Trung Quốc: Lại xảy ra khủng bố tại Tân Cương

09:00 19/08/2014

Chiều 29/7, Tân Hoa xã dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, sáng 28-7, một băng nhóm mang theo dao, búa, rìu đã tấn công vào một đồn cảnh sát và các văn phòng chính quyền ở huyện Shache (Sa Xa), thị trấn Kashgar, khu tự trị Tân Cương. Sau khi gây án và tháo chạy, chúng còn đâm chém nhiều người dân vô tội gặp trên đường, đồng thời đốt phá xe ôtô vô tình đi ngang qua khu vực khiến hàng chục thường dân Duy Ngô Nhĩ và người Hán chết và bị thương.

Vụ khủng bố kể trên không những thu hút sự quan tâm của người dân Trung Quốc, mà cả khu vực và thế giới bởi cũng trong ngày 29/7, Tân Hoa xã dẫn lời giới chức địa phương cho biết, các nhà địa chất đã phát hiện ra một mỏ vàng lớn trị giá khoảng 6,46 tỷ USD tại Tân Cương. Theo Văn phòng Khai thác và Phát triển địa chất khoáng sản khu vực Tân Cương, mỏ vàng này được phát hiện ở quận Uqar, giáp biên giới Kyrgyzstan. Với ít nhất 127 tấn vàng được xác định, đây là mỏ vàng lớn nhất từng được phát hiện tại khu tự trị Tân Cương.

Ngay sau khi biết tin, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và bắn chết hàng chục thành viên của băng nhóm này nhằm ngăn chặn chúng gây thêm tội ác, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch trước và cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc. Vụ khủng bố đẫm máu này đã khiến 10 dân thường chết, 31 ôtô bị đập phá và 6 xe bị đốt.

Theo hãng AFP (dẫn thông tin từ một số người Duy Ngô Nhĩ sống lưu vong đưa ra hôm 30/7), gần 100 người chết và bị thương trong vụ tấn công ở khu tự trị Tân Cương, nơi sinh sống của phần lớn cộng đồng người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc. Trong khi đó tờ Channel News Asia dẫn lời ông Dilxat Raxit, người phát ngôn của Đại hội Duy Ngô Nhĩ thế giới ở hải ngoại cho rằng, hơn 20 kẻ tấn công là người Duy Ngô Nhĩ đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắn chết, còn lực lượng an ninh nước này có 13 người chết và bị thương. Gần 70 người đã bị bắt sau vụ tấn công kể trên.

Theo giới truyền thông, thượng tuần tháng 7, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm công chức, học sinh và giáo viên ở Tân Cương tham gia tháng lễ ăn chay Ramadan. Theo nhận định của chuyên gia Yakov Berger đến từ Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Nga, các tổ chức ly khai ở Tân Cương và trên thế giới đòi độc lập cho Đông Turkistan (tên gọi khác của Tân Cương). Lãnh đạo phong trào này là những người đã trốn khỏi Trung Quốc và đang lưu vong ở nước ngoài. Họ sở hữu các phương tiện tuyên truyền hiện đại và có ảnh hưởng lớn đến ý thức cộng đồng.

Cảnh sát và binh lính gia tăng tuần tra và canh gác tại Urumqi.

Trong khi đó, Tân Hoa xã cho rằng, các cuộc tấn công ở Tân Cương là nhằm gây mất ổn định khu vực và lan truyền sự sợ hãi, hận thù. Được biết, nhà chức trách Trung Quốc đã tổ chức chiến dịch chống khủng bố tại Tân Cương từ 1 tháng trước, bắt giữ 380 nghi can và triệt phá 32 nhóm khủng bố. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho rằng, chiến dịch chống khủng bố đã huy động toàn bộ lực lượng chính trị, quân đội và cảnh sát có vũ trang ở Tân Cương tham gia nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực, nhổ tận gốc các tổ chức khủng bố tại đây, nhưng...

Hơn 1 tháng trước (21/6), cảnh sát đã tiêu diệt 13 phần tử khủng bố ở Tân Cương sau khi chúng lao xe tấn công một trụ sở cảnh sát ở huyện Kargilik, Tân Cương khiến 3 cảnh sát bị thương. Trước đó (22/5), tại thành phố Urumqi, thủ phủ Tân Cương, một nhóm người Duy Ngô Nhĩ đã đánh bom khu chợ trời Urumqi làm 39 người chết và 94 người bị thương. Khi đó, cảnh sát Tân Cương khẳng định đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong 5 năm qua ở khu vực này, sau cuộc bạo động ở Urumqi ngày 5/7/2009 làm 197 người chết và hơn 1.700 người bị thương.

Theo giới truyền thông Trung Quốc, trước làn sóng khủng bố đang gia tăng nên Bắc Kinh đã đưa ra nhiều biện pháp ứng phó như triển khai thêm xe bọc thép và cảnh sát vũ trang tuần tra. Đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh xung quanh các trụ sở chính quyền, công trình quan trọng và căn cứ quân sự; nâng cấp và trang bị nhiều phương tiện hiện đại cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố. Cảnh sát Bắc Kinh cũng vừa huấn luyện quy trình chống khủng bố cho hơn 300 lái xe buýt và nhân viên bán vé sau khi xảy ra 2 vụ phóng hỏa đốt xe buýt trong tháng 7.

Giới chức Trung Quốc còn phát "sổ tay chống khủng bố" nhằm giúp người dân biết cách tự bảo vệ trước mối đe dọa khủng bố. Theo trang mạng của Bộ Công an Trung Quốc, ngày 29/6, Phó Giám đốc Trung tâm Tình báo thuộc Bộ Công an, ông Vu Thiên Hoa đã đột tử tại thủ phủ Urumqi, Tân Cương khi mới nhận nhiệm vụ truy quét khủng bố tại khu tự trị này (từ đầu tháng 6/2014)

Q.T.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文