Chiêu trò ép xe khách dán logo của trùm bảo kê Cường "Dụ"

06:39 23/12/2020
Thời gian qua, Cường đã bắt ép các nhà xe khác dán logo tên công ty Phúc Cường để hoạt động, sau đó thu mỗi xe 2 triệu đồng/tháng, vài tháng sau lại thu thêm 10.000 đồng/đầu khách…


Công an tỉnh Thái Bình vừa quyết định bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ", 42 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường) và hai nhân viên của công ty là Vũ Thành Vinh (sinh năm 1994, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (sinh năm 2001, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội) để điều tra hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản", đồng thời làm rõ hành vi bảo kê, thu "phế" các chủ xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội. Thời gian qua, Cường đã bắt ép các nhà xe khác dán logo tên công ty Phúc Cường để hoạt động, sau đó thu mỗi xe 2 triệu đồng/tháng, vài tháng sau lại thu thêm 10.000 đồng/đầu khách…

Từ lá đơn tố cáo của bị hại       

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn trong việc xe khách Minh Lập chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội trùng thời gian với xe khách của Công ty Phúc Cường, Nguyễn Văn Cường đã cùng với Vũ Thành Vinh, Bùi Duy Khánh sử dụng xe môtô Honda Air Blade tháo biển kiểm soát đi về văn phòng của Công ty Phúc Cường ở số 382, đường Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình lấy hai áo khoác gió và 2 khẩu trang có sẵn ở trong văn phòng mặc vào rồi đi tìm xe khách của nhà xe Minh Lập.

Vinh điều khiển xe môtô chở Khánh đi theo đường Trần Thái Tông rẽ vào đường Trần Phú hướng về UBND TP Thái Bình. Khi đi đến đoạn giao với đường Lê Thánh Tông thì có khu vực đang xây dựng, Vinh dừng xe bảo Khánh nhặt mấy viên gạch để ném vào xe khách Minh Lập. Khánh xuống xe nhặt hai viên gạch rồi tiếp tục lên xe cùng Vinh đi tìm xe khách Minh Lập.

Cơ quan điều tra khám xét Công ty Phúc Cường.

Vinh chở Khánh đi theo đường Trần Nhân Tông ra đường Lý Bôn, rẽ trái vào đường Lê Lợi đi đến đường Lý Thường Kiệt thì tiếp tục đi về phía đường Hoàng Văn Thái. Khi điều khiển xe trên đoạn đường Hoàng Văn Thái thì Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường (đường S2 giao với đường Hoàng Văn Thái).

Vinh và Khánh điều khiển xe môtô quay lại đuổi theo xe khách Minh Lập. Khi đến ngã tư đường S2 giao đường Hoàng Văn Thái, xe khách Minh Lập dừng chờ đèn đỏ.

Lúc này, Vinh điều khiển xe môtô đi sát vào khu vực bên ghế lái của xe khách Minh Lập, Khánh ngồi sau dùng 1 viên gạch ném vào kính cửa lùa ghế lái khiến kính bị vỡ vụn. Vinh điều khiển xe máy đi lên phía trước đầu xe thì Khánh tiếp tục dùng 1 viên gạch ném vào kính chắn gió phía trước xe nhưng không làm kính bị vỡ.

Ném xong, Vinh điều khiển xe môtô chở Khánh rẽ vào đường S2 hướng về cầu Vũ Đông, đến ngã ba đường đi vào xã Vũ Sơn thì rẽ phải đi về thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Vinh và Khánh dừng xe tại khu vực đường liên thôn rồi cả hai cởi áo khoác gió, khẩu trang ra vứt ở vệ đường liên thôn.

Vinh chở Khánh đi về gần nhà Vinh tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình thì dừng lại lấy biển số xe ở trong cốp xe tháo ra trước lắp vào xe rồi đi về văn phòng Công ty Phúc Cường và để xe tại đó.

Sau khi nhận đơn trình báo của nạn nhân, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15-12, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường (Cường "Dụ"). Đồng thời, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp văn phòng làm việc của Công ty Phúc Cường (đường Lý Bôn, TP Thái Bình) và nơi ở của Cường tại đường Trần Thánh Tông (phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình). Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu thập được một số tài liệu. Nhiều hung khí cũng được lực lượng chức năng tìm thấy tại văn phòng Công ty Phúc Cường.

Hung khí thu giữ tại công ty của Cường "Dụ".

Gã lưu manh kiếm ăn bằng nghề bảo kê

Nói về quá khứ bất hảo của Nguyễn Văn Cường, nhiều người dân tại khu vực bến xe khách TP Thái Bình đều lắc đầu ngao ngán. Theo một số người kinh doanh xe khách tại đây, từ thời thanh niên, Cường "Dụ" đã thể hiện là một kẻ ngông cuồng, coi thường pháp luật. Cường "Dụ" có 3 tiền án, là dân anh chị ở Thái Bình.

