Vấn nạn "cái chết karoshi" ở Nhật Bản

18:53 31/10/2016
"Cái chết karoshi" (hay còn gọi là cái chết do làm việc quá sức) đang ở mức báo động ở Nhật Bản. Nhiều chuyên gia cho rằng, trong xã hội hiện đại, Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ vấn đề dân số như tình trạng già hóa dân số, tình trạng độc thân trong giới trẻ tăng cao, tự tử vì áp lực công việc…


Cái chết của Joey Tocnang, thực tập sinh 27 tuổi tại một công ty ở miền trung vì suy tim gây rúng động Nhật Bản những ngày gần đây. Cái chết của Joey Tocnang được xác định là do áp lực công việc.

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin, Joey Tocnang đã phải làm thêm giờ lên đến 122,5 giờ/tháng. Ba tháng trước khi được đoàn tụ với vợ và con gái ở Philippines, Joey Tocnang đã phải "chạy đua" với lịch làm việc dày đặc.

Thực tế cho thấy, người lao động Nhật Bản vẫn có số lượng thời gian làm việc nhiều hơn so với người lao động ở các quốc gia khác.

Bạn bè và đồng nghiệp của Joey Tocnang cho biết, gần như toàn bộ số tiền kiếm được từ công việc thực tập sinh, Joey Tocnang gửi về cho vợ Remy và con gái Gwyneth, 5 tuổi, ở quê nhà.

Vài ngày trước khi qua đời, Tocnang nói với một đồng nghiệp rằng, anh có kế hoạch đi siêu thị để mua món quà đặc biệt tặng con gái vào cuối tuần.

Joey Tocnang không phải trường hợp duy nhất là nạn nhân của "cái chết karoshi" ở Nhật Bản. Một kết quả khảo sát mới công bố cho thấy, một trong năm người lao động Nhật Bản có nguy cơ tử vong do làm việc quá sức.

Hàng trăm ca tử vong do làm việc quá sức từ đột quỵ, đau tim và tự sát cùng với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe được báo cáo hằng năm ở Nhật Bản. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, trong năm nay, đã có 93 trường hợp tự tử hoặc cố gắng tự tử có liên quan trực tiếp từ áp lực công việc.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Văn phòng Nội các cho rằng, áp lực công việc cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến 2.159 vụ tự tử trong năm 2015.

Gần đây, Matsuri Takahashi, 24 tuổi, nhân viên của công ty quảng cáo hàng đầu Nhật Bản Dentsu đã tự tử do căng thẳng trong công việc kéo dài. Bạn bè của Matsuri Takahashi nói rằng, trước khi tự tử, cô đã chia sẻ những dòng cảm xúc chán nản, u uất trên các phương tiện truyền thông xã hội như: "Tôi muốn chết", "Thể chất và tinh thần của tôi đang vỡ ra từng mảnh"…

Bà Yukimi, mẹ của Matsuri Takahashi nói rằng, cái chết của con gái đã cho thấy, một số công ty đặt lợi ích kinh doanh lên trên phúc lợi của nhân viên.

"Con gái tôi nói với bạn bè, đồng nghiệp rằng, nó  chỉ có 10 giờ để ngủ trong một tuần và điều mong muốn duy nhất của con bé là được ngủ một giấc dài", bà Yukimi nói với phóng viên Đài truyền hình TBS.

Takahashi làm việc trong bộ phận quảng cáo của Dentsu. Cô thường xuyên phải làm thêm hơn 100 giờ mỗi tháng, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần.

Mặc dù các công ty Nhật Bản đang nỗ lực thiết lập sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho người lao động nhưng thực tế cho thấy, người lao động Nhật Bản vẫn có số lượng thời gian làm việc nhiều hơn so với người lao động ở các quốc gia khác.

22,7% các công ty được khảo sát trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12/2015 và tháng 1/2016 cho biết, phần lớn nhân viên của họ làm thêm 80 giờ mỗi tháng - "ngưỡng tiềm năng" dẫn đến cái chết vì áp lực công việc.

Trung bình, mỗi người Nhật làm việc 49 giờ hoặc cao hơn mỗi tuần, cao hơn 16,4% so với Mỹ, 12,5% so với Anh và 10,4% so với Pháp.

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động Nhật Bản, yêu cầu bồi thường vì "cái chết karoshi" tăng cao đến mức đáng báo động. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội ở Nhật đang gặp tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng.

Ông Hiroshi Kawahito, một chuyên gia nghiên cứu về karoshi cho biết, con số thực về cái chết karoshi còn cao hơn nhiều so với con số mà Chính phủ cung cấp.

"Chính phủ đã tổ chức rất nhiều hội nghị chuyên đề, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, trực quan về vấn đề này nhưng tất cả mới ở khâu tuyên truyền. Vấn đề cốt lõi là phải giảm giờ làm ngay lập tức", ông Kawahito nói.

Mạnh Tường (tổng hợp)

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文