Vấn nạn thuốc giả ở Zimbabwe

14:28 24/09/2017
Tờ DW (Đức) đưa tin, nạn thuốc giả đang bùng nổ ở Zimbabwe, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Luật pháp của Zimbabwe có hình phạt nghiêm khắc với tội phạm buôn bán thuốc giả; nhưng thị trường buôn bán thuốc giả khó kiểm soát, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế ở quốc gia này.


Thuốc giả bày bán ở quầy bán hoa quả

Các đường phố của trung tâm thành phố Harare đầy những nhà cung cấp thuốc giả. Thuốc giả được bày bán ở khắp mọi nơi. Thậm chí, người ta còn có thể tìm thấy thuốc giả ở một quầy bán hoa quả. Mọi người dường như đang cố gắng bán bất cứ thứ gì có thể để sống sót trong một nền kinh tế ảm đạm.

James Tinoda - người không cung cấp danh tính thật vì sợ bị phát hiện là một trong những người bán thuốc rong không đăng ký với cơ quan nhà nước. Tinoda nói rằng, ông mua thuốc không đăng ký từ Zambia.

Chính phủ Zimbabwe đang đau đầu đối phó với nạn thuốc giả.

Những gì Tinoda muốn là có thức ăn cho gia đình mỗi ngày. "Tôi phải bán thuốc vì không tìm được việc làm ở Zimbabwe. Tìm được việc làm gần như là điều không tưởng trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay. Chúng tôi cần phải sống, những đứa trẻ phải đến trường học. Tôi đang cố gắng kiếm sống để nuôi gia đình. Đó là cách mà tôi và gia đình sống sót trong thời buổi khó khăn này. Không chỉ có tôi mà rất nhiều người ở trung tâm thành phố Harare đang sống bằng cách đó", Tinoda nói với phóng viên tờ DW. Tinoda cho biết thêm, ông kiếm được khoảng 150 USD/tháng nhờ bán thuốc giả. Số tiền này không nhiều nhưng cũng đủ để ông và gia đình trang trải cuộc sống hằng tháng.

Thuốc giả được bán trên đường phố của Harare rất đa dạng, bao gồm cả thuốc kháng sinh, thuốc tăng cường tình dục và kem làm sáng da… Các "thương nhân đường phố" như James Tinoda phải hết sức thận trọng vì chỉ cần sơ sảy một chút là bị các cơ quan chức năng bắt giữ. "Chúng tôi giấu thuốc rất cẩn thận để không bị phát hiện và bị bắt giữ. Thực tế cho thấy, không ít "đồng nghiệp" của tôi bị bắt giam trong thời gian vừa qua",  Tinoda nói.

Không giống như nhiều nước châu Phi khác, Zimbabwe có luật kiểm soát thuốc nghiêm ngặt. Người bị bắt vì bán thuốc giả hoặc thuốc không đăng ký với các cơ quan chức năng có thể bị phạt tù đến 20 năm.

Tinoda cho biết, ông không nghĩ quá nhiều mặc dù bản thân hiểu rõ các quy định của pháp luật với nạn buôn bán thuốc giả, thuốc không đăng ký. "Vì miếng cơm manh áo, tôi vẫn phải bán thuốc. Đó là con đường duy nhất để tôi và gia đình sống sót trong cuộc khủng hoảng kinh tế này", ông Tinoda nói thêm.

Mục tiêu cải thiện nền kinh tế quốc gia

Quy định nghiêm ngặt của hệ thống luật pháp dường như không đủ để ngăn chặn nạn buôn bán thuốc giả ở Zimbabwe. Ông Gugu Mahlangu, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát thuốc của Zimbabwe cho biết, để chống nạn buôn bán thuốc giả, nền kinh tế của đất nước phải được cải thiện. "Vấn đề mà chúng tôi cần phải giải quyết lúc này là cải thiện tình trạng của nền kinh tế. Chúng tôi cần một thị trường có khả năng điều tiết tốt", ông Gugu Mahlangu nói.

Zimbabwe hiện đang dẫn đầu một nhóm công tác gồm thành viên của nhiều quốc gia châu Phi nghiên cứu, thành lập  Cơ quan Dược phẩm Liên minh châu Phi (AMA). AMA dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2018 với chức năng chính là kiểm soát việc sản xuất và buôn bán thuốc trên toàn châu lục.

Margaret Agama Anyetei, một quan chức của Zimbabwe tham gia nhóm công tác thành lập AMA cho hay, ý tưởng thành lập AMA xuất phát từ mong muốn kiểm soát tất cả các loại thuốc, trong đó có thuốc giả được sản xuất và bán trên lãnh thổ châu Phi hoặc được nhập khẩu từ nước ngoài vào lục địa này.

Theo Margaret Agama Anyetei, thuốc giả đã góp phần làm tăng các biến chứng về sức khoẻ như bệnh lao và tình trạng kháng thuốc. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 120.000 người tử vong ở châu Phi mỗi năm do sử dụng thuốc chống sốt rét giả.

Các sản phẩm y tế kém chất lượng, thuốc giả đang là thách thức toàn cầu. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy, những quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình, có xung đột hay bất ổn dân sự với hệ thống y tế yếu kém là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nạn thuốc giả.

Mạnh Tường (Tổng hợp)

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文