Năm 1995, khi mới 17 tuổi, Cường "Dụ" đã bị Công an thị xã Thái Bình (nay là TP Thái Bình) bắt giữ, sau đó bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 30 tháng tù giam về tội "Trộm cướp tài sản".

Năm 1997, Cường "Dụ" ra tù, về địa phương, song không tu chí làm ăn và không có việc làm ổn định. Bản chất hung hăng, cộng thêm "chiến tích" từng ngồi tù, Cường "Dụ" càng lúc càng không coi ai ra gì, xem thường pháp luật. Năm 1998, Cường tiếp tục phạm tội "Cố ý gây thương tích", bị Công an thị xã Thái Bình bắt giữ. TAND tỉnh Thái Bình sau đó tuyên phạt Cường 5 năm tù giam về hành vi này.

Những năm 2008- 2009, lúc này thị xã Thái Bình đã được nâng cấp lên TP Thái Bình, cầu Tân Đệ bắc qua sông Hồng hoàn thành nối liền QL10 giữa tỉnh Nam Định với tỉnh Thái Bình nên nhu cầu đi lại, thoát ly của người dân quê lúa ngày càng tăng lên. 

Dịch vụ vận tải khách cũng vì thế phát triển nhanh chóng. Cường "Dụ" đã thu nạp một số đối tượng hình sự, nghiện ngập khác làm đàn em, bảo nhau đứng ra bảo kê, thu phế cả xe khách liên tỉnh lẫn nội tỉnh. Chính vì ngông cuồng, bất chấp như vậy, tháng 4-2009, Cường "Dụ" tiếp tục bị Công an TP Thái Bình bắt giữ, sau đó bị TAND TP Thái Bình xử phạt 7 năm tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Chân dung Cường "Dụ".

Sau khi thi hành xong bản án, Cường về địa phương và lập Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường. Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường do Cường "Dụ" làm Giám đốc chính thức được cấp phép và đi vào hoạt động từ ngày 19-11-2019.

Công ty này có địa chỉ tại nhà riêng của Cường ở phố Nguyễn Thái Học, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Ngoài ra, công ty này có văn phòng tại 382 Lý Bôn, gần Bến xe trung tâm Thái Bình, TP Thái Bình.

Thực tế, Công ty Phúc Cường chỉ có 3 đầu xe 16 chỗ hoạt động tuyến Thái Bình - Hà Nội nhưng số lượng xe gắn logo Phúc Cường hoạt động xe dù, bến cóc ở bên ngoài rất nhiều.

Giới kinh doanh vận tải ở Thái Bình kể rằng, thực chất Cường "Dụ" chỉ bỏ tiền đầu tư, xin cấp lốt một số đầu xe khách nhất định chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội. Thế nhưng, lượng đầu xe, tuyến chạy cùng tuyến này mang logo của Công ty Phúc Cường lại rất nhiều, tần suất chạy liên tục trong ngày.

Nguyên nhân là do Cường "Dụ" đứng ra thu nhận xe từ các chủ xe khác. Các chủ xe này có người tự nguyện, có người bị cưỡng ép phải lấy thương hiệu của Công ty Phúc Cường; có người là xe có lốt, tuyến được cơ quan chức năng cấp phép, có người lại chạy xe dù, xe không phép. Đổi lại, các chủ xe "mượn" tiếng của Cường "Dụ" hằng tháng phải nộp về cho Cường trung bình 2 triệu đồng/xe. Cùng với đó, quân của Cường "Dụ" luôn xuất hiện dày đặc ở khu vực trước cửa bến xe khách TP Thái Bình và ngã tư Lý Bôn - Trần Thái Tông để thay nhau "bắt" khách cho các xe gắn logo của công ty.

Một số nhà xe còn phản ánh, mỗi một khách mà người của Công ty Phúc Cường "bắt" hộ, chủ xe mượn danh phải cắt lại cho chúng 20.000 đồng, nếu khách gọi đặt xe qua số hotline của Công ty Phúc Cường thì chúng sẽ thu của chủ xe khách 10.000 đồng/khách.

Đến tháng 7-2020, Cường "Dụ" có ý định cổ phần hóa công ty, mọi người lo sợ sau này xảy ra chuyện gì thì mất tài sản nên không đồng ý và bị Cường dọa sẽ không cho hoạt động nữa.

Một số chủ xe, lái xe khách cùng tuyến Thái Bình - Hà Nội nhưng quy mô nhỏ, lẻ, "thân cô, thế cô" không chấp nhận yêu cầu do Cường "Dụ" ngầm quy định liền bị quậy phá, chặn đầu xe, lạng lách đánh võng không cho vượt lên, thậm chí ném chất bẩn vào nhà, ném vỡ cửa kính, hành hung...

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án.

Hiền Trâm

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文