Vận động 3 đối tượng giết người đến cơ quan Công an đầu thú

15:42 23/02/2017
Sau nhiều nỗ lực, vất vả của lực lượng trinh sát đã được đền đáp xứng đáng. Đỗ Văn Tôn (SN 1997, trú tại xã Thi Sơn, Kim Bảng) và Lê Xuân Thành (SN 1994, ở thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam), đã đến cơ quan Công an đầu thú. Đây là các đối tượng thứ 5 trong vụ giết người, gây rối trật tự công cộng gây xôn xao dư luận tỉnh Hà Nam.


Chiều 9-2, chuyến xe của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam về đến trụ sở đơn vị. Trên gương mặt của người chỉ huy và các cán bộ đánh án, nụ cười rạng rỡ...

Sau nhiều nỗ lực, vất vả của lực lượng trinh sát đã được đền đáp xứng đáng. Đỗ Văn Tôn (SN 1997, trú tại xã Thi Sơn, Kim Bảng) và Lê Xuân Thành (SN 1994, ở thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam), đã đến cơ quan Công an đầu thú. Đây là các đối tượng thứ 5 trong vụ giết người, gây rối trật tự công cộng gây xôn xao dư luận tỉnh Hà Nam phải chịu án trước pháp luật và là đối tượng thứ 3 được sự vận động của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam, đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Gần một năm trước, ngày 13-3-2016, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, trú tại tổ 11, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý) tử vong, sau vụ va chạm giữa hai nhóm thanh niên. Các nhân chứng có mặt vào thời điểm vụ án xảy ra, xác định có 9-10 thanh niên đi trên một xe ô tô, cầm theo hung khí như dao, gậy, xông vào ẩu đả... 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình sàng lọc, đã dựng được chân dung của một số đối tượng liên quan đến vụ án.

Hai đối tượng Ðỗ Văn Tôn và Lê Xuân Thành.

Song ngay sau khi vụ án xảy ra, các đối tượng trực tiếp tham gia đã bỏ trốn khỏi địa phương, việc thu thập tài liệu vì thế gặp không ít khó khăn. Những ngày đó, cùng với việc vận động người dân trên địa bàn tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã triệu tập một số đối tượng là nam thanh niên có mặt vào thời điểm vụ trọng án xảy ra, đến cơ quan Công an tiến hành thu thập lời khai. 

Từ đây, những thông tin ban đầu về vụ án bước đầu được làm rõ: Do mâu thuẫn từ trước với Trần Quang Hiệp (SN 1987, trú tại tổ 7, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý), khoảng 16h ngày 13-3-2016, Phạm Ngọc Linh (SN 1996, ở xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng) đến nhà Phan Ngọc Đức (SN 1982, ở phường Thanh Châu), đang thuê trọ tại phố Phạm Tất Đắc, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý. Tại căn nhà trọ của Đức, Linh gặp Đỗ Văn Tôn (SN 1997, ở Thi Sơn); Nguyễn Thành Trung (SN 1990, ở phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý); Nguyễn Xuân Hưng (SN 1994, ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và Lê Xuân Thành (SN 1994, ở thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, Hà Nam). 

Với bản chất của một kẻ côn đồ, Linh đã chủ động gọi điện cho Trần Quang Hiệp để nói chuyện về mâu thuẫn. Hiệp cũng là một đối tượng “có số” ở địa phương nên cũng thể hiện sự ta đây. Hiệp hẹn Linh đến khu vực ngã tư Quyền Sơn để giải quyết mâu thuẫn... Đối tượng Linh đã chuẩn bị 2 con dao; đồng thời thủ thêm Tôn, Trung, Hưng và Thành cùng đi. 

Hiệp nói với các đối tượng này là đi uống nước rồi tất cả lên chiếc xe ô tô loại 16 chỗ BKS 29M-7859 do Linh điều khiển. Khi lên xe ô tô, Hưng nhìn thấy nhiều vũ khí như dao bầu, đao, phóng lợn và tuýp để ở trong xe nhưng các đối tượng vẫn đồng ý cùng đi. Khi đến khu vực giữa cầu Hồng Phú, Linh gặp Long, Tuấn và 2 nam thanh niên khác đang đi bộ nên Linh dừng lại rồi 4 người lên xe cùng đi. Vào thời điểm  đó, trên xe có tất cả 9 người. 

Trên đường đến thị trấn Quế, Linh tiếp tục gọi cho Hiệp hỏi địa điểm gặp ở đâu. Hiệp chỉ đường cho cả nhóm đến khu vực ngã bao giao với đường 21A, thuộc địa phận thôn 1, xã Phù Vân, TP Phủ Lý. Khi thấy nhóm của Hiệp có 4 người gồm: Hiệp, Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, trú tại tổ 11) Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1988, ở tại tổ 9, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và một nam thiên niên đang cầm theo tuýp sắt chạy về hướng xe ô tô của nhóm Linh. 

