Trung Quốc mạnh tay với bán hàng đa cấp

21:35 04/09/2017
Sau cái chết của Lý Văn Tinh, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tại thành phố Thiên Tân (vì tham gia vào một tổ chức bán hàng đa cấp thông qua một trang web tuyển dụng trực tuyến), cảnh sát đã bắt 368 người có liên quan tới các tổ chức bán hàng đa cấp.

6 tổ chức bán hàng đa cấp có mạng lưới thành viên trải khắp khu vực Đông Bắc cùng 2 tỉnh Sơn Đông và Chiết Giang đã bị triệt phá, khoảng 225 triệu USD, 57 xe hơi cùng nhiều máy tính bị thu giữ.

Trương Tuyết Kiều, kẻ chủ mưu trong vụ án đang bỏ trốn

Theo giới truyền thông, kết quả kể trên do Sở Cảnh sát thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiến hành và đó mới là những ngày đầu của chiến dịch trấn áp các hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc, do Bộ Công an phát động. Hơn 10 ngày trước (15-8), Bộ Công an, Bộ Giáo dục, Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội cùng Tổng cục Quản lý hành chính công thương quốc gia đã phát động chiến dịch kéo dài trong vòng 3 tháng, nhằm trấn áp các hoạt động bán hàng đa cấp. Những tổ chức bán hàng đa cấp giả danh các trung tâm tuyển dụng và giới thiệu việc làm sẽ là đối tượng chính của chiến dịch này.

Theo thống kê, trong 10 năm qua đã có hơn 22.000 tổ chức bán hàng đa cấp bị điều tra, và cơ quan chức năng đã thu hồi 990 triệu nhân dân tệ (NDT), nhưng con số thực tế cao gấp nhiều lần.

Và các hình thức bán hàng đa cấp trên mạng đã và đang khiến nhiều gia đình lao đao, tán gia bại sản. Lừa đảo đa cấp đang trở thành vấn nạn nhức nhối ở Trung Quốc. Theo thống kê, chỉ riêng năm 2016 đã xảy ra 5.197 vụ huy động vốn trái phép, trong đó có hơn 100 vụ có số tiền trên 100 triệu NDT.

Trung tuần tháng 7, cảnh sát phát hiện thi thể của Lý Văn Tinh nổi trên hồ nước dọc đường cao tốc ở ngoại ô thành phố Thiên Tân. Lý Văn Tinh đã tự sát sau khi bị lừa làm lập trình viên cho Công ty The Beijing Blue Software Systems Co., Ltd (thông qua trang tuyển dụng Boss Zhipin) và tham gia vào một tổ chức bán hàng đa cấp.

Ngày 21-7, Bộ Công an cho biết, cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã tiến hành điều tra Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền bá văn hóa Hội thiện tâm thành phố Thâm Quyến vì hành vi tổ chức và chỉ đạo hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với chiêu bài "giúp đỡ người nghèo và cùng nhau làm giàu", Trương Thiên Minh cùng đồng bọn đã dụ dỗ nhiều người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp và lừa gạt nhiều tiền bạc và tài sản của họ.

Bộ Công an khuyến cáo, những chiêu trò như "giúp đỡ nhau về tài chính", "ái tâm từ thiện"," "thương mại điện tử" và "WeChat marketing", những đối tượng lừa đảo đã dụ dỗ và lừa gạt những người nhẹ dạ sa chân vào hoạt động bán hàng đa cấp.

Chỉ sau nửa năm xuất hiện tại Trung Quốc (từ đầu năm 2017), Tổ chức Thương mại quốc tế IGOFX đã lừa được 400.000 người với số tiền hơn 30 tỷ NDT. Đây là vụ lừa đảo huy động vốn lớn chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc.

Nhiều nhà đầu tư đến khi "trắng tay" mới trình báo cảnh sát và khi đó họ mới biết, IGOFX (tiền thân của là IKOFX, đăng ký hoạt động ở New Zealand năm 2013) là công ty lừa đảo kiểu đa cấp, núp dưới vỏ bọc sàn kinh doanh ngoại tệ. Sáng 30-6, mấy trăm người đã kéo đến Sở Công an Thâm Quyến trình báo và hy vọng sớm lấy lại số tiền đã bị IGOFX và "nữ quái" Trương Tuyết Kiều đánh cắp.

Theo giới truyền thông, Trương Tuyết Kiều đã bỏ trốn và đang ở Malaysia với chồng, cổ đông lớn nhất của IGOFX. Thủ đoạn lừa đảo của IGOFX rất chuyên nghiệp, bao gồm cả việc tuyên truyền và tài trợ cho một số đội bóng đá trong giải C-league và nước ngoài cùng các giải đua xe khiến nhiều người tin tưởng IGOFX là một công ty có uy tín thật.

Hơn 1 năm trước (tháng 5-2016), Từ Cần, kẻ đứng đầu Công ty Quản lý tài sản Trung Tấn bị bắt trong vụ lừa đảo đa cấp. Khi đó, Công ty Quản lý tài sản Trung Tấn nợ hơn một nửa số tiền 5,2 tỷ NDT.

Hình ảnh quảng cáo kiếm tiền từ đa cấp.

Cách thức kiếm tiền của Từ Cần rất đơn giản - trả nhà đầu tư trước tiền gốc và lãi từ tiền của những nhà đầu tư mới. Trước đó (tháng 3-2016), 24 bị cáo có liên quan tới hoạt động lừa đảo đa cấp trị giá gần 10 tỷ NDT đã phải hầu tòa.

Theo tài liệu của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Châu, Công ty  Guangdong Bangjia Leasing (Công ty cho thuê Quảng Đông Bang Gia) đã thành lập 4 công ty ở tỉnh Quảng Đông và thu hút được 230.000 nhà đầu tư, phần lớn là người lớn tuổi nghỉ hưu, sống ở hơn 60 thành phố.

Các nhà đầu tư bị dụ dỗ nộp tiền để trở thành thành viên và mua những khoản đầu tư ảo, với cam kết trả lãi tới 47%/năm. Việc này kéo dài tới 10 năm (từ 2002-2012) mới bị phanh phui và chủ mưu Tưởng Hồng Vỹ bị tuyên án tù chung thân.

Khắc Tuấn

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文