Zimbabwe:

Tổng thống bị vợ “đảo chính ngầm”?

15:51 02/08/2017
Tuyên bố không từ nhiệm của Tổng thống Robert Mugabe được dư luận quan tâm, cho dù ông đã ở tuổi 93 và tại vị 30 năm (1987-2017) - hiện là một trong những Tổng thống nắm quyền lâu nhất châu Phi.


Bởi Tổng thống Robert Mugabe không phát biểu tại cuộc họp hôm 27-7, trong khi Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe hối thúc chồng sớm chọn người kế nhiệm.Và tuyên bố của bà Grace Mugabe đang gây tranh cãi. “Đệ nhất phu nhân đã yêu cầu Tổng thống nêu tên người kế nhiệm bởi các nước khác đều làm như thế.

Đệ nhất phu nhân nói chẳng có gì sai khi ông Robert Mugabe nêu tên người kế nhiệm vì điều này sẽ cho phép toàn bộ đảng viên tập hợp phía sau một ứng cử viên”, Đài truyền hình nhà nước Zimbabwe dẫn lời bà Grace Mugabe.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

Theo tờ The Guardian, đây là lần đầu tiên bà Grace Mugabe công khai yêu cầu Tổng thống Robert Mugabe nêu tên người kế nhiệm. Và đó là lần đầu tiên Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe nói ngược lại với chồng, một dấu hiệu cho thấy cuộc đấu đá giành “quyền thừa kế” đang nóng lên trong đảng Mặt trận yêu nước thống nhất quốc gia châu Phi Zimbabwe (Zanu-PF) cầm quyền.

Bởi trước đó, Tổng thống Robert Mugabe đã nhiều lần kêu gọi các cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu trong cuộc vận động tranh cử của mình vì ông là ứng cử viên của đảng Zanu-PF tại cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngày 21-7-2018.

Giới phân tích và bình luận cho rằng, ông Robert Mugabe có thể kêu gọi bầu cử sớm vì lý do sức khỏe và sự chia rẽ đang gia tăng trong đảng Zanu-PF.

Khi phát biểu tại một cuộc họp của nhánh phụ nữ thuộc Zanu-PF hôm 27-7, bà Grace Mugabe nhấn mạnh, ông Robert Mugabe nên dứt khoát việc chọn người kế nhiệm để kết thúc sự chia rẽ trầm trọng trong đảng cầm quyền Zanu-PF. Nhưng Tổng thống Robert Mugabe lại nhấn mạnh, đảng Zanu-PF chịu trách nhiệm tìm người thừa kế, không là việc của ông.

Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe từng tuyên bố (17-2), chồng bà được nhiều người ủng hộ đến mức nếu qua đời, ông vẫn có thể tranh cử như một xác chết trong cuộc bầu cử vào năm 2018 và sẽ giành chiến thắng!?

Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe và chồng.

Tuy chỉ là Chủ tịch Hiệp hội phụ nữ của đảng Zanu-PF, nhưng vị thế và uy tín chính trị của bà Grace Mugabe đang gia tăng. Theo giới truyền thông, những đồn đoán về người sẽ lãnh đạo đảng Zanu-PF sau khi ông Robert Mugabe qua đời đã xuất hiện từ 3 năm trước.

Và hiện có 2 ứng cử viên sáng giá, đó là bà Grace Mugabe và Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa. Nhiều người cảnh báo, thiếu vắng người kế nhiệm được định trước, sự ra đi của ông Robert Mugabe sẽ tạo ra một khoảng trống quyền lực và điều này khiến Zimbabwe rơi vào bất ổn.

Tại lễ sinh nhật lần thứ 93, ông Robert Mugabe tuyên bố, muốn có thêm một nhiệm kỳ 5 năm trên cương vị tổng thống sau cuộc bầu cử năm 2018.

Ngày 27-2-2017, người dân Zimbabwe và đảng Zanu-PF cầm quyền có cớ để vui vẻ ăn mừng và tiêu tiền. Bởi Tổng thống Robert Mugabe chính thức bước vào tuổi 93 cùng tuyên bố: không có đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2018.

“Họ muốn tôi ra tranh cử. Đa số người dân cảm thấy không có người kế nhiệm nào thay thế tôi mà họ có thể chấp nhận được”, ông Robert Mugabe đã phát biểu với giới truyền thông Zimbabwe hôm 19-2.

Tờ Sunday Mail của Zimbabwe từng đăng phát biểu của Tổng thống Robert Mugabe khi ông nhất trí với cách tiếp cận “Nước Mỹ của người Mỹ” của Tổng thống Donald Trump - Zimbabwe phải để người Zimbabwe quyết định. Và việc này được công bố trước khi người ta phát sóng toàn văn cuộc phỏng vấn Tổng thống Robert Mugabe trên Đài truyền hình nhà nước (20 và 21-2).

Thượng tuần tháng 3, Tổng thống Robert Mugabe bị bắt gặp nhắm mắt khi đang ngồi trên ghế đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm Ghana giành độc lập. Ngày 4-5, tại Diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức ở Nam Phi, người ta cũng thấy Tổng thống Robert Mugabe nhắm mắt và cúi mặt trong lúc các đại biểu đang chăm chú nghe diễn thuyết.

Trước búa rìu dư luận, ngày 11-5, người phát ngôn Văn phòng Chính phủ George Charamba đã giải thích: Vì tình trạng sức khỏe nên Tổng thống Robert Mugabe không chịu được ánh sáng lâu, buộc phải nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Tuyên bố không từ nhiệm của Tổng thống Robert Mugabe được đưa ra sau khi ông vừa tặng chị vợ 60.000 USD tiền mặt làm quà sinh nhật. Theo tờ TheHerald số ra ngày 24-7, ngoài số tiền vợ chồng Tổng thống tặng chị gái Junior Gumbochuma, các con của ông Robert Mugabe đã tặng bác gái 10.000 USD nhân dịp bà sinh nhật 60 tuổi. 

"Món quà là lời cảm ơn gửi đến bàJunior Gumbochuma, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dạy con cái nhà Tổng thống", tờ TheHerald đưa tin. 

Việc này diễn ra trong khi Zimbabwe vẫn đang phải đối mặt với siêu lạm phát và vật lộn với đói nghèo. Kể từ năm 2000, GDP của Zimbabwe đã sụt giảm một nửa và chi phí nuôi bộ máy biên chế cồng kềnh chiếm tới 91% tổng nguồn thu ngân sách. Và nước này đã 3 lần phải phá giá đồng Rand (2006, 2008 và 2009). 

Trịnh Huyền My

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文