Truy bắt kẻ ám sát nghị sỹ Bangladesh

13:47 09/01/2017
Mặc dù cảnh sát địa phương đã xác định có 3 kẻ tấn công lái xe máy xông vào nhà riêng của nghị sỹ Manzurul Islam Liton, người của đảng cầm quyền Liên đoàn Awami vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 31-12-2016 (theo giờ địa phương), nhưng cho đến nay danh tính và bóng dáng của sát thủ vẫn chưa được làm sáng tỏ.


Vì chưa bắt được những kẻ tấn công nên cảnh sát cũng không thể làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án. Theo giới truyền thông, tuy được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau khi bị bắn 3 phát vào người, nhưng do vết thương quá nặng nên nghị sỹ Manzurul Islam Liton đã chết.

Theo cảnh sát, vụ ám sát diễn ra tại nhà riêng của ông Manzurul Islam Liton ở huyện Gaibandha, cách Thủ đô Dhaka 268km về phía Tây Bắc. Và vì vụ tấn công diễn ra sau hơn một năm ông Manzurul Islam Liton bị bắt do bắn một cậu bé 9 tuổi, khiến nạn nhân bị thương nặng, nên cảnh sát đang điều tra theo hướng trả thù.

Nghị sỹ Manzurul Islam Liton (áo trắng).

Ngoài ra, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ ám sát nhằm gây bất ổn xã hội bởi nghị sỹ Manzurul Islam Liton thuộc đảng cầm quyền Liên đoàn Awami.

Và nghi can lớn nhất là các tay súng thuộc tổ chức Jumatul Mujahedeen Bangladesh (gọi tắt là JMB), đã bị cấm hoạt động ở Bangladesh hơn 10 năm qua. Bởi trước đó (24-12-2016), cảnh sát đã tiêu diệt 2 tay súng có liên quan đến vụ tấn công quán cafe Holey Artisan Bakery ở Dhaka hôm 1-7-2016, khiến 22 người chết.

Chỉ huy lực lượng phản ứng nhanh của Bangladesh (RAB) cho biết, nhân viên của họ đã bao vây khu Dakshinkhan ở Dhaka, tiêu diệt 2 tay súng kể trên vào khoảng 16 giờ ngày 24-12-2016 (theo giờ địa phương) và chúng đều là thành viên của JMB.

Trước đó (21-10-2016), nhân viên của RAB cho biết, thủ lĩnh JMB Abdur Rahman bị cáo buộc đứng sau vụ khủng bố hôm 1-7-2016 đã chết tại bệnh viện sau khi nhảy từ tầng 5 của một tòa nhà ở ngoại ô Thủ đô Dhaka trong lúc bị truy bắt.

Nhân viên RAB đã thu giữ một số tài liệu, thư từ và email chứng tỏ Abdur Rahman là thủ lĩnh JMB. Gần 11 năm trước (tháng 3-2006), sau khi đầu thú, thủ lĩnh JMB Abdur Rahman cùng 2 cộng sự đã bị cảnh sát thẩm vấn.

Khi đó, bà Khaleda Zia làm Thủ tướng đã coi đây là "cú đấm đối với tổ chức cực đoan này". Bởi trước đó, Abdur Rahman và Siddiqul Islam (biệt danh Bangla Bhai) từng bị kết án vắng mặt 40 năm tù vì tội đánh bom giết chết 2 thẩm phán hồi tháng 11-2005.

Nhưng sau đó Abdur Rahman lại đào tẩu và công khai chống chính quyền nên đã bị truy bắt. Hơn 2 năm trước (hạ tuần tháng 10-2014), Cơ quan chống khủng bố của Ấn Độ từng phát hiện âm mưu ám sát Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina do các tay súng JMB tiến hành.

Ngoài Thủ tướng Sheikh Hasinia, JMB còn muốn ám sát cựu Thủ tướng Khaleda Zia, thủ lĩnh đối lập chính ở Bangladesh.

Mặc dù IS nhận trách nhiệm đứng sau vụ khủng bố hôm 1-7-2016, nhưng Cảnh sát trưởng quốc gia Bangladesh Shahidul Hoque đã bác bỏ - không có bằng chứng cho thấy có sự dính líu của IS, và việc này chỉ do thành viên của JMB tiến hành.

Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan cũng khẳng định, IS không đứng sau vụ khủng bố tại quán cafe Holey Artisan Bakery, mà là thành viên của JMB và tổ chức này không liên quan tới IS.

Thủ tướng Sheikh Hasina cho biết, vụ khủng bố và bắt cóc con tin tối 1-7-2016 là hành động vô cùng tàn ác và là lần đầu tiên kiểu tấn công này xuất hiện tại Bangladesh. Theo lời khai của Ali Arsalan, chủ quán cafe Holey Artisan Bakery, các tay súng đã hét lớn "Allahu Akbar"  - Thánh Allah vĩ đại, khi xông vào tòa nhà, và ra lệnh cho mọi người trong quán phải đọc kinh Koran.

Cảnh sát Bangladesh.

Sau khi tấn công quán cafe Holey Artisan Bakery và bắt cóc con tin, các tay súng đã yêu cầu Bangladesh phóng thích một thủ lĩnh của JMB. JMB là nhóm vũ trang cực đoan bất hợp pháp, bị cáo buộc đã gây ra hàng loạt vụ đánh bom tại Bangladesh trong những năm qua.

Theo giới truyền thông, sau khi xác định JMB là nghi phạm lớn nhất, chính phủ Bangladesh đã mở chiến dịch trấn áp và đã có ít nhất 40 phần tử ủng hộ tổ chức này bị tiêu diệt.

Mặc dù diễn ra đã hơn nửa năm, nhưng cho đến nay cảnh sát vẫn chưa xác thực có 7 hay 9 tay súng tấn công quán cafe Holey Artisan Bakery tối 1-7-2016. Bởi cơ quan chức năng tuyên bố, đã tiêu diệt 6 tay súng và bắt giữ 1 nghi can, nhưng giới truyền thông và các nhân chứng cho rằng, có 9 tay súng tham gia vào vụ tấn công.

Ngày 2-9-2016, cảnh sát đã tiêu diệt Jahangir Alam Murad, đối tượng nằm trong danh sách truy nã và được coi là một trong những thủ lĩnh quan trọng của JMB. Cảnh sát cho rằng, Jahangir Alam Murad đã huấn luyện các đối tượng thực hiện vụ tấn công quán cafe Holey Artisan Bakery.

Cảnh sát cho biết, JMB đã tiến hành đánh bom tại 63/64 tỉnh, thành ở Bangladesh. Ngoài vụ khủng bố ngày 1-7-2016, chúng còn tấn công ở Thủ đô Dhaka hôm 17-8-2005 khiến 2 người chết và 150 người bị thương.

Mạnh Phong

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文