Từ một tội phạm khét tiếng trở thành ông tổ Cảnh sát Pháp

11:37 19/10/2017
Từ một tên tội phạm, Eugène Francois Vidocq đã gia nhập đội ngũ cảnh sát và trở thành người hùng của nước Pháp.


Tên tội phạm năm nào đã trở thành người sáng lập và là Giám đốc đầu tiên của Lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm quốc gia Pháp (Sûreté Nationale), là thám tử kiêm giám đốc công ty thám tử tư đầu tiên trên thế giới. Ngoài ra, Vidocq được coi là cha đẻ của tội phạm hiện đại cũng như ông tổ của Cảnh sát Pháp.

Câu chuyện cuộc đời của ông là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn nổi tiếng như: Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Honoré de Balzac.

Tên tội phạm khét tiếng

Eugène François Vidocq sinh ngày 24-7-1775 tại Arras, là con trai thứ ba của một người thợ làm bánh hiền lành. Nhưng khác hoàn toàn với người cha, Vidocq có cá tính nổi loạn, thích cãi nhau, hay lý sự, kết giao bạn bè với đủ thành phần, đặc biệt rất thích đánh lộn nên nhiều người gọi cậu ta là “Vidocq hung hăng”.

Eugène Francois Vidocq: Từ tội phạm trở thành siêu thám tử Pháp.

Mới 14 tuổi, Vidocq ăn trộm tiền bố mẹ rồi trốn ra nước ngoài. Cậu đi khắp nơi, bị bọn tội phạm ép buộc tham gia vào một gánh xiếc giang hồ. Tại đây, Vidocq phải làm việc cực khổ, bị đánh đập, bỏ đói và bị đối xử tàn tệ như một nô lệ.

Nhưng với bản tính ranh mãnh, Vidocq đã đầu độc những kẻ giam cầm mình rồi tìm đường về với gia đình. Ít lâu sau, máu phiêu lưu mạo hiểm lại khiến Vidocq làm một việc nông nổi là gia nhập Trung đoàn Bourbon ở độ tuổi còn non nớt.

Bố mẹ cậu rất lo lắng, lo sợ con mình sẽ bị bắt nạt nhưng trái lại, chỉ 6 tháng trong quân ngũ, tay lính "non nớt" này đã đánh bại 15 tay kiếm giỏi nhất của trung đoàn. Vidocq nhanh chóng được thăng cấp bậc.

Những lúc không tham gia trận mạc, Vidocq lại khoái lao đầu vào các cuộc đấu kiếm. Trong một lần, cậu thách đấu với một sĩ quan cấp cao, nhưng bị ông này khước từ. Quá tức giận vì nghĩ rằng đối thủ xem thường mình, Vidocq liền đấm vào mặt viên sĩ quan nọ cho bõ ghét. Bấy giờ, trong quân đội Pháp có quy định, tấn công cấp trên đồng nghĩa với án tử hình. Lo sợ phải ra tòa án binh với mức án “dựa cột”, Vidocq đào ngũ và tìm đường về quê nhà Arras.

Giấy tờ liên quan đến án 8 năm lao động khổ sai của Vidocq.

Lúc này, Vidocq vừa tròn 18 tuổi. Với ngoại hình đẹp trai cao lớn và nổi tiếng như cồn về lòng dũng cảm, tài đấu kiếm, nên không ít phụ nữ muốn “chọn mặt gửi vàng” cho cậu ta, trong đó có Louise, con gái một của lái buôn giàu có. Chẳng bao lâu sau, đám cưới của Vidocq và Louise diễn ra tại nhà thờ ở Arras.

Oái ăm thay, trong một lần đi làm về nhà sớm, Vidocq bắt gặp vợ mình đang ngoại tình với một viên sĩ quan trong vùng. Thế là anh đã cho họ một trận đòn nhừ tử. Quá buồn nản, Vidocq quyết định từ bỏ tất cả và khăn gói lên đường phiêu lưu một lần nữa.

