Triệt phá đường dây vận chuyển 300 bánh heroin

15:23 08/12/2016
Đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn cả nước được phát hiện và bắt giữ thành công. Vào thời điểm bắt quả tang, lúc 23h ngày 26-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an tỉnh Phú Thọ, thu giữ tang vật là 300 bánh heroin được cất giấu trong 5 can nhựa màu xanh, loại 30 lít đã khoét dưới đáy can.


Thành công của chuyên án là sự chỉ đạo quyết liệt, đúng hướng của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; sự  dũng cảm, mưu trí của các trinh sát trực tiếp tham gia phá án.

Ăn ngủ trên xe, lần theo những cung đường vận chuyển hàng trắng

Được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ, chúng tôi có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với những cán bộ, trinh sát đã góp phần quan trọng vào thành công của chuyên án mang bí số TX 1116.

Một trong số đó là Thiếu tá Trần Bá Tuấn, người tham gia từ những ngày đầu xác lập chuyên án.  Anh cũng là người trực tiếp đấu tranh với Vàng A Cáng (42 tuổi,  HKTT tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La), kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn cả nước, ngay khi đối tượng và đồng bọn vừa bị bắt giữ.  

"Thông tin về đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô cực lớn được phát hiện vào những tháng đầu năm 2016. Thế nhưng, phải đến thời điểm trước khi vụ án được bóc gỡ khoảng 3 tháng, những dấu hiệu mới được xác định một cách rõ nét", Thiếu tá Phạm Trung Kiên, Trưởng Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ, Phó trưởng Ban chuyên án TX 1116 cho biết.

Thông tin ban đầu xác định: Nhóm đối tượng nghi thường vận chuyển ma túy bằng xe ôtô. Chúng đi thành từng đoàn dọc quốc lộ 6 từ Sơn La qua Xuân Mai (Hòa Bình) về Hà Nội. Hai tháng một lần, chúng thay đổi cung đường, đi theo quốc lộ 32 qua Thu Cúc (Phú Thọ) rồi về Hà Nội.

Tài liệu trinh sát cũng xác định, nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi. Chúng giấu ma túy trong các can nhựa màu xanh... trung bình mỗi can có từ 50 đến 60 bánh heroin.

Lần nhiều nhất, các đối tượng vận chuyển khoảng 400 bánh heroin, đi qua địa bàn Phú Thọ. Từ thông tin thu thập được, Phòng PC47 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá đường dây trên.

Ngày 21-11, Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã ký quyết định xác lập chuyên án và thành lập Ban chuyên án số 528/QĐ-CAT(PC47) mang bí số TX 1116. Sau khi chuyên án được xác lập, một tổ công tác gồm những trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng PC47 được giao nhiệm vụ nắm tình hình.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Phú Thọ, thu giữ tang vật là 300 bánh heroin.

3 tháng trước khi quyết định phá án, có thời điểm cả tuần anh em trinh sát lăn lộn trên các cung đường Tây Bắc, dựng hành trình vận chuyển trái phép chất ma túy. Họ thuộc từng khúc cua tay áo trên các cung đường, những điểm chốt chặn của lực lượng Cảnh sát giao thông...

Có thời điểm, anh em ăn, ngủ ngay trên xe ôtô, cứ 6 tiếng một lần, những người biết lái xe lại đổi lái cho nhau. Có ngày, lực lượng trinh sát phải đi hàng nghìn cây số từ Hà Nội, có lúc lại lên Cao Bằng là địa bàn nghi ngờ đối tượng vận chuyển ma túy đi tiêu thụ rồi lại về Phú Thọ.

Bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, nơi nghi can Vàng A Cáng sinh sống vốn là một điểm "nóng" về ma túy ở khu vực Mộc Châu (Sơn La), việc tiếp cận không thể thực hiện được. Bởi thế, việc dựng nhân thân của các đối tượng được Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với lực lượng Công an địa phương phối hợp nắm bắt.

Trong số các đối tượng trong đường dây, đáng chú ý nhất là Vàng A Cáng. Đối tượng này là đảng viên, ở địa phương còn là thầy cúng... và theo phong tục tập quán của người địa phương, Cáng là người khá uy tín. Những đối tượng còn lại trong ổ nhóm đều chưa có tiền án, tiền sự nhưng đều là họ hàng thân tộc của Cáng.

Đấu trí với tên trùm

Đầu tháng 11-2016, Ban chuyên án có thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển một chuyến hàng lớn qua Phú Thọ. Sau khi vào Thu Cúc, chúng đi theo đường đô thị, tránh sự nghi ngờ của các trạm Cảnh sát giao thông, lực lượng đánh án và người dân trên địa bàn.

