Chương trình bí mật lập bản đồ thế giới của Liên Xô

10:55 17/07/2018
Trong thời Chiến tranh Lạnh, quân đội Liên Xô bí mật tiến hành chương trình lập bản đồ các quốc gia trên toàn thế giới – đặc biệt nhất là về các thành phố Mỹ và châu Âu.

Hàng trăm ngàn bản đồ chi tiết về các vùng đất và cơ sở hạ tầng từng nơi trên hành tinh được các chuyên gia vẽ bản đồ XôViết thực hiện với các tiêu chuẩn hiện đại. Đây là một trong những tham vọng về bản đồ thế giới của Liên Xô từng được biết đến.

Bộ bản đồ về đất nước Afghanistan do quân đội Liên Xô vẽ đánh dấu cụ thể những con đường đèo nào không bị phủ tuyết và có thể đi qua được vào những khoảng thời gian nào trong năm. Bộ bản đồ về Trung Quốc bao gồm nhiều ghi chú về các thảm thực vật địa phương và những giếng nước trong một khu vực đặc biệt nào đó được đánh giá là an toàn để uống.

Cuốn sách “The Red Atlas”.

Quân đội Liên Xô lập bản đồ hết sức chi tiết về các thành phố nước Mỹ, trong đó bao gồm một số tòa nhà quân sự (mà có lẽ không được thể hiện rõ trên bản đồ do chính người Mỹ vẽ) cũng như loại vật liệu xây dựng được sử dụng và khả năng chịu tải của các cây cầu – yếu tố mà có lẽ ngay chính người dân địa phương cũng không biết.

Dự án bản đồ của quân đội Xôviết được tiết lộ trong cuốn sách mới tựa đề “The Red Atlas” của 2 tác giả Alexander Kent – nhà địa lý Đại học Canterbury Christ Church (Anh) – và nhà sưu tập bản đồ John Davies, người đã bỏ ra hơn một thập niên để nghiên cứu những bản đồ bí mật của Liên Xô.

Theo cuốn sách, Liên Xô bắt đầu triển khai dự án lập bản đồ thế giới vào thập niên 1940. Dự án bao gồm 7 cấp độ, từ một loạt bản đồ mô tả bề mặt địa cầu cho đến bộ bản đồ các thành phố mô tả chi tiết rõ nét đến mức có thể nhìn thấy những con đường và hình dạng các tòa nhà nổi tiếng như là Lầu Năm Góc. Có lẽ có đến hàng ngàn người tham gia dự án bản đồ quy mô này, trong đó bao gồm: giám định viên, chuyên gia vẽ bản đồ và có thể cả các điệp viên. Phần lớn các tập bản đồ được đóng dấu “Tuyệt Mật” và chỉ được sử dụng giới hạn cho một số sĩ quan quân đội cao cấp.

Hình dạng Lầu Năm Góc thấy rõ nơi góc trái phần cuối bản đồ về Washington DC.

Những bản đồ do các cơ quan tình báo và quân đội Mỹ - Anh thiết lập trong thời Chiến tranh Lạnh thường chỉ tập trung vào một số khu vực đặc biệt có tầm quan trọng về mặt chiến lược. Trong khi đó, bản đồ của Liên Xô chứa đựng rất nhiều thông tin chiến lược như là độ rộng và điều kiện đường sá, các kiểu nhà ở… Người Xôviết có nhiều cách để thu thập thông tin phục vụ cho dự án vẽ bản đồ. Ví dụ như người Xô Viết tham khảo các bản đồ địa hình do Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) vẽ và được xuất bản công khai.

Ngoài ra, người Xôviết cũng thu thập thêm được nhiều chi tiết thông qua hình ảnh do vệ tinh do thám cung cấp sau khi phóng thành công công cụ đầu tiên này vào không gian năm 1962. Trong những trường hợp khác, thông tin chi tiết đến trực tiếp từ nhiều nguồn trên mặt đất. Ví dụ, người Nga lập các bản đồ chi tiết về Thụy Điển nhờ vào sự giúp sức từ đội ngũ nhà ngoại giao bên trong Đại sứ quán Xô Viết.

Nhóm nhà ngoại giao này thường xuyên tổ chức du lịch dã ngoại đến gần những khu vực có tầm quan trọng về chiến lược và tìm cách trò chuyện thân mật với các công nhân xây dựng sống ở địa phương. Trong một cuộc trò chuyện như thế vào năm 1982 ngay trên một bãi biển gần thủ đô Stockholm của Thụy Điển, người Nga nắm được thông tin về các bãi mìn phòng thủ của quân đội Thụy Điển. Trong vụ này, một điệp viên Xôviết đội lốt nhà ngoại giao bị trục xuất sau khi một chuyên gia phản gián Thụy Điển nghe lén được cuộc trò chuyện.

Hiện nay, việc phương Tây thu thập được chính xác bao nhiêu bản đồ do Liên Xô lập trong thời Chiến tranh Lạnh vẫn còn là đề tài nhạy cảm. Các bản đồ này có lẽ không bao giờ được người Nga chính thức giải mật. 

Bản đồ XôViết về San Diego cho thấy rõ khu phức hợp Trung tâm Huấn luyện Hải quân Mỹ nơi phía trên.

Năm 2012, một đại tá Nga về hưu lĩnh án 12 năm tù sau khi bị buộc tội làm gián điệp và buôn lậu nhiều tấm bản đồ tuyệt mật ra nước ngoài. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào cuối thập niên 1980, nhiền bản đồ Xô Viết xuất hiện trong các catalogue của những tay trùm buôn lậu bản đồ. Khách hàng của bọn chúng bao gồm các công ty viễn thông và dầu mỏ, kể cả các nhà khoa học và tổ chức cứu trợ quốc tế. Những bản đồ được mua nhiều nhất là về khu vực Trung Á, châu Phi và nhiều phần trong thế giới đang phát triển.

Tác giả John Davies đánh giá người Xôviết vẽ những tấm bản đồ rất tốt và với những tiêu chuẩn hiện đại.

Trang Thuần (tổng hợp)

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文