Tháng 3-1795, tại Paris, Vidocq bị bắt giam vì tội sử dụng giấy tờ giả. Sợ cảnh ngồi “đếm lịch”, Vidocq đã tìm cách trốn tù. Thế nhưng, khi vượt ngục thành công, Vidocq biết được viên cai ngục nhà tù đã bị xử phạt vì cuộc đào tẩu của mình.

Cảm thấy tội lỗi, Vidocq quay về đầu thú để cứu viên cai ngục. Tòa án quyết định phạt Vidocq 8 năm lao động khổ sai tại mỏ đá. Tại đây, Vidocq một lần nữa bỏ trốn sang Hà Lan và gia nhập đội quân cướp biển Fromentin khét tiếng, chuyên tấn công tàu thuyền của chính phủ rồi chia cho người nghèo. Thế nhưng, khi đến Ostend, toàn bộ băng cướp bị phục kích và bị bắt giam vào nhà tù Toulon.

Nhà tù Toulon được gọi là pháo đài bất khả xâm phạm, nhưng đối với Vidocq chỉ là “chuyện nhỏ như con thỏ”, bởi chỉ vài tháng sau anh ta đã vượt ngục thành công. Cứ như vậy, Vidocq chạy trốn khắp nơi và trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu của cảnh sát. Mãi đến khi 34 tuổi, Vidocq mới đoạn tuyệt với con đường tội phạm và quyết tâm làm lại cuộc đời.

Tháng 5-1809, Vidocq đến gặp Công tố viên Henry phụ trách Sở Tội phạm Paris bày tỏ nguyện vọng muốn trở thành một người tốt. Vidocq mong muốn được hợp tác với cảnh sát để tiêu diệt các tổ chức tội phạm nguy hiểm.

Công tố viên Henry thực sự ấn tượng với tài năng, sự dũng cảm và các “thành tích” nổi bật của Vidocq nên đã chấp nhận Vidocq như một nhân viên dưới quyền mình. Cả hai cùng ký một thỏa thuận, rằng mọi tội danh của Vidocq sẽ được xóa bỏ hoàn toàn nếu anh giúp cảnh sát phá những vụ án hóc búa nhất.

Một cảnh sát đặc nhiệm dũng cảm tài ba

Paris vào những năm 1800, giống như nhiều thành phố lớn khác trên thế giới đang trên đà phát triển nhanh chóng và nó cũng trở thành một trung tâm của bọn tội phạm. Và đây cũng là mảnh đất tốt để một cảnh sát có kinh nghiệm về tội phạm như Vidocq có thêm đất để dụng võ.

Nhiệm vụ đầu tiên của Vidocq là giả dạng làm tù nhân để thu thập thông tin tại trại giam La Force. Sau gần 2 năm nằm vùng, thông tin mà Vidocq thu thập đã giúp Cảnh sát Paris phá được nhiều vụ trọng án. Nhiều băng đảng tội phạm khét tiếng đã bị triệt hạ. Sau nhiều lần cân nhắc, cấp trên đã quyết định đưa Vidocq ra ngoài.

Công việc tiếp theo, Vidocq giả vờ vượt ngục khỏi La Force và trà trộn vào một tổ chức chuyên cá độ, buôn người. Tại đây, Vidocq khai thác nhiều thông tin quan trọng giúp tóm gọn Watrin - một tên làm tiền giả khét tiếng và hốt gọn cặp đôi siêu trộm Saint-Germain và Boudin. Sau đó, ông còn giúp cảnh sát bắt giữ toàn bộ băng sát thủ giết người man rợ nhờ lòng dũng cảm của mình.

Với rất nhiều công trạng, Công tố viên Henry quyết định xóa bỏ mọi tội danh và thăng chức cho Vidocq. Ngoài ra, Vidocq còn được đặc quyền tùy ý tuyển dụng nhân viên để phục vụ cho công tác điều tra.

Từ đây, một lực lượng cảnh sát mới được hình thành, những nhân viên cảnh vụ mặc thường phục dưới sự chỉ huy của Vidocq. Thay vì tuyển dụng những sinh viên trẻ từ học viện cảnh sát hay quân đội, ông lại thu nhận những người đã từng là tội phạm.

