Dự án đào tạo luật sư cho nữ nạn nhân bị hiếp dâm ở Ấn Độ

09:04 10/02/2020
Ấn Độ đang triển khai một dự án đào tạo những người sống sót sau khi bị hãm hiếp hoặc bị ép làm nghề mại dâm trở thành luật sư. Nhiều người cho rằng, dự án này sẽ tạo ra “cuộc cách mạng” trong cuộc chiến chống nạn khai thác tình dục ở Ấn Độ.


"Khi tôi trở thành luật sư, tôi sẽ tìm kiếm công lý cho chính mình"

Saira (không phải tên thật của nhân vật) muốn trở thành luật sư để có thể đưa những kẻ hiếp dâm vào tù. “Tôi muốn tìm kiếm công lý cho chính mình và đưa “những con quái vật” vào trại giam”, người phụ nữ 31 tuổi đến từ Tây Bengal nói. Saira có thể đạt được mục tiêu của mình. Vào tháng 6 tới đây, sau một thời gian theo học, Saira sẽ trở thành một trong những sinh viên đầu tiên của dự án đào tạo những người sống sót sau khai thác tình dục trở thành luật sư.

Saira kể lại, năm 17 tuổi, cô gặp một người đàn ông và người này hứa giúp tìm một công việc tốt. Tuy nhiên, thay vì giúp Saira tìm việc làm, người đàn ông và một số người bạn đã giam giữ và cưỡng hiếp cô nhiều lần.

Những cô gái tham gia dự án SFJ ở Kolkata trao đổi về bài học.

Saira đã trốn thoát sau hơn một tháng bị hành hạ về thể xác nhưng cô không có tiền hay nhận được sự hỗ trợ để theo đuổi công lý. “Những kẻ tấn công tôi vẫn được tự do, sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chính điều này khiến tôi quyết tâm hơn để hoàn thành việc học. Khi trở thành luật sư, tôi sẽ tìm kiếm công lý cho chính mình”, Saira nói.

Dự án Chương trình School for Justice (SFJ) ra đời vào tháng 4-2017 tại Kolkata. SFJ được điều hành bởi “Free a Girl India” – một tổ chức phi chính phủ hoạt động chống lại bóc lột tình dục của trẻ em, hợp tác với “Sanlaap” và một trường luật học triển khai thực hiện. Những người đăng ký tham gia dự án được tài trợ kinh phí học tập, một số trường hợp được cung cấp chỗ ở miễn phí trong ngôi nhà an toàn.

Hiện có 7 phụ nữ đang theo học tại Kolkata và 11 người khác theo học tại Mumbai kể từ tháng 1 năm ngoái. Hầu hết phụ nữ tham gia dự án SFJ đến từ các cộng đồng có thu nhập thấp và dân tộc thiểu số. Một số bị bắt cóc, dụ dỗ bằng lời hứa về công việc thu nhập cao, trước khi bị ép hành nghề mại dâm.

Nỗ lực giúp những cô gái trẻ làm chủ cuộc sống thông qua giáo dục

“Mục đích của chúng tôi là trao quyền cho các cô gái trẻ, giúp học làm chủ cuộc sống thông qua giáo dục. Khi hoàn thành việc học và trở thành luật sư, chúng tôi hy vọng, các cô gái sẽ tìm kiếm công lý cho bản thân cũng như những cô gái khác bị mắc kẹt trong chế độ nô lệ tình dục”, ông Shikha Philips, CEO của “Free a Girl India” nói.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tội phạm quốc gia Ấn Độ, cứ 5 người bị buôn bán ở Ấn Độ thì có 3 người là trẻ em, hơn 50% trong số này là nữ. Tuy nhiên, chỉ có một phần rất nhỏ thủ phạm bị kết án mỗi năm. “Chúng tôi hy vọng, sinh viên tốt nghiệp từ dự án SFJ sẽ là những người tạo ra thay đổi mang tính hệ thống”, ông Philips nói tiếp.

Ông Philips cho biết thêm, phần lớn những người phụ nữ đến SFJ là do các tổ chức phi chính phủ ở địa phương giới thiệu. “Đó là những người phụ nữ bị tổn thương nặng nề về tâm lý. Ban đầu, chúng tôi tập trung vào việc giúp họ phục hồi toàn diện các chức năng, đánh giá nhu cầu y tế, dinh dưỡng, tư vấn cảm xúc, điều trị tâm thần… trước khi đưa ra phương pháp điều trị phù hợp”, ông Philips chia sẻ.

Amira, 22 tuổi, một nạn nhân bị lạm dụng tình dục, sống trên đường phố trong nhiều năm đã tham gia chương trình vào năm 2019 chia sẻ, trong những ngày đầu ở SFJ, cô đã rất lo lắng và xấu hổ về quá khứ của mình. Tuy nhiên, qua thời gian, mọi thứ đã thay đổi. Dự án đã mang lại cho cô niềm tin, giúp cô lấy lại tự tin cho bản thân.

“Những bài giảng trên lớp giúp tôi nhận thức được nhiều điều như quyền của bản thân, quyền của phụ nữ và trẻ em. Tôi muốn các quyền này phải được pháp luật bảo vệ nghiêm túc. Tôi cố gắng học tập để hoàn thành tốt khóa học. Sau đó, tôi sẽ tham gia vào một tổ chức phi chính phủ để có thể giúp đỡ những người khác giống như tôi đã được SFJ giúp đỡ”, Amira nói.

Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Vì vậy những người đến từ vùng nông thôn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận bài giảng. Bên cạnh đó, một trong những thách thức lớn nhất mà SFJ phải đối mặt là tỷ lệ bỏ học cao. Sự kỳ thị xã hội xung quanh những người sống sót sau khai thác tình dục có thể ảnh hưởng đến tinh thần và khiến sinh viên khó tập trung vào việc học tập. Những người phụ nữ học tập ở Kolkata sống cùng nhau trong một ngôi nhà an toàn nhưng những người ở Mumbai sống cùng gia đình.

Chuyên gia Tapati Bhowmick của tổ chức “Sanlaap” hy vọng rằng, các cô gái không chỉ trở thành luật sư mà còn là những người có đóng góp tích cực cho công tác lập pháp trên cơ sở nêu quan điểm rút ra từ chính thực tiễn, kinh nghiệm của mình.

Tường Phạm (Tổng hợp)

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文