Tối 25-11, nguồn tin trinh sát cho biết đêm 26-11, "hàng" sẽ được giao. Một kế hoạch chi tiết, bắt giữ các đối tượng đã được lực lượng đánh án xây dựng, trình Ban Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt. Đại tá Phan Huy Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo phá án.

Đó là những giây phút căng thẳng đến tột độ, lực lượng đánh án phải đối mặt với nhiều áp lực. Những câu hỏi thường xuyên được đặt ra như ma túy có trong xe ôtô không? Nếu có thì để ở chiếc xe nào.

Theo thông tin Ban chuyên án nắm được thì các đối tượng luôn mang vũ khí nóng theo người, có đối tượng cùng lúc sở hữu 2 khẩu súng AK và lựu đạn.

Ngày 26-11, nhóm đối tượng có phần chủ quan, vì chúng cho rằng đã đảo ngược thời gian, đảo ngược quy luật đi lại, chúng chấp nhận đi xa thêm một đoạn đường nhưng bù lại có được sự an toàn.

Với anh em trinh sát, đây là cơ hội có một không hai nên việc chọn thời cơ phá án, bắt ở đâu, bắt như thế nào cũng là một đòn cân não nhằm đảm bảo chuyên án thành công, song vẫn phải giữ an toàn cho lực lượng tham gia đánh án.

Một cuộc họp nhanh chóng được triển khai, lực lượng của Ban chuyên án không chọn cung đường vắng và đường nông thôn. Theo tính toán của họ, nếu bắt ở huyện Thanh Sơn, đây là khu vực vắng người qua lại, đối tượng đi trước sẵn sàng lao vào lực lượng làm nhiệm vụ thì đó chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông, còn những đối tượng trên xe có vận chuyển heroin sẽ lợi dụng cơ hội bỏ trốn.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Ngay trong đêm, 4 mũi trinh sát với 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng PC47, dưới sư chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phan Huy Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai lực lượng...

 11h ngày 26-11, các đối tượng xuất phát từ Sơn La, sau đó đi về Thu Cúc (Tân Sơn); Phong Châu (Phù Ninh) và cuối cùng vòng về Lâm Thao. Các đối tượng đã chọn cung đường vòng vì qua khảo sát, chúng nắm được ở khu vực đầu thành phố Việt Trì, có tổ công tác 141 của Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ.

Đúng giờ G, chiếc xe ô tô Mitsumitsi BKS: 30X - 8888, xuất hiện và được các trinh sát cho lọt... Cách đó khoảng 500 đến 700m, chiếc FOTUNER BKS: 30E - 05103 (xe đi sau) cũng tiến đến gần. Khi đi qua đường tàu và vào khu vực thành phố, đối tượng điều khiển phương tiện cho xe ôtô đi rất chậm.

Khi đến đường sắt, Cáng xuống xe ôtô đi vệ sinh, chiếc xe đỗ cách đó vài trăm mét. Nhận thấy thời cơ chín muồi, cùng lúc hai mũi trinh sát đã khống chế Cáng và đối tượng Vàng A Dự (28 tuổi, HKTT: bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, Mộc Châu) khi đó đang ngồi chờ trên xe ôtô.

Vào thời điểm này, chiếc xe dẫn đường vẫn không hay biết gì, cho đến lúc hai mũi trinh sát của đồng chí trưởng và Phó Phòng PC47 tạo thế gọng kìm quây chặt đối tượng. Hai tên ở trong xe gồm Mùa A Sáu, người cầm lái (30 tuổi) và Mùa A Là (43 tuổi, cùng ở Tà Sú, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La) điên cuồng chống trả quyết liệt, đâm hỏng hai xe ôtô của lực lượng làm nhiệm vụ nhưng đã bị bắt giữ. Sáu và Là là hai chú cháu ruột, hai đối tượng có nhiệm vụ hoa tiêu, dẫn đường, phát hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra xe ôtô FOTUNER, BKS 30E - 05103, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu giữ 5 can nhựa màu xanh loại 30 lít được khoét dưới đáy can, bên trong có tổng cộng 300 bánh có chứa chất cục bột màu trắng được gói bằng nhiều lớp nilon và giấy chống ẩm. Trên chiếc xe ôtô Mitsumitsi, BKS: 30X - 8888 không thu giữ được gì.

