Bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Italia

08:00 05/06/2006

Dư luận Italia cũng như quốc tế đang xôn xao về vụ tiêu cực bóng đá tại Câu lạc bộ Juventus. Vụ bê bối không chỉ làm Juventus có thể bị đánh xuống hạng và tước danh hiệu vô địch, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Liên đoàn bóng đá Italia, đặc biệt nó làm mất lòng tin của người hâm mộ với câu lạc bộ, nhất là với đội tuyển quốc gia trước mùa World Cup.

Một số cầu thủ của Juventus (trong đó có những cầu thủ trụ cột của CLB cũng như đội tuyển) đã bị gọi lên thẩm vấn. Huấn luyện viên trưởng Macelo Lipi cũng không tránh khỏi tai tiếng. Những ngày qua cổ động viên Italia đã liên tục kêu gọi ông từ chức sau khi ông bị các nhà điều tra gọi tới thẩm vấn. Tuy nhiên ông vẫn tại vị vì được ông Chủ tịch che chở. Liệu Italia có vượt qua được cơn khủng hoảng để vững tâm bước vào thi đấu và giành vinh quang?

Bóng đá Italia đang phải đối mặt với      vụ bê bối lớn chưa từng có trong 20 năm qua sau khi báo chí nước này công bố những đoạn băng ghi âm các cuộc nói chuyện điện thoại của Tổng giám đốc Câu lạc bộ bóng đá Juventus Moggi với một số quan chức trong Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) hòng dàn xếp tỉ số. Tính đến trung tuần tháng 5/2006, đã có 58 người bị liệt vào danh sách tình nghi của các cơ quan điều tra. Chủ tịch và Phó chủ tịch FIGC cùng toàn bộ ban lãnh đạo của CLB Juventus đều đã từ chức. Một số trọng tài Italia thậm chí còn bị rút khỏi danh sách trọng tài điều khiển các trận đấu tại giải Vô địch thế giới tổ chức sắp tới tại Đức để phục vụ công tác điều tra.

Không chỉ riêng có CLB Juventus, báo chí Italia còn cho biết có tổng cộng 4 CLB bóng đá dính dáng tới vụ bê bối động trời này, 3 CLB còn lại là AC Milan, Lazio và Fiorentina. Báo chí Italia cho rằng vụ bê bối này không chỉ hạn chế trong lĩnh vực thể thao mà nó còn liên quan tới cả các lĩnh vực khác như tài chính và chính trị.

Mọi việc bắt đầu vỡ lở kể từ sau khi báo chí Italia cho đăng tải những cuộc điện thoại ngầm giữa ông Moggi, Tổng giám đốc CLB Juventus, với một số quan chức và trọng tài trong Hội đồng trọng tài Italia nhằm dàn xếp tỉ số giúp Juventus đoạt cúp vô địch giải Italia (Serie A) mùa bóng trước. Theo báo cáo chi tiết từ các viện công tố, ở mùa bóng trước tại Giải Serie A và giải Serie B, 19 trận đấu có dấu hiệu bị làm sai lệch tỉ số. Trong số đó, Juventus dính dáng tới 7 trận.

Theo báo chí Italia, người có ý tưởng táo bạo trên là ông Moggi và những người áp dụng sáng kiến đó không ai khác ngoài một quan chức của FIGC và vài trọng tài. Báo chí Italia đã đăng tải lại toàn bộ nội dung các cuộc điện đàm giữa một số nhân vật tai to mặt lớn trong làng bóng đá Italia, trong đó có Luigi Paretto, Ủy viên Hội đồng trọng tài, và là người chịu trách nhiệm chính trong việc lên danh sách các trọng tài bắt các trận đấu tại giải Serie A.

Cơ quan điều hành tối cao của bóng đá Italia cho biết họ đang nắm trong tay 100 trang tài liệu ghi lại những cuộc điện đàm giữa các trọng tài và ông Moggi. Số tài liệu này được các công tố viên ở Turin cung cấp. Vài ngày sau khi vụ bê bối bùng nổ, FIGC đã quyết định bãi miễn chức vụ Ủy viên Hội đồng trọng tài của Pairetto và đưa Pierluigi Collina, trọng tài lừng danh thế giới một thời và mới treo còi cuối mùa bóng trước, lên nắm quyền tạm thời. Ngay sau đó,  FIGC đã rút tên trọng tài Massimo de Santis cùng 2 trợ lý là Alessandro Griselli và Marco Ivaldi ra khỏi danh sách những người thổi còi tại World Cup 2006 ở Đức để phục vụ công tác điều tra.

Trước sức ép của dư luận sau khi vụ bê bối bị đổ bể, hai quan chức cao cấp nhất của FIGC là Franco Carraro, Chủ tịch, và Innocenzo Mazzini, Phó chủ tịch, đã nộp đơn xin từ chức. Trước khi làm Chủ tịch FIGC, ông Carraro từng có thời gian làm Thị trưởng thành phố Rome trong giai đoạn 1989-1993 và Chủ tịch Ủy ban Olimpic quốc gia Italia (CONI) từ 1978 đến 1987. Hôm 16/5, CONI đã phải họp khẩn cấp và bổ nhiệm ông Guido Rossi, 85 tuổi, vào chức vụ chủ tịch đang trống của FIGC và hy vọng ông này sớm có những biện pháp làm trong sạch bóng đá nước nhà.

