Vụ giăng bẫy quan chức gây chấn động dư luận Trung Quốc

12:00 09/10/2015
Từ giữa tháng 9 đến nay, Tòa án khu Thạch Cổ thành phố Hoành Dương (Hồ Nam) đang tiến hành xét xử vụ án tập đoàn tội phạm chuyên dùng gái giăng bẫy tống tiền quan chức. Được xử kín, đến nay phiên tòa vẫn chưa kết thúc, mức án cho các nghi phạm vẫn chưa được tuyên, nhưng vụ án đã gây chấn động dư luận qua những thông tin được đưa trên báo chí.

Ngày 28/9/2015, tờ "Bắc Kinh mới" đăng bài viết về vụ án được gọi là "Vụ Lôi Chính Phú phiên bản Hoành Dương". 12 kẻ tội phạm gồm 6 nam, 6 nữ đã lập thành băng nhóm từ năm 2009 đến nay kéo nhau đi 4 tỉnh, dùng nữ sắc để giăng bẫy tống tiền những kẻ háo sắc. 55 vị mày râu đã sập bẫy, đa số là quan chức. Nhóm tội phạm này đã kiếm được trên 2,5 triệu nhân dân tệ (8,75 tỷ Việt Nam đồng). 

Việc vụ án xét xử gần tháng trời vẫn chưa kết thúc cho thấy sự phức tạp của nó bởi không ít quan chức liên quan vẫn đang tại vị. Cho đến nay, mới chỉ có 6 quan chức ở Hoành Dương bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Thành ủy công khai thân phận và xử lý kỷ luật đảng, chính quyền, danh sách những dâm quan còn lại vẫn chưa được công khai.

6 quan chức ở Hoàng Dương dính bẫy sắc dục bị kỷ luật.

Ngay từ năm 2012, cảnh sát thị xã Thường Ninh đã bắt một số nghi can và có trong tay các video clip quay cảnh mây mưa của các quan chức. Tuy nhiên vụ án diễn biến khá phức tạp, xuất hiện tình huống hối lộ nhân viên điều tra, thậm chí gây sức ép để tiêu hủy chứng cứ… Cuối cùng, các dâm quan đều an toàn, chỉ có 3 tội phạm bị nhận án treo, 3 tên khác thậm chí không bị truy cứu. Sau đó một thời gian, 6 phần tử tội phạm này ngựa quen đường cũ và trong 2 năm liên tiếp gây hơn 40 vụ dùng nữ sắc tống tiền trên phạm vi 4 tỉnh.

Từ tháng 6/2010, ông Triệu An Dân, Cục trưởng Y tế thành phố Hoành Dương nhiều lần nhận được tin nhắn của một cô gái trẻ đẹp tự xưng là Khương Xuân Diễm, muốn được ông yêu chiều. Một ngày tháng 10 cùng năm, ông Triệu gọi điện cho Khương Xuân Diễm, hẹn cô đến khách sạn gặp gỡ rồi quan hệ tình dục. Triệu cho Khương 1 ngàn nhân dân tệ (3,5 triệu Việt Nam đồng), và rất hài lòng với cô "bạn gái" trẻ đẹp mà không biết rằng đã rơi vào bẫy sắc dục. Hơn 10 ngày sau, Triệu nhận được một thư chuyển phát nhanh, trong có chiếc thẻ nhớ chứa đoạn video cảnh truy hoan của ông ta với "bạn gái".

Tiếp đó, ông nhận được điện thoại yêu cầu nộp 100 ngàn nhân dân tệ (350 triệu Việt Nam đồng) để "giải quyết vụ việc êm đẹp". Sau mấy lần mặc cả, ngã giá, tháng 11/2010, Triệu An Dân phải nộp 50 ngàn nhân dân tệ tiền mặt cho nhóm tội phạm.

Theo điều tra của cảnh sát, Khương Xuân Diễm, 25 tuổi, người Hồ Bắc, và 4 người đàn ông tham gia chuyển thư, gọi điện, nhận tiền… đều là người Hồ Nam, tuổi từ 37-40. Băng nhóm này có tất cả 12 người do Đường Quốc Thanh và Lý Nghị cầm đầu.

Lúc đầu, Đường Quốc Thanh, Lý Nghị chỉ dùng các ả mồi gọi điện tán chuyện bậy bạ với các quan chức rồi ghi âm, in thành đĩa để tống tiền nhưng khó ăn vì các nạn nhân không sợ; sau chúng chuyển sang giăng bẫy để quay phim. Chúng đã đi Thâm Quyến lùng mua một máy quay trá hình túi xách nữ giá 800 nhân dân tệ, làm 6 thẻ ngân hàng mang tên người khác, 2 giấy chứng minh mang tên giả rồi bắt đầu giăng bẫy các quan chức từ Quảng Đông tới Hồ Nam.

