần Khải Lễ gia nhập “Trúc liên bang” sau khi theo học cao trung và 16 năm sau trở thành “Tổng đường chủ” của băng đảng này.

Thanh thế của “Trúc liên bang” ngày càng mở rộng sau khi Trần Khải Lễ làm “bang chủ” với số thành viên lên tới hơn 100.000 người. Sự nổi tiếng của “Trúc liên bang” cũng như Trần Khải Lễ đã sớm lọt vào “tầm ngắm” và ông trùm xã hội đen đến chết cũng không thể hiểu tại sao mình lại trở thành đối tượng bị truy nã gắt gao nhất. Không những thế, “Trúc liên bang” còn bị chia năm, xẻ bảy, nội bộ đấu đá khiến cho nhiều người phải ra đi. Tuy đã rời “Trúc liên bang” khá lâu và không sống ở Đài Loan trong một thời gian khá dài, nhưng Trần Khải Lễ vẫn được tôn vinh là “lãnh tụ tinh thần” của băng đảng này.

Một trong những nguyên nhân khiến Trần Khải Lễ được nhiều người trong giới xã hội đen Đài Loan nể trọng bởi ông ta từng trực tiếp tham gia vụ huyết án gây chấn động chính quyền Tưởng Giới Thạch khi đó. Ngày 15-10-1984, Lưu Nghi Lương, người có bút danh Giang Nam đã bị Trần Khải Lễ, Ngô Đôn và Đổng Quế Sâm bắn chết tại nhà riêng ở thành phố San Fransico, Mỹ.

Vụ huyết án này có liên quan tới cuộc đấu đá quyền lực tại Đài Loan bởi Giang Nam đã viết khá nhiều bài báo bóc trần sự thối nát trong nội bộ Quốc Dân đảng, gây xôn xao dư luận. Sau khi hạ thủ thành công trở về Đài Loan, Trần Khải Lễ và Ngô Đôn đã bị bắt (ngày 12-11-1984, riêng Đổng Quế Sâm bỏ trốn) vì áp lực của dư luận quá lớn.

Cục trưởng tình báo Uông Hy Linh mặc dù bác bỏ việc cử Trần Khải Lễ sang Mỹ sát hại Giang Nam, nhưng trước toà Trần Khải Lễ đã chứng minh ngược lại nên hắn chỉ bị tuyên phạt tù chung thân, và được phóng thích vào cuối năm 1991.

Uông Hy Linh cũng bị kết án tù chung thân, và được phóng thích năm 1991. Mặc dù được phóng thích, nhưng cuối năm 1996 Trần Khải Lễ vẫn buộc phải đào tẩu sang Campuchia lánh nạn sau khi Đài Loan tiến hành nhiều cuộc tổng tấn công nhằm vào các băng đảng xã hội đen.

Ngày 8-7-2000, cảnh sát Phnom Penh bắt Trần Khải Lễ với tội tàng trữ vũ khí trái phép. Trước khi tới nơi ở của Trần Khải Lễ, cảnh sát Campuchia đã phái gần 100 lính trang bị vũ khí đầy đủ để đề phòng bất trắc bởi họ nắm khá rõ con người Trần Khải Lễ.

Bị bắt cùng Trần Khải Lễ khi đó có 3 người - em trai Trần Khải Lễ, 1 thương nhân người Trung Quốc và 1 thương nhân người Campuchia. Nhưng cảnh sát Phnom Penh không biết rằng, Trần Khải Lễ là người có danh hiệu Huân tước ở Campuchia, mang hộ chiếu ngoại giao, có giấy phép sử dụng súng và thuê vệ sỹ bảo vệ. Giới truyền thông cho biết, quan hệ giữa Trần Khải Lễ với một số quan chức cấp cao của Campuchia khá tốt, được hưởng nhiều đặc quyền khác.

Trần Khải Lễ lúc về già.

Và phiên toà hôm 10-8-2001 tại Campuchia đã chứng tỏ uy tín cũng như thế lực của Trần Khải Lễ lớn tới mức nào. Sau 7 giờ xét xử, toà phúc thẩm tuyên bố, Trần Khải Lễ cùng 2 đàn em Lý Mạnh Dĩnh và Long Quốc Khánh trắng án, được phóng thích sau 13 tháng giam giữ bởi không đủ bằng chứng kết tội. Trước đó, toà án thành phố Phnom Penh đã tuyên phạt Trần Khải Lễ 5 năm tù, Lý Mạnh Dĩnh và Long Quốc Khánh mỗi tên 3 năm tù vì tội tàng trữ vũ khí trái phép.

Ngay sau khi biết tin Trần Khải Lễ bị cảnh sát Campuchia bắt giữ, cảnh sát Đài Loan đã thông qua Interpol đề nghị dẫn độ ông ta về xét xử bởi tên này đang bị truy nã. Bởi sau khi ra tù năm 1991, Trần Khải Lễ thành lập công ty Thừa An, nhưng đến cuối tháng 11-1996, Trần Khải Lễ bị cảnh sát Đài Loan liệt vào danh sách truy nã vì có liên quan tới “Trúc liên bang”.

Ngay sau khi biết tin bị truy nã, Trần Khải Lễ đã trốn sang Campuchia. Sự xuất hiện của ông trùm “Trúc liên bang” tại Campuchia mãi tới năm 2000 mới được dư luận nhắc tới sau khi Trần Khải Lễ bị cảnh sát bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép. Mặc dù đi “tị nạn”, nhưng Trần Khải Lễ vẫn kiểm soát công việc làm ăn giữa băng Triều Châu của Trung Quốc với một số băng đảng xã hội đen khác ở Campuchia.

Ngày 1-4-2002, cảnh sát Đài Loan bắt được một vụ buôn lậu vũ khí lớn, có nguồn gốc từ Campuchia và người đứng sau là Trần Khải Lễ. Ngày 24-8-2007, bệnh viện Hongkong nhận điều trị cho một người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đến từ Campuchia và đó là Trần Khải Lễ.

Khi tới Hongkong trị bệnh, Trần Khải Lễ không thông báo cho ai, ngoài người thân cho dù có nhiều chiến hữu và tay chân ở Campuchia, Đài Loan, Hongkong, Nhật Bản… Và tuy phải vật lộn với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng Trần Khải Lễ vẫn cho gọi một số “đại lão gia” của “Trúc liên bang” tới Hongkong dặn dò.

Một trong những vấn đề từng được dư luận quan tâm là ai toàn quyền sử dụng số tài sản của Trần Khải Lễ để lại ở Đài Loan và Campuchia. Bởi Trần Khải Lễ có 3 vợ và đều có con với họ, trong đó Trần Di Phàm là người chung sống sau này. Trần Khải Lễ rất coi trọng Trần Di Phàm - tổ chức đám cưới linh đình khi tới sống tại Campuchia. Và tuy là ông trùm xã hội đen, nhưng Trần Khải Lễ không cho con theo nghiệp của mình.

Anh Phương

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文