Khi tiếp xúc với kẻ cầm đầu đường dây, Thiếu tá Trần Bá Tuấn không hỏi vào nội dung vụ án; không xoáy vào khung, khoản mà tập trung động viên đối tượng, nếu khai báo thành khẩn sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Về bản chất, Cáng là người hiểu biết pháp luật, chấp nhận cuộc chơi. Những câu hỏi về hoàn cảnh gia đình, về vợ con và công việc..., đã tác động vào tâm lý của đối tượng. Cáng rất quý trọng gia đình và vợ con. Sau gần 40 phút, đối tượng bắt đầu khai. Anh ta chỉ mặt 3 đối tượng cùng tham gia vào đường dây, đến lúc này 3 đối tượng còn lại cũng bắt đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Dự được Sáu và một đối tượng tên Phừ chuyển 300 bánh cất ở vách ván bếp ở nhà Dự. Sau đó, đối tượng Cáng đến, dùng dao lam rạch đáy can và cất ma túy vào trong đó. Khi tiến hành dỡ các bánh heroin mới thấy sự tinh xảo của các đối tượng. Các bánh ma tuý được xếp rất khéo léo, mỗi can đều có 60 bánh heroin. Cáng không yên tâm, điện thoại cho đối tượng Sáu, đánh xe, vào nhà rồi vẩy rượu lên.

Theo lời khai của Cáng thì trong trường hợp lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra sẽ không nghi ngờ gì vì có mùi rượu.  Trong phi vụ này, Cáng thỏa thuận cho Sáu và Là mỗi người là 100 triệu đồng. Riêng Dự được hưởng 200 triệu đồng vì là cháu ruột của Cáng.

Bên cạnh đó, ma túy cũng cất giấu ở nhà Dự và đối tượng này là người trực tiếp ngồi trên xe ôtô có chứa 300 bánh heroin.

Những lần trước, sau khi nhận tiền Cáng mới tham gia giao hàng. Song lần này, Cáng chưa nhận tiền. Sở dĩ có sự ngoại lệ này vì một trong những đối tượng trong đường dây của Cáng bị đột tử. Sau khi làm đám tang cho người bạn, Cáng nhận mối hàng này và tiến hành thu gom hàng. Thông qua đối tượng Sáu và một người đàn ông tên Phừ lấy ma túy.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng thường mua xe ôtô biển kiểm soát Hà Nội, vì loại xe này thông dụng. Trên đường đi, chúng cũng thay đổi biển kiểm soát, có lúc dùng cả những chiếc xe biển xanh tự dập nhằm qua mắt lực lượng Công an. Chúng không chọn các cung đường thưa, vắng vì cùng lúc có một đoàn xe dễ bị phát hiện. Khi đi vào thành phố, chúng đi chậm như những người dân trên địa bàn...

Theo Công an tỉnh Phú Thọ thì số hàng bị thu giữ có giá trị khoảng 70 tỷ đồng và đều là những loại hàng có chất lượng tốt...

Về phần Là và Sáu, với một khoản thu nhập trong vài tiếng lên tới hàng trăm triệu đồng, nhóm đối tượng đã bất chấp nguy hiểm, tham gia hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang được Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh, mở rộng.  

Xuân Mai

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức "Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng". Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn chuyên đề "Nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tại hội nghị. 

Trong không khí rộn ràng của những ngày chuẩn bị đón xuân mới, chương trình Xuân Quê hương 2026 đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ đặc biệt, giàu ý nghĩa giữa hai gương mặt tiêu biểu của trí tuệ và khát vọng Việt Nam: Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân – người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, và chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt.

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc hướng đến gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó giúp bà con có cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Tại hội nghị về đảm bảo TTATGT trên địa bàn vào ngày 29/1 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong đó tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, hồ sơ pháp lý, công tác quản lý ATGT nội bộ của doanh nghiệp vận tải.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về hành vi làm, mua bán căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, thẻ an sinh xã hội của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; giả mạo Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản của nhiều người sử dụng trong và ngoài nước.

Trưa 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, do Nguyễn Văn Thiệt (ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long), cầm đầu. 

Đo một vòng hòa đàm bằng tiêu chí “đã chấm dứt chiến tranh hay chưa” thường dẫn tới kết luận bi quan, bởi chiến tranh hiện đại hiếm khi kết thúc bằng một cú bẻ lái duy nhất. Với cuộc xung đột Nga - Ukraine, bước sang năm thứ tư, điều đáng giá nhất đôi khi không phải là một tuyên bố hoành tráng, mà là việc bàn đàm phán vẫn tồn tại và còn có khả năng “sản xuất” ra kết quả.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文