Trung Quốc:

Mua 'ghế quan' ngày càng đắt đỏ

17:30 15/10/2015
Theo báo chí Trung Quốc phanh phui, thị trường mua quan bán chức ở nước này từng rất nhộn nhịp. Ghế càng cao, bổng lộc càng lớn thì giá càng cao.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo mới đây dẫn lời một quan chức quân đội Trung Quốc về hưu cho biết, mua quan bán chức từ lâu đã là "cái vòng luẩn quẩn" trong hệ thống quân đội nước này, thậm chí mấy năm nay còn trở nên nghiêm trọng hơn. Số tiền dùng để mua quan bán chức có thể lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ (NDT).

Tờ The Wall Street Journal của Mỹ hồi tháng 8 dẫn nguồn tin trong quân đội Trung Quốc tiết lộ, một người để có thể nhập ngũ trở thành lính thông thường đã phải chi 10.000 NDT, muốn làm đến đại tá phải bỏ ra hơn 5 triệu NDT, và cấp tướng trở lên thì cần ít nhất 10 triệu NDT (1NDT = 3.500 VNĐ. Trước đây, khi trả lời phỏng vấn về việc mua quan bán chức của "hổ lớn" Từ Tài Hậu, thiếu tướng Dương Xuân Trường thuộc Viện khoa học quân sự Trung Quốc đã từng tiết lộ, có người từng hối lộ Từ Tài Hậu 20 triệu NDT để được làm Tư lệnh một quân khu.

China Daily cho biết, tháng 3/2015, cơ quan điều tra của Trung Quốc đã phát hiện một trường hợp chi đến 7,68 triệu NDT chỉ để được chọn làm chủ nhiệm ủy ban một thôn tại tỉnh Sơn Tây. Năm 2001, nguyên Bí thư huyện Lô Thị (Hà Nam) Đỗ Bảo Càn bị tuyên án 14 năm tù vì tội nhận hối lộ và bán chức. Theo cáo trạng của tòa, ông Đỗ thu về hơn 270 ngàn NDT từ việc bán chức quan, trong đó "giá bán" một chức giao động từ 30.000- 50.000 NDT. Đến năm 2014, nguyên Bí thư một  huyện ở An Huy, Yến Kim Tim cũng bị bắt vì bán chức. Theo công bố của cơ quan điều tra Trung Quốc, vào năm 2002 có một cán bộ họ Trương công tác tại thôn Sơn Đầu muốn chuyển đến thôn Trung Tâm, liền hối lộ cho vị quan họ Yến 5000 NDT. Một tháng sau, Trương lập tức được chuyển về giữ chức trưởng thôn Trung Tâm.

Đến tháng 11.2007, Trương lại hối lộ 10.000 NDT để được chuyển lên làm việc ở huyện. Chưa đầy một năm sau, Trương được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện và đến năm 2009 được điều sang giữ chức trưởng phòng nội vụ sau khi tiếp tục chi 10.000 NDT mua chức. Như vậy, Yến đã thu về trung bình 30.000 NDT/ một chức quan.

Cựu Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần của Quân đội giải phóng Nhân Dân Trung Quốc Cốc Tuấn Sơn cũng phất lên nhờ buôn quan bán chức.

Tuy nhiên từ năm 2007, giá của các chức quan ở cấp thôn, cấp huyện đã tăng không ít. Trong vụ của nguyên Bí thư huyện Thằng Trì (Hồ Nam) Đồng Mạnh Giao, Triệu Hồng Quân đã phải ba lần hối lộ Đồng 70.000 NDT chỉ để được làm trưởng thôn Ngưỡng Thiều; Trương Phương cũng phải 6 lần hối lộ với tổng số tiền 100.000 NDT để có được chức Bí thư thôn Trần.

Đến năm 2010, giá mua quan bán chức tại Trung Quốc lại tăng chóng mặt. Vụ án mua quan bán chức của nguyên Bí thư huyện Tiêu (An Huy) Vô Bảo Lương năm 2012 thực sự đã làm chấn động cả nước. Theo công bố của cơ quan điều tra, hầu hết lãnh đạo đứng đầu các cơ quan của huyện và thôn đều mua chức từ Vô, với số tiền hối lộ lên đến 200.000 NDT/người.

Những năm gần đây, giá mua chức đã lên đến vài triệu NDT. Trong cuộc họp báo cáo tình hình điều tra tham nhũng vào ngày 15/9/2015, tỉnh ủy Tứ Xuyên đã công bố kết quả điều tra vụ án mua quan bán chức tại thị trấn Nam Sung (Tứ Xuyên). Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, số người tham gia mua quan bán chức là 16 người, số tiền hối lộ lên đến gần 17 triệu NDT, trung bình 1,04 triệu NDT/người.

Quan nào muốn có chỗ ngồi mà mình mong muốn nhưng "chung chi" không đủ thì "rớt là cái chắc", vừa mất tiền vừa không có chức. Trong giới quan trường Trung Quốc không thiếu những ví dụ do việc mua quan thất bại. Trong vụ của Đồng Mạnh Giao, nguyên Bí thư thôn Nam Lưu Chính Dân đã từng chi 40.000 NDT để mua chức Phó chủ tịch huyện Thằng Trì, Đồng đã nhận tiền và hứa sẽ xem xét. Nhưng cuối cùng thì Lưu không được chọn. Muốn mua quan cấp tỉnh thì càng phải bỏ ra nhiều tiền hơn, nhưng chưa chắc đã được.

Ngày 29/5/2014, vụ án nhận hối lộ của Vương Tố Nghị, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ kiêm trưởng Ban Dân vận Khu ủy, Khu tự trị Nội Mông được đưa ra xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng tại tòa, trong thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy kiêm thị trưởng thành phố Bayan Nur từ năm 2006 đến năm 2008, Vương đã hai lần thăng chức cho Lý Thạch Quý từ Phó văn phòng lên Chánh văn phòng Ủy ban hành chính thành phố, rồi lên Phó thị trưởng. Đổi lại, Lý đã phải chi cho Vương 550.000 NDT và 3kg vàng, tổng trị giá 1,24 triệu NDT.

Tháng 10/2011, nguyên Bí thư huyện ủy huyện Nghi Long, Tứ Xuyên đã dám lấy 800.000 NDT tiền công quỹ tặng cho các đảng ủy viên để "mua" phiếu bầu cho chức Ủy viên thường vụ đảng ủy thị trấn.

Đối với những cương vị đặc thù có quyền lực ngày càng lớn, thì giá cả buôn quan bán chức không tính bằng chức vị cao hay thấp, mà dựa trên lợi ích kinh tế thu được của chức vụ đó mà định giá. Vụ án chi đến 7,68 triệu NDT chỉ để mua chức chủ nhiệm ủy ban thôn Hồng Tự (Sơn Tây) của Hào Nhị Trụ đã trở thành vụ án hi hữu, chi tiền cao nhất mua chức quan thấp nhất của Trung Quốc. Nhưng, đã thu lợi lớn từ vụ mua chức này.

Trường Minh (tổng hợp)

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文