Tiết lộ mới về thảm hoạ MH17: Ai mới là thủ phạm? (kỳ 2)

09:22 03/09/2019
Một bộ phim tài liệu mới của Max van der Werff, nhà điều tra độc lập hàng đầu về thảm họa chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines, đã tiết lộ bằng chứng đột phá về việc giả mạo và bịa đặt các tài liệu pháp lý; việc thu hồi các băng thu tín hiệu radar của Không quân Ukraine; và sự nói dối của Chính phủ Hà Lan, Ucraina, Mỹ và Úc.


Dữ liệu hộp đen khác với tuyên bố

Đài Phát thanh Nhà nước Úc sau đó đưa tin Chính phủ Ukraine tuyên bố bằng chứng về hộp đen cho thấy "lý do máy bay bị phá hủy và rơi là do bị nổ, hậu quả của việc dính nhiều mảnh đạn từ một vụ nổ tên lửa". Tuy nhiên, đó là một sự bịa đặt. Vì dữ liệu từ các hộp đen, máy ghi âm buồng lái và máy ghi dữ liệu chuyến bay được báo cáo lần đầu tiên hồi tháng 9-2014 bởi Ủy ban An toàn Hà Lan cho thấy không có điều gì tương tự.

Ngày 24-7-2014, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop tuyên bố tại Kiev rằng bà đang đàm phán với người Ukraine để đội của người Úc được mang vũ khí. 

"Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ dùng đến vũ khí, nhưng đó là một kế hoạch dự phòng, và sẽ là liều lĩnh nếu không đưa việc này vào loại thỏa thuận này. Nhưng tôi nhấn mạnh nhiệm vụ của chúng tôi không phải vũ trang mà là nhiệm vụ nhân đạo", bà Julie Bishop nói với Hãng thông tấn Úc. 

Vào thời điểm nói chuyện với Đài Phát thanh Úc, bà Bishop đã che giấu kế hoạch can thiệp vũ trang, bao gồm 3.000 quân nhân Úc, đã bị hủy bỏ. Bà cũng che giấu việc các hộp đen đã thuộc quyền sở hữu của Đại tá Sakri.

Tài liệu có chữ ký của Sakri về việc bàn giao các hộp đen có thể được nhìn thấy trong tài liệu mới. Sakri đã tự tay ký và đóng dấu Hội đồng An ninh Quốc gia Malaysia. Sakri cho biết lực lượng giám sát đặc biệt của OSCE (Tổ chức Hợp tác an ninh châu Âu) tại Ukraine yêu cầu giao lại các hộp đen, nhưng ông đã từ chối. Sau đó, các đặc vụ của FBI cũng đã tiếp cận ông để đưa hộp đen cho họ, nhưng ông cũng từ chối. Sakri cho biết Chính phủ Ukraine cũng cố gắng ép ông làm điều tương tự, nhưng bất thành.

Các bản phát hành tiếp theo từ chính quyền Kiev để chứng minh Nga có liên quan trong vụ tai nạn bao gồm các đoạn băng ghi âm điện thoại. Những điều này đã được JIT trình bày vào tháng trước như bằng chứng cho việc cáo buộc 4 người Nga.

Van der Werff và Yerlashova đã ký hợp đồng với OG IT Forensic Services, một công ty Malaysia chuyên phân tích pháp y về các tài liệu âm thanh, video và kỹ thuật số cho thủ tục tố tụng tại tòa án, để kiểm tra các băng điện thoại. Công ty ở Kuala Lumpur đã được Tòa án Malaysia Bar chứng thực. Báo cáo kỹ thuật đầy đủ về các đoạn băng ghi âm đã được công bố.
Lễ bàn giao hộp đen, Sakri và Alexander Borodai đang bắt tay .

Theo đó, phân tích pháp y cho thấy các bản ghi âm điện thoại đã bị cắt, chỉnh sửa và chế tạo. Nguồn gốc của các băng ghi âm, theo cuộc họp báo JIT ngày 19-6 của Cảnh sát Hà Lan Paulissen, người đứng đầu Cơ quan Điều tra tội phạm quốc gia Hà Lan, là SBU của Ukraine. Những phát hiện tương tự về chế tạo băng và giả mạo bằng chứng được báo cáo trong bộ phim của van der Werff là từ một nhà phân tích người Đức, Norman Ritter.

Nhân chứng cho rằng tên lửa do Ukraine bắn

Van der Werff và Yerlashova quay phim tại địa điểm gặp nạn ở miền Đông Ukraine. Họ đã phỏng vấn một số nhân chứng địa phương, bao gồm một người đàn ông tên Alexander đến từ thị trấn Torez và Valentina Kovalenko và một phụ nữ từ làng nông nghiệp Red October. 

Valentina Kovalenko, nhân chứng tận mắt duy nhất vụ máy bay rơi.

Người đàn ông cho biết tên lửa mà JIT cáo buộc đã được vận chuyển từ bên kia biên giới Nga vào ngày 17-7 thật ra đã ở Torez ít nhất 1- 2 ngày trước khi MH17 bị nạn vào ngày 17-7. Kovalenko, từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của BBC 3 năm trước với tư cách là nhân chứng tận mắt duy nhất của vụ phóng tên lửa, đã làm rõ hơn báo cáo của BBC về việc tên lửa được bắn từ đâu.

Đây không phải là vị trí được xác định trong các tuyên bố báo chí của JIT. Van der Werff giải thích: “Chúng tôi đặc biệt yêu cầu Kovalenko chỉ ra chính xác hướng tên lửa xuất phát. Sau đó tôi đã hỏi 2 lần nếu nó là từ hướng JIT nói hay không. Cô ấy nói đã không nhìn thấy. Lưu ý, nơi JIT nói chỉ cách nhà cô chưa đầy 2 km. BBC đã bỏ qua phần quan trọng này trong lời khai của cô”.

Theo lời kể của Kovalenko trong bộ phim tài liệu mới, tại địa điểm khai hỏa mà cô đã xác định chính xác, ngay lúc đó có sự hiện diện của Quân đội Ukraine. Kovalenko cũng nhớ rằng vào những ngày trước vụ bắn tên lửa ngày 17-7, đã có máy bay quân sự Ukraine hoạt động trên bầu trời phía trên ngôi làng của cô. Ngày 17-7, 3 dân làng khác nói với Van der Werff rằng họ đã nhìn thấy một máy bay phản lực quân sự của Ukraine ở khu vực lân cận và tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn MH17.

Kết thúc bộ phim tài liệu, van der Werff và Yerlashova chiếu một cuộc phỏng vấn trước đó được quay tại Donetsk bởi nhà báo độc lập người Hà Lan Stefan Beck, người mà các quan chức JIT đã cố gắng cảnh báo khi đến thăm khu vực.

 Beck đã phỏng vấn Yevgeny Volkov, người điều khiển hàng không cho Không quân Ukraine vào tháng 7-2014. Volkov được yêu cầu bình luận về các tuyên bố của Chính phủ Ukraine, được xác nhận bởi báo cáo của Ủy ban An toàn Hà Lan về vụ tai nạn và trong các báo cáo tiếp theo của JIT, rằng đã không có hồ sơ radar về không phận tại thời điểm tai nạn vì radar của quân đội Ukraine không hoạt động.

Volkov giải thích rằng vào ngày 17-7, có 3 đơn vị radar tại Chuguev đặt ở tình trạng cảnh báo đầy đủ, vì “các máy bay chiến đấu” đã cất cánh từ đó. Chuguev cách khu vực tai nạn 200 km về phía tây bắc. Ông không tin việc sửa chữa một đơn vị radar lại đồng nghĩa là không đơn vị nào trong 3 đơn vị hoạt động. “Các hồ sơ radar của Ukraine về vị trí và thời gian của cuộc tấn công MH17 đã được thực hiện và lưu giữ”, Volkov nói. “Họ có nó. Ở Ukraine họ có nó”.

Hòn Rồng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文