Ấn Độ:

Bi kịch với những bà mẹ tuổi teen sau khi bị cưỡng bức

09:00 28/09/2015
Tờ Daily Mail vừa cho biết, những cô bé tuổi teen ở vùng nông thôn Ấn Độ đang phải hứng chịu nhiều tấn bi kịch một lúc khi vừa là nạn nhân của nạn cưỡng hiếp, vừa phải gánh chịu hậu quả khi những đứa con sinh ra ngoài ý muốn và chịu sự dè bỉu, khinh rẻ của xã hội.
Cuộc sống hằng ngày của Ranjana Kumari, một bé gái 16 tuổi ở vùng quê nghèo Ấn Độ là một chuỗi lặp đi lặp lại những việc làm buồn chán: giặt giũ, cho con bú và vật lộn với công việc nhà.  Kumari không có sự lựa chọn nào khác bởi em bị ép buộc trở thành mẹ đơn thân từ năm 15 tuổi vì bị hiếp dâm và hiện phải lo chăm sóc cho đứa con 11 tháng tuổi của mình. Kumari là con gái duy nhất trong một gia đình làm mộc ở bang Bihar của Ấn Độ. Trước khi làm mẹ đơn thân, em từng là một học sinh giỏi, với một tương lai hứa hẹn cùng nhiều ước mơ trở thành cô giáo.  Tuy nhiên, một biến cố lớn đã khiến cuộc đời em thay đổi hoàn toàn và mơ ước cũng  tan theo mây khói.

Năm Kumari 15 tuổi, khi đang trên đường đi về nhà sau một lễ hội được tổ chức ở trường, em bất ngờ bị một người đàn ông bắt cóc đưa đến một khu vực hoang vắng, nhét giẻ vào mồm và cưỡng hiếp. Kumari nhớ lại: "Lúc đó là khoảng 3 giờ chiều, tôi đang đi bộ từ trường về nhà một mình thì bỗng nhiên bị một kẻ lôi đi từ phía sau".

Khi bị cưỡng hiếp, cô bé vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trên người. Tên yêu râu xanh đã nhét giẻ vào mồm Kumari để em không thể kêu cứu và liên tục cưỡng hiếp trong 30 phút. Sau khi gây án, tên này đe dọa, cấm Ranjana tiết lộ chuyện này ra ngoài. Đến lúc này, Kumari mới nhận ra, kẻ hiếp dâm em chính là người nhiều tháng trước từng gõ cửa nhà mình để quyên tiền cho một lễ hội âm nhạc địa phương.

"Sau khi tôi quyên khoảng 2USD, tên đó bắt đầu hỏi tên và trường nơi tôi học. Hắn là một kẻ đô con nên tôi có chút sợ hãi và đã thành thật trả lời hết mọi câu hỏi"-Ranjana cho hay. 5 ngày sau, cô bé bắt đầu nhận thấy tên này thường xuyên đi theo em đến trường.

"Tôi đã không dám nói với ai vì sợ bị người khác sỉ nhục là mình lẳng lơ. Ở trong làng, người ta luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu các cô gái". Bi kịch tiếp tục ập lên đầu cô bé tuổi teen này khi em phát hiện mình có thai sau lần bị cưỡng hiếp. Sau khi biết mình có thai ở tháng thứ 4, cô bé đành phải kể sự thật với bố mẹ dù biết sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả. "Một cô gái chưa chồng mà chửa ở làng tôi là một điều kinh khủng bởi cả nhà tôi sẽ bị sỉ nhục thậm tệ", Ranjana đau khổ.

Ranjana Kumari, 16 tuổi, nạn nhân của một vụ hiếp dâm và đứa con 11 tháng tuổi.

Cách ngôi làng của Ranjana không xa, một cô gái khác có tên là Rukhsar cũng mới 16 tuổi, đang ở trong hoàn cảnh tương tự. "Tôi bị cưỡng hiếp trong thời gian ở trên lớp. Tên yêu râu xanh là một người trong làng và chúng tôi còn phải gọi hắn là chú"- Rukhsar cho hay. "Ông chú" này đã gọi Rukhsar đến một lớp học và giở trò đồi bại với cô bé. Mặc dù chịu nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần nhưng bé gái này không dám kể lại với cha mẹ vì sợ sẽ không được tiếp tục đi học. Giờ đây, Rukhsar phải ở nhà, chăm sóc cho cậu con trai mới 3 tháng tuổi, là hậu quả của những lần bị hiếp dâm trước đó ở trường.