Về phần CLB Juventus, toàn bộ ban lãnh đạo CLB này cũng đã nộp đơn xin từ chức. Riêng Tổng giám đốc Juventus Moggi - nhân vật chính trong vụ bê bối này - đã phải chờ đội tuyển của mình đăng quang chức vô địch Serie A mùa bóng năm nay mới tuyên bố từ chức. Ông Moggi, 79 tuổi, lên làm Tổng giám đốc Juventus từ năm 1994 và mở ra một chu kỳ thành công trong lịch sử CLB này với 7 lần vô địch Serie A, 1 lần đoạt cúp quốc gia Italia, 4 đoạt siêu cúp Italia, 1 lần đoạt cúp Champions League, 1 siêu cúp châu Âu và 1 cúp Intertoto. Hiện tại, ông Moggi đang bị điều tra về tội dàn xếp tỷ số sau khi các cuộc điện thoại của ông với các trọng tài đã được công bố. Tuy nhiên, vẫn chưa có phán quyết nào được đưa ra và hiện các công tố viên vẫn đang tích cực điều tra nhằm tìm thêm bằng chứng buộc tội Moggi. Nếu như bị kết tội, ông Moggi không chỉ phải vào nhà đá, mà CLB Juventus còn bị tước cúp vô địch Serie A mùa giải 2004-2005 và bị giáng xuống hạng.

Trước tin tức dồn dập về những vụ bê bối trong môn thể thao phổ biến nhất Italia, các chính trị gia nước này cũng không thể đứng ngoài cuộc. Tân thủ tướng Italia Romano Prodi đã đưa ra đề xuất rằng Chính phủ Italia nên có đại diện trong ban lãnh đạo FIGC dưới hình thức của một ủy viên. Đồng thời, có rất nhiều khả năng, Quốc hội Italia sẽ thành lập một ủy ban để điều tra vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Italia vốn từ lâu đã là nơi mà bóng đá liên quan chặt chẽ đến giới chính trị và kinh doanh. Nếu CLB AC Milan là một phần trong tài sản của Thủ tướng mãn nhiệm Berlusconi thì Juventus lại thuộc về tập đoàn sản xuất ôtô FIAT, biểu tượng của nền công nghiệp Italia. Còn Fiorentina lại nhận được sự hậu thuẫn tài chính của anh em nhà Diego và Andrea Della Valle, hai trong số những doanh nhân thành đạt nhất đất nước hình chiếc ủng nhờ kinh doanh giày dép và túi xách thời trang cao cấp.

Juventus có lẽ là CLB chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong vụ bê bối vừa bị phanh phui này. Ngoài tổn thất về uy tín và nhân sự, giá cổ phiếu của Juventus tụt xuống mức kỷ lục chỉ trong vòng mấy ngày sau khi vụ bê bối bị khui ra.

Trong danh sách 58 đối tượng tình nghi liên can đến vụ việc này có tới 20 trọng tài và trợ lý trọng tài, 12 quan chức các CLB và 8 nhà báo... Tính đến thời điểm này, Cảnh sát Italia tiến hành khám xét Trụ sở FIGC, Văn phòng Hiệp hội trọng tài và đã thu được một số manh mối. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được mở rộng.

Trong khi chưa hết choáng váng vì vụ bê bối trên, người dân Italia càng cảm thấy buồn và xấu hổ hơn bao giờ hết sau khi tờ Gazzetta dello Sport cáo buộc 3 cựu cầu thủ và 1 người đang khoác áo Juventus có cá độ một loạt trận của đội nhà ở mùa trước. Các ủy viên công tố tại Turin và Parma cho biết, họ đang điều tra các cuộc điện thoại của 4 cầu thủ nói trên trong thời gian 3 tháng cuối mùa bóng năm ngoái. Tờ Gazzetta cho biết, một trong 4 cầu thủ trên đã cá độ số tiền lên đến 600.000 euro trong mùa bóng năm ngoái. Thủ môn Buffon nằm trong số 4 người trên. Nếu có bằng chứng định tội, có thể Buffon bị loại khỏi đội tuyển Italia tham dự World Cup 2006.

“Vụ bê bối này là minh chứng cho thấy rằng chiến dịch Bàn tay sạch đã không tận diệt được gốc rễ của những thói xấu trong một số lĩnh vực xã hội” - tờ Corriere della Sera nhấn mạnh. Bàn tay sạch là chiến dịch làm trong sạch giới chính trị tại Italia có liên quan tới các tổ chức mafia cách đây 14 năm. Chiến dịch này đã làm thay đổi bộ mặt chính trị Italia sau khi đưa ra ánh sáng nhiều phi vụ làm ăn mờ ám giữa một số quan chức lãnh đạo đất nước với các tổ chức mafia.

Sự liên quan chằng chịt giữa thể thao, chính trị và tài chính khiến vụ bê bối này không hề đơn giản. Vụ bê bối này đồng thời là một tấm gương phản chiếu một đất nước không có khả năng đảm bảo được những yếu tố như tính cạnh tranh, tính hợp pháp

Quốc Hùng (tổng hợp)

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文