Hồ sơ vừa giải mật của NSA:

Nhà khoa học nguyên tử hàng đầu của Mỹ tình nguyện làm việc cho Liên Xô

17:10 10/08/2013

Nhà vật lý hạt nhân cự phách Theodore Alvin Hall (1925-1999) bỗng trở thành trung tâm chú ý của dư luận thế giới, khi Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) giải mật tập tài liệu liên quan đến chiến dịch “Venona”, nhằm bóc trần mạng lưới cung cấp các bí mật về vũ khí nguyên tử cho người Xôviết trong những năm 40 và 50 thế kỷ trước.

Tập tài liệu cho thấy, vào đầu năm 1944, nhóm nhân viên tình báo đối ngoại trực thuộc Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô (KGB) hoạt động tại New York đã chiêu mộ được nhà vật lý nguyên tử danh tiếng T. Hall, khiến ông đồng ý cộng tác với họ dưới bí danh "Mlad".

Khi Thế chiến II sắp kết thúc thì Theodore Alvin Hall cũng vừa tốt nghiệp Đại Học Harvard. Với tấm bằng cử nhân vật lý đặc biệt xuất sắc, nhà khoa học trẻ tuổi được "đặc cách" vào làm việc trong nhóm của vị giáo sư vật lý nguyên tử hàng đầu thế giới Robert Oppenheimer (1904-1967), nhận công tác tại Phòng Thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở tiểu bang New Mexico - "cái nôi" của các chương trình vũ khí tuyệt mật của Lầu Năm Góc.

Chính tại đây, trong khuôn khổ đề án khoa học quân sự mang mật danh "Manhattan", dưới sự chỉ đạo của R. Oppenheimer, trái bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới đã ra đời. Qua nhân viên nội gián Mlad, tình báo Xôviết đã nhận được một lượng lớn những thông tin kỹ thuật quý giá, mà theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ, đã giúp Điện Kremlin chế ra được trái bom hạch tâm đầu tiên sớm hơn 2 năm so với dự định.

Thông tin đầu tiên được T. Hall chuyển cho các điệp viên KGB là vào dịp Noel năm 1944. Chỉ trong quý I của năm kế tiếp, Mlad đã cung cấp cho tình báo Xôviết trọn vẹn bản danh sách các trung tâm nghiên cứu, cũng như tên tuổi các nhà khoa học trực tiếp tham gia đề án "Manhattan". Song song là các tài liệu mang tính tổng hợp và chi tiết về công cuộc chế tạo và chuẩn bị thử nghiệm vũ khí nguyên tử của Washington.

Những tin tức và tài liệu do T. Hall cung cấp đã được Viện sĩ Igor Kurchatov, vị chuyên gia hàng đầu về nguyên tử năng của Nhà nước Xôviết cho là "cực kỳ vô giá".

T.A.Hall lúc mới được KGB tuyển mộ và S. Sax - đồng nghiệp cùng chí hướng với Hall.

Người liên lạc đầu tiên của Hall chuyên giúp ông chuyển tin tức từ Los Alamos đến New York là Saville Sax. Saville là bạn đồng học và sống cùng một phòng với Theodore hồi còn học ở Harvard. Vào thời điểm đó, đôi bạn bắt đầu say mê các tư tưởng tả khuynh tiến bộ. Riêng S. Sax đã đệ đơn gia nhập Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Mỹ - "cánh tay phải" của Đảng Cộng sản Mỹ (CPUSA). Để trao đổi thư tín và giao ước các cuộc hẹn gặp, cặp bạn đồng môn thông minh đã tự nghĩ ra bộ mật mã riêng, với "mã khóa" là những vần thơ trong tập "Lá cỏ" của nhà thơ Mỹ bất hủ Walt Whitman.

Ngoài Hall và Sax ra, tham gia đường dây cung cấp thông tin tuyệt mật này còn có một số công dân Mỹ cộng tác với đặc vụ Liên Xô, tiêu biểu là nữ giao liên Lona Koen chuyên với việc chuyển giao các bản vẽ kỹ thuật qua những cuộn vi phim được giấu một cách tinh vi.

Mọi sự đều được giải đáp đầy đủ qua đầu sách có tựa đề "Bom nguyên tử - câu chuyện bí ẩn về những điệp vụ nội gián tại Hoa Kỳ", do ký giả người Mỹ nổi tiếng Joseph Albright chấp bút. Trong đó nhà khoa học T. Hall thừa nhận là có tiếp xúc với nhân viên KGB vào