Kempeitai - Tổ chức tình báo tinh nhuệ xứ Phù Tang

07:45 17/03/2010
Kempeitai là tên gọi chính thức của Cơ quan Tình báo Thiên hoàng, do đích thân Văn phòng Hoàng đế Nhật Bản thành lập vào năm 1872. Theo nhận định của giới chuyên viên phản gián quốc tế am hiểu, Kempeitai là một trong những tổ chức tình báo tinh nhuệ nhất thế giới, được xếp trên cả CIA của người Mỹ và KGB của Liên Xô cũ, ngang ngửa với tổ chức mật vụ MOSSAD lừng danh của người Israel.

Nhân viên của Kempeitai đóng đủ mọi vai như thợ cạo, uốn tóc, làm vườn, nhà buôn... là những vỏ bọc thích hợp cho công tác thu thập tin tình báo. Giới cầm quyền xứ Phù Tang từ bao đời nay đã dạy cho dân chúng "thói quen" theo dõi  lẫn nhau, rình mò các công việc bên hàng xóm... Còn khi người Nhật có dịp ra nước ngoài, với bản tính "tò mò cố hữu", họ để mắt đến mọi thứ, ghi nhớ hết thảy mọi điều có thể... để sử  dụng khi về nhà (!).

Trường đào tạo các nhân viên tình báo Nhật Bản tọa lạc tại khu phố Kodaira ở thủ đô Tokyo, với tên gọi chính thức trong giao tiếp là Trường Cán bộ đặc nhiệm của lực lượng Phòng vệ dân sự. Ở đây, các nhân viên tình báo được dạy về trắc nghiệm tâm lý làm chủ tình thế, cách tạo vỏ bọc, nghệ thuật thu thập và truyền tin. Trong trường còn có cả những trận địa giả dành cho công tác nội chiến đô thị và chiến tranh du kích. Đa phần giới học sinh của ngôi trường tuyệt mật này thuộc dòng dõi con ông cháu cha. Các viên sếp tương lai của lực lượng tinh nhuệ Cảnh sát chống bạo động và ổn định trật tự  xã hội (Kidotai) cũng được cho "ra lò" đều đặn từ Kodaira.

Sau Thế chiến II, nhất là sau khi có Hiệp ước An ninh Nhật - Mỹ, mọi cơ cấu của tình báo Nhật đều rập khuôn theo tình báo Mỹ. Những điệp viên 007 - Võ sĩ đạo bây giờ  áp dụng đủ mọi cách nhằm thu thập tin tức, kể cả các phương thức...  bất hợp pháp (!). Họ theo dõi giới chính khách, các dân biểu đối lập, cánh phóng viên tiến bộ, cũng như các nhà hoạt động tích cực trong nhiều tổ chức dân chủ đòi bình quyền khác nhau... Với bối cảnh hậu chiến tranh lạnh ngày nay, người Nhật rất chú trọng tăng cường công tác phản gián điện tử, kể cả việc dùng vệ tinh do thám có thể thu thập tin tức từ khắp mọi ngóc ngách trên hành tinh, mà không cần phải rải giới gián điệp "bằng xương bằng thịt" ra các nơi như trước nữa.

Một trong những trọng tâm xưa nay của Kempeitai là tình báo kinh tế. Đây chính là một trong những yếu tố then chốt tạo nên một "nước Nhật thần kỳ" bây giờ. Ngay từ cuối thế kỷ XIX, người dân của đất nước Mặt trời mọc đã thu thập đại trà về mọi thông số phát triển kinh tế của các quốc gia khác. Bởi sau gần 3 thế kỷ tự đóng cửa, Tokyo mới té ngửa ra rằng mình đã tụt hậu so với thế giới văn minh Âu - Mỹ. Và từ đó rất nhiều các nhà bác học, sinh viên, sĩ quan, bác sĩ cùng đại diện của mọi giới khác nữa đã tỏa đi khắp thế giới chỉ nhằm một mục đích duy nhất: học hỏi và thu thập những thứ có thể đem áp dụng ở Nhật.

Thực ra như lịch sử  đã minh chứng rằng những sáng chế kỹ thuật do người Nhật làm ra không đáng kể, so với lượng thông tin khoa học kỹ thuật mà họ đã "mua" được bằng nhiều biện pháp, kể cả bằng cách đánh cắp hoặc sao chép bắt chước. Trong thực tế ngày nay, không có bất cứ một phát minh nào mới xuất hiện trong nền kinh tế quốc tế mà Tokyo không để mắt tới. Vì vậy, quả không ngoa khi người ta cho rằng tổ chức Kempeitai bao gồm các điệp viên 007 - Samurai là hệ thống phản gián kinh tế hoàn thiện nhất thế giới

T.H. (theo The Observer)

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文