Tom Price từ chức vì đi máy bay sang

15:27 15/10/2017
Bộ trưởng Y tế Mỹ Tom Price đã từ chức vì sử dụng máy bay tư nhân đắt tiền cho các chuyến công tác.


Trước đó, ông đã xin lỗi sau khi thực hiện 26 chuyến bay cá nhân kể từ tháng 5-2017 khiến người đóng thuế hao tổn cỡ 400.000 USD (8,9 tỷ VNĐ).

Theo quy định, các quan chức chính phủ phải dùng các chuyến bay thương mại để đi công tác, trừ những người có liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia.

Một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã chấp nhận đơn từ chức của ông Price, và ông Don J. Wright đã được chỉ định làm Bộ trưởng Y tế tạm quyền. Ông Wright hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trong bức thư từ chức được tờ New York Times tiếp cận, ông Price viết rằng cảm thấy hối hận vì "những sự kiện gần đây đã tạo ra sự phân tâm" cho các công việc của Bộ Y tế.

Một cuộc điều tra trên tờ Politico cho biết các chuyến đi của ông Price đã tốn hơn 1 triệu USD (22,47 tỷ VNĐ). Ngoài 400.000 USD cho các chuyến bay tư nhân, con số này bao gồm chi phí máy bay quân sự được sử dụng cho các chuyến đi của ông Price ở nước ngoài, Politico cho biết thêm.

Tổng thống Trump trước đó đã nói ông "không vui vẻ" với phí tổn mà ông Price mang tới. Vào tháng 7, Donald Trump nói đùa rằng nếu Tom Price không giúp kế hoạch chăm sóc y tế của đảng Cộng hòa được Quốc hội thông qua, ông sẽ bị sa thải. Lúc đó mọi người đều cười ồ, nhưng nay có lẽ không ai có thể cười, nhất là các đảng viên Cộng hòa.

Price trong tiếng Anh nghĩa là “giá”, và ông Price rõ ràng đã gây ra một cái giá quá đắt để chính phủ có thể bỏ qua. Các chuyến bay đắt đỏ của ông đã trở thành một vụ tai tiếng quá lớn. Việc chi tiêu quá mức trên đã đi ngược lại với lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là sẽ kiềm chế chi tiêu lãng phí. Nếu Tom Price mang lại chiến thắng cho đảng Cộng hòa về chính sách y tế, có thể ông được xem như “lấy công chuộc tội”. Nhưng ông đã thất bại, và ra đi là điều hiển nhiên.

Ngoài Tom Price, còn 3 quan chức khác cũng đang bị nhắm tới vì lạm dụng kinh phí đi lại. Đó là Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke, người đã bay từ Las Vegas đến Montana vào tháng 6-2016 trên một máy bay riêng với chi phí hơn 12.000 USD (269,7 triệu VNĐ), theo Politico và Washington Post. Thứ hai là Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, bị cáo buộc đã cùng vợ bay đi xem nhật thực vào tháng 8. Thứ ba là Giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường Scott Pruitt, đã chi hơn 58.000 USD (1,3 tỷ VNĐ) cho chuyến đi phi thương mại.

Tom Price sinh ngày 8-10-1954 tại Lansing, Michigan. Ông có bằng cử nhân (1979) và thạc sĩ (1976) của Đại học Michigan. Price và vợ - bà Betty - cư ngụ ở Roswell và có một đứa con, Robert Price. Bà Betty phục vụ trong Hội đồng Thành phố Roswell và được bầu vào Hạ viện Georgia trong một cuộc bầu cử đặc biệt vào năm 2015.

Ông Price trước đây là Chủ tịch Câu lạc bộ Rotwell Roswell và đã từng công tác tại Phòng Thương mại Bắc Fulton. Tính đến năm 2014, ước tính tài sản ròng của ông Price là 13,6 triệu USD.

Bảo Anh

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文