Ranjana và Rukhsar chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp "bà mẹ tuổi teen bất đắc dĩ" ở các bang miền Đông của Ấn Độ hiện nay. Những bé gái này sau khi bị cưỡng hiếp lại tiếp tục vật lộn với những hậu quả tồi tệ khác như phải đơn độc sinh ra và nuôi dưỡng đứa con ngoài ý muốn, không thể tiếp tục chuyện học hành, khó khăn khi đi xin việc hay bi kịch hơn là không thể kiếm được một tấm chồng trong tương lai. Những kẻ thủ ác gây ra những tấn bi kịch trên lại dễ dàng trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật bằng cách đưa ra những thỏa thuận bồi thường với gia đình nạn nhân. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân còn bị ép buộc phải chấp nhận các khoản tiền bồi thường và không được tố giác với cảnh sát.

Thậm chí, nhiều nạn nhân bị hiếp dâm ở Ấn Độ sẵn sàng im lặng, quên đi vụ việc vì mong chờ kẻ thủ ác sẽ kết hôn với mình. Ông Mohammad Farooque Alan, nhân viên xã hội tại bang Bihar cho biết, việc bắt giữ những kẻ phạm tội hiếp dâm rất chậm trễ ở Ấn Độ một phần do các nạn nhân lo sợ không dám tố cáo, hoặc cha mẹ nạn nhân mong chờ kẻ thủ ác sẽ cưới con gái mình.

Đơn cử như trường hợp của Ranjana, cô cho biết: "Khi bố mẹ tôi biết sự thật, họ đã đi thẳng đến nhà của tên đó. Cha tôi còn cầu xin hắn chấp nhận đứa bé và hãy cưới tôi, nhưng tên đó cho rằng tôi nói dối và đe dọa sẽ giết tôi. Lúc đó, tôi hiểu, cuộc đời mình coi như đã chấm dứt". Tuy nhiên, cô gái này từ chối việc phá thai vì cho rằng, giữ đứa con lại có thể giúp ích cho việc bắt giữ tên yêu râu xanh trong tương lai hoặc khiến hắn hồi tâm chuyển ý mà quay lại cưới cô. Ranjana sinh con ở một bệnh viện vào tháng 8 năm ngoái.

Giờ đây, cô  bé ở nhà cả ngày để chăm con, trốn tránh xã hội và cảm thấy tự ti, xấu hổ vì có một đứa con là hậu quả từ một vụ hiếp dâm. "Tôi nhìn vào đứa bé và ngày nào cũng khóc. Cuộc sống của hai chúng tôi đã hoàn toàn bị phá hoại. Sẽ không có người đàn ông nào dám yêu thương và chăm sóc cho mẹ con tôi nữa. Tôi biết nói gì với con khi nó lớn lên. Dù không biết tương lai mù mịt ra sao nhưng tôi vẫn phải sống tiếp"- Ranjana buồn bã cho biết.

Nguyễn Minh (tổng hợp)

Mua bán trái phép ma túy từ tỉnh Hà Tĩnh trung chuyển qua Nghệ An để đưa đi các địa bàn tiêu thụ, Nguyễn Tiến Dũng vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An bắt, thu giữ 15 nghìn viên ma túy tổng hợp; 4,585g ma túy đá và 1 khẩu súng ngắn.

Ngày 16/12, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tiếp tục xét xử, tuyên phạt Phạm Văn Bách (SN 1973, ngụ Xuyên Mộc) 13 năm tù; Tưởng Anh Tuấn (SN 1983, ngụ Vũng Tàu) 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phúc Điệp (SN 1980, ngụ Xuyên Mộc) 12 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 16/12, các tay chèo nữ của Rowing Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) thứ 41 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế của môn đua thuyền Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Chiều 16/12, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra thông báo truy tìm 5 đối tượng liên quan trong vụ án Cướp tài sản xảy ra ngày 13/12 tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan CSĐT kêu gọi các đối tượng ra trình diện, hợp tác điều tra để được pháp luật khoan hồng.  

Sau hai ngày Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án  xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, Hội đồng xét xử cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

Chiều 16/12, UBND phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh đã thông tin về trường hợp một bé gái tên Đ.H.M (sinh tháng 11/2022, ngụ phường Phú Định) tử vong nghi do sặc cơm tại phòng học lớp Mẫu giáo Bảo Minh (kế số 23/37B, Mai Hắc Đế, phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng thông qua một dự án tiền ảo.

Ngày 16/12, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"...

Chiều 16/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập bờ tường căn tin Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút), để làm rõ nguyên nhân khiến anh Đ. V. K (SN 1976, ngụ xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文