Trong vụ án này, tỉnh Hồ Nam có 10/14 địa khu và thành phố có quan chức dính bẫy, trong đó Hoành Dương nhiều nhất. Ngoài Triệu An Dân, Hoành Dương có 5 quan chức khác bị quay phim tống tiền, gồm: Doãn Văn, Phó chủ tịch Chính Hiệp thị xã Thường Ninh; Khang Tuấn Lương, Phó Chủ tịch Chính Hiệp huyện Hoành Sơn; Đoàn Định Hoa, Cục trưởng Lâm Nghiệp thị xã Vị Dương; Thạch Đông Thăng, Cục trưởng Du lịch Vị Dương; Lưu Hồng Hán, Bí thư đảng ủy Cục Phát triển và cải cách Vị Dương. Còn một cục trưởng họ Tưởng cũng bị quay phim "bất nhã" và đã 4 lần nộp tổng cộng 112 ngàn nhân dân tệ cho nhóm tội phạm, nhưng khi Ủy ban Kiểm tra kỷ luật đang điều tra thì ông ta bị chết vì tai nạn giao thông nên miễn kỷ luật.

Theo hồ sơ của tòa án, có 55 người bị mắc bẫy sắc dục, bị nhóm tội phạm tống tiền, trừ 10 vụ chưa thành (nạn nhân chưa nộp tiền thì nhóm tội phạm đã bị bắt), 45 người còn lại đại đa số là quan chức địa phương, vài người là doanh nhân. Bọn tội phạm cho rằng, nhóm này dễ sa bẫy nhất và cũng lắm tiền nhất. Trong số các quan chức này, ngoài 6 vị ở Hoành Dương đã bị xử lý kỷ luật và công khai tên tuổi, các vị ở những nơi khác lại chọn cách giữ kín tên tuổi. Một số nơi lựa chọn cách "xử lý nội bộ". 

Trong số các quan chức đã nộp tiền cho bọn tội phạm, người nộp nhiều nhất tới 220 ngàn nhân dân tệ (770 triệu Việt Nam đồng) là Trương X Bính, ở thành phố Trương Gia Giới; người nộp ít nhất là Lý X Đinh ở huyện Tương Âm, Nhạc Dương với 2 ngàn nhân dân tệ (7 triệu Việt Nam đồng).

Khương Xuân Diễm vốn là gái tiếp viên karaoke "chuyển ngành", rất cao tay trong việc dụ tình các quan chức nên mỗi phi vụ thành công, được Đường Quốc Thanh, Lý Nghị trả công 10 ngàn nhân dân tệ. Mặc dù án chưa tuyên nhưng công tố viên đề nghị mức phạt cho mỗi đối tượng là 10 năm tù.

Thu Thủy (tổng hợp)

Chịu áp lực từ thông tin thuế quan từ chính quyền Hoa Kỳ, tỷ giá đồng USD/VND liên tục tăng mạnh. Không chỉ cơ quan chức năng, mà chính doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại đang cùng tìm cách ứng phó với những khó khăn trước mắt.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10/4 (giờ địa phương) cho biết, Đại sứ nước này tại Ukraine Bridget Brink đang trong quá trình từ chức. Giới quan sát nhận định, động thái này có nguy cơ khiến quan hệ Washington - Kiev thêm bất ổn.

Tối 10/4, trên mạng xã hội lan truyền mạnh đoạn clip dài 12 phút, quay cảnh một người đàn ông bị người dân bắt giữ vì nghi ngờ người này có hành vi “bắt cóc trẻ em” tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai.

Chiều 10/4, tại Hà Nội, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G), Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế, ANTT P4G/Bộ Công an (Tiểu ban) đã chủ trì Phiên họp Tiểu ban.

Sau 50 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, với sự quan tâm của Nhà nước, các cấp Trung ương cùng nỗ lực của chính quyền địa phương nên nhiều di tích lịch sử và hàng nghìn hiện vật liên quan đến cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đã được TP Huế nỗ lực gìn giữ, bảo quản cẩn thận.

Theo Reuters, vụ tai nạn diễn ra vào chiều 10/4 (giờ địa phương) khiến toàn bộ 6 người trên chiếc trực thăng thiệt mạng. Các nhân chứng cho biết, trước khi rơi xuống sông Hudson, trực thăng có dấu hiệu mất kiểm soát và tách rời giữa không trung.

Với tinh thần khẩn trương "vừa chạy, vừa xếp hàng", chỉ trong thời gian ngắn, việc tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành đã được Công an TP Hà Nội triển khai khẩn trương, quyết liệt; bảo đảm kịp thời, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự tinh gọn, mạnh; hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 10/4, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch triển khai dự án cầu Mã Đà và các tuyến giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước; mục tiêu đặt ra là khởi công xây dựng cầu Mã Đà trong tháng 6 bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh; hoàn thành, đưa vào sử dụng ngay trong tháng 12 năm nay.

“Họ (LĐBĐ Hàn Quốc) đưa tôi một tờ A4 gọn lỏn. Tôi bảo họ hãy soạn hợp đồng tử tế đi vì HLV nước ngoài được ký hợp đồng đàng hoàng còn mình thì không. Họ đáp lại: Có cần phải phức tạp thế không”, sự thiếu tôn trọng đến từ LĐBĐ Hàn Quốc như một cú tát vào lòng sĩ diện của ông Park Hang Seo - tân Phó Chủ tịch của chính tổ chức này hiện tại. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文