Indonesia:

Quyết tâm phá dỡ "phố đèn đỏ" tại Jakarta

11:34 10/03/2016
Ngày 29-2, Chính quyền thành phố Jakarta, đã huy động hàng chục xe ủi đất cùng lực lượng cảnh sát hùng hậu để san phẳng hàng trăm ngôi nhà ở "phố đèn đỏ" trong chiến dịch xóa bỏ tệ mại dâm ở quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới.


Mại dâm tuy là hoạt động bất hợp pháp, nhưng lại khá phổ biến ở hầu hết các thành phố lớn ở Indonesia. Theo kế hoạch, sau khi phá dỡ "phố đèn đỏ", nơi đây sẽ biến thành công viên, nơi đỗ xe... Và để đảm bảo an sinh xã hội, trước khi huy động xe ủi đất, chính quyền đã thông báo cho khoảng 3.000 hộ dân sống tại đây phải chuyển tới các khu nhà tái định cư và những người hành nghề mại dâm cũng được sắp xếp các hoạt động hướng nghiệp khác.

Quyết định ra quân hôm 29-2 diễn ra sau khi "phố đèn đỏ" nổi tiếng nhất Jakarta mang tên Kalijodo bị đóng cửa. "Phố đèn đỏ" Kalijodo từ lâu đã là nơi kiếm sống của hàng nghìn người hành nghề mại dâm và là tụ điểm mới nhất trong gần 70 "phố đèn đỏ" bị đóng cửa tại thủ đô Jakarta. Theo kế hoạch ban đầu, Kalijodo và gần 70 "phố đèn đỏ" khác sẽ bị đóng cửa từ nay đến năm 2019.

Cảnh sát chỉ đạo việc phá dỡ khu phố đèn đỏ ở Jakarta, Indonesia.

Và từ năm 2019 trở đi, khoảng 100 "phố đèn đỏ" còn lại sẽ bị dẹp bỏ trên toàn quốc. Thị trưởng Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama là người quyết tâm đóng cửa các khu "phố đèn đỏ" bởi theo ông, những khu vực này tác động tiêu cực đến xã hội.

Còn theo ông Sonny Manalu, quan chức của Bộ Các vấn đề xã hội Indonesia, những khu "phố đèn đỏ" ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em sống gần đó. Đồng thời cho rằng, mại dâm tuy không thể bị xóa sạch khỏi Trái đất, nhưng họ vẫn phải ngăn chặn vấn nạn làm hư hỏng giới trẻ.

Phố đèn đỏ đang bị tháo dỡ là Kalijodo.

Theo giới truyền thông, ở thủ đô Jakarta tồn tại "phố đèn đỏ" rẻ nhất thế giới và nơi đây khác xa so với những khu phố mại dâm rực rỡ ánh đèn khác. Và khách làng chơi thuộc tầng lớp bình dân, còn gái bán dâm ở đây có đủ lứa tuổi, từ trẻ đến già và phần lớn họ đều do hoàn cảnh đặc biệt buộc phải dấn thân vào nghề mua vui cho thiên hạ.

Mỗi người một hoàn cảnh và gái mại dâm ở đây phải tiếp khách trong điều kiện vô cùng tồi tàn của khu phố ven đường tàu và họ luôn phải đối diện với nguy cơ bệnh tật và đói kém. Được biết, gái mại dâm ở "phố đèn đỏ" này sống bên đường tàu ven thủ đô và làm việc trong môi trường bẩn thỉu, nghèo nàn và chật chội. Họ bắt đầu làm việc từ 19 giờ và cuộc vui chỉ tàn vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Nyoman Mangku Karmaya, Giáo sư Y khoa, công tác tại Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS Bali, gái mại dâm ở Bali mới là những người dễ bị lây nhiễm HIV/AIDS nhất ở Indonesia.

Gần 2 năm trước (18-6-2014), Thị trưởng Surabaya Tri Rismaharini tuyên bố, đóng cửa "phố đèn đỏ" Dolly và khi đó có khoảng 100 quan chức thành phố đã cùng ký tên vào bản tuyên bố, trước sự chứng kiến của quan chức chính phủ và Thống đốc Đông Java.

Quyết định này tuy nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng Hồi giáo, nhưng vẫn có hàng trăm người hành nghề mại dâm biểu tình phản đối và chặn mọi lối vào Dolly, nơi từng được mệnh danh là "phố đèn đỏ" lớn nhất Đông Nam Á với khoảng 1.500 người hành nghề.

Bà Tri Rismaharini là nữ Thị trưởng đầu tiên của Surabaya, đã quyết định thay đổi thành phố này bằng quyết định đóng cửa các khu vực mại dâm. "Nhiều trẻ em bị ảnh hưởng từ môi trường chúng lớn lên và tôi quan tâm tới điều này, đặc biệt là trẻ em", bà Tri Rismaharini nhấn mạnh. Thành phố Surabaya từng được mệnh danh là "thủ đô sex" của Indonesia.

Theo giới truyền thông, Dolly không đơn thuần là nơi kiếm sống của hàng nghìn gái mại dâm và chủ chứa, mà đây còn là "khu kinh tế" của nhiều cư dân thành phố Surabaya.

Theo ước tính của Anissa, thành viên của tổ chức Thanh niên Tự do (KOPI), hơn 14.000 người ở Indonesia phụ thuộc vào thu nhập kiếm được từ các "phố đèn đỏ" như Dolly. Do đó, quyết định của Thị trưởng Tri Rismaharini khiến nhiều người sống tại đây lo lắng bởi họ không biết phải làm gì để sống sau khi chính quyền đóng cửa "phố đèn đỏ" này.

Chính phủ Indonesia quyết định hỗ trợ 425 USD/người cho những người hành nghề tại "phố đèn đỏ" Dolly để họ bắt đầu cuộc sống mới, nhưng nhiều người không chấp nhận khoản hỗ trợ này. 

Theo thống kê của Sở Các vấn đề xã hội Surabaya, trước khi bị dẹp bỏ, trong nhiều năm qua, Dolly là nhà, là nơi kinh doanh của 1.187 gái mại dâm và 311 chủ chứa, cùng hơn 9.000 người hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh nhà nghỉ, quán cafe, karaoke, massage, cửa hàng cung ứng thực phẩm tham gia trực tiếp và gián tiếp mang lại hàng tỷ rupiah cho "phố đèn đỏ" này. Và khách tới Dolly phần lớn là du khách đến từ Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, các nước Trung Đông… không kể số khách hàng là người Indonesia.

Thiện Lân

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文