Vidocq có một triết lý sống rất nhân văn, những người từng lầm lỡ nếu được cho cơ hội chắc chắn sẽ là một người tốt cho xã hội. Cùng với những nhân viên đặc biệt này, Vidocq đã tóm được vô số bọn tội phạm.

Vị thanh tra tội phạm Vidocq rất được lòng dân. Ngýời Paris gọi ông là “sát thủ của tội phạm” hay “anh hùng của thành phố”. Tính ðến nãm 1817, ðội ðặc nhiệm của Vidocq ðã bắt giữ gần 900 tên tội phạm nguy hiểm.

Vidocq luôn mong muốn rằng, đội an ninh của mình sẽ có quy mô toàn quốc trong một vài năm tới. Nhưng thực tế, chỉ trong thời gian đầu, đội của Vidocq đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp như Sở Cảnh sát London ở Anh hay Cục Điều tra liên bang Mỹ sau này.

Thám tử tư đầu tiên trên thế giới

Công tố viên Henry về hưu năm 1820. Không ít người trong Sở cảnh sát vì ghen tị với thành tích của Vidocq nên cố tình xới tung quá khứ tội lỗi của ông. Chán nản, năm 1827, Vidocq xin từ chức ở tuổi 52. Cũng từ đây, Vidocq lao mình vào công việc kinh doanh. Năm 1832, ông thành lập công ty thám tử tư đầu tiên trên thế giới.

Công ty chuyên điều tra giải quyết những tội phạm lừa đảo và rất đắt khách. Trong đó phải kể đến vụ bắt giữ Champiax - một tay lừa đảo khét tiếng ở Paris. Tên này đã lừa tiền của hàng loạt cửa hàng rồi dùng tài ngụy trang để lẩn trốn. Nhưng mấy ngón nghề của Champiax chỉ là "trò mèo" so với Vidocq, ông nhanh chóng bắt được hắn và tìm được nơi cất giấu số tiền lừa đảo.

Tuy nhiên, khi thấy Champiax quỳ lạy khóc lóc van xin, Vidocq lại mủi lòng thả hắn ra. Không ngờ, tên lừa đảo này lại chạy tới Sở cảnh sát tố cáo Vidocq tội cướp đoạt tài sản. Sở cảnh sát vì ghen ghét với danh tiếng của Vidocq nên đã không điều tra mà lại cho bắt ngay Vidocq. Trong suốt thời gian bị giam giữ, Vidocq bị đối xử một cách rất tồi tệ. Ông bị đánh đập, bỏ đói và sống trong một phòng giam ẩm thấp, tối tăm, hôi thối.

Tại phiên toà, dù có tới hàng chục người làm chứng chống lại lời khai gian trá của Champaix nhưng trước sức ép của Sở cảnh sát, tòa án tuyên phạt Vidocq 5 năm tù.

Quá phẫn nộ, người dân Paris đã tổ chức biểu tình ở khắp nơi. Nhiều tờ báo đã vạch trần sai trái của Sở Cảnh sát Paris. Ít lâu sau, một phiên tòa khác được mở lại và Vidocq được tuyên bố vô tội.

Những tưởng biến cố trên sẽ khiến Vidocq sợ hãi cuộc chiến với tội phạm. Nhưng không, ông tiếp tục nhận lời tham gia hỗ trợ cảnh sát tìm kiếm tội phạm, trở thành nhân viên mật vụ Pháp dù đã gần 80 tuổi.

Ngày 11-5-1857, sau cơn đột quỵ Vidocq đã qua đời ở tuổi 82, tại Paris. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người dân Paris.

Dù không còn trên cõi đời, nhưng cuộc đời như tiểu thuyết của Vidocq vẫn sống mãi trong các tác phẩm văn học, trên sân khấu kịch, trong phim ảnh và trong lòng người dân Pháp.

Hoa Nam (Theo Wikipedia)

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文