Thấy vậy, Linh nói với đồng bọn: “Bọn nó đánh mình kia, nhảy xuống hết đi”; đồng thời, Linh dừng ô tô,  mở cánh cửa xe nhảy xuống lấy 2 con dao trong người. Các đối tượng đi cùng Linh lấy vũ khí ở trên xe ô tô... xông vào đánh nhóm của Hiệp. 

Quá trình xô xát, Thắng đã bị các đối tượng đâm, chém trúng vào đầu, vùng lưng. Trong đó, Linh đã dùng dao nhọn đâm vào sườn của Thắng. Khi Thắng bị ngã, Hiệp, Hưng và người thanh niên còn lại bỏ chạy, Linh vứt lại 2 con dao bầu. Hưng sau đó đã nhặt con dao lên rồi cùng Tôn, Linh, Trung, Thành, Hưng lên xe ô tô bỏ trốn; các đối tượng còn lại cũng rời khỏi hiện trường. 

Trước khi xuống xe về nhà, Linh nói với các đối tượng về việc đâm trúng Thắng. Sau đó, Hưng và Trung thống nhất vứt phương tiện gây án xuống sông. Anh Thắng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã vận động Linh và Trung đến cơ quan Công an đầu thú.

Tiếp đó, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Xuân Hưng về hành vi giết người nhưng Hưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra tuyết định khởi tố bị can; đồng thời ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Hưng về tội giết người. 

Đại úy Đào Văn Dũng, Đội phó Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Sau khi gây án, Hưng bỏ nhà lên Lạng Sơn, sau đó sang Trung Quốc lẩn trốn ở khu vực giáp ranh. Với bản chất của một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, Hưng cực kỳ tinh quái trong việc trốn chạy, nhằm tránh sự phát hiện của Cơ quan điều tra. 

Cùng với việc tiến hành bám theo mọi di biến động của đối tượng gây án, các trinh sát Đội trọng án đã gặp gỡ những người thân trong gia đình Nguyễn Xuân Hưng, vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Gia đình Hưng có hai chị em, người chị gái kiếm sống bằng nghề cho thuê váy cưới, còn Hưng thì sau khi tốt nghiệp cấp 3, thường xuyên bỏ nhà chơi bời lêu lổng, đàn đúm với đám bạn bè xấu. Chính vì thế, đối tượng dễ dàng sa ngã... 

Trong quá trình tiếp cận với gia đình Hưng, lực lượng trinh sát nhận thấy gia đình rất hợp tác, đặc biệt là chị gái của Hưng. Sau khi được động viên, thuyết phục, giải thích về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những bị can đã thành tâm hối cải, người thân trong gia đình mong Hưng sớm về đầu thú.

Sau một thời gian dài lẩn trổn ở biên giới Lạng Sơn và Trung Quốc, đối tượng Hưng tiếp tục di chuyển lên địa bàn Hà Giang. Tại khu vực này, anh ta kiếm sống bằng nghề bốc vác thuê. Có thời gian đối tượng di chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Tất cả những địa điểm Hưng lui tới, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đều đã tổ chức rà soát… Phần vì mệt mỏi, lo sợ; nên sau khi được chị gái động viên, thuyết phục, ngày 17-12-2016, Hưng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đầu thú.

Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, khi nhà nhà nô nức đón xuân thì các CBCS Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam vẫn canh cánh một nỗi lo, bởi còn 2 đối tượng vẫn chưa về quy án là Đỗ Văn Tôn (SN 1997, trú tại xã Thi Sơn, Kim Bảng) và Lê Xuân Thành (SN 1994, ở thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam. 

Lực lượng trinh sát xác định, vận động đầu thú là việc làm có hiệu quả, không nguy hiểm cho lực lượng bắt giữ, đồng thời mang lại hiệu quả cao nên tiếp tục kiên trì thuyết phục người thân trong gia đình Tôn và Lê Xuân Thành hợp tác với cơ quan Công an. 

Sau khi gây án, các đối tượng này cùng với Nguyễn Xuân Hưng cũng bỏ trốn đi nhiều nơi. Khi biết Hưng ra đầu thú, Tôn và Thành cũng rất hoang mang. Đúng vào thời điểm đó, những thông tin từ phía gia đình liên tục đưa đến. Sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các đối tượng đã chủ động liên lạc và hẹn ngày 9-2 sẽ về đầu thú.

Đến ngày 14-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ và vận động thành công 5 đối tượng trong vụ giết người, góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn.

X. Mai - Đ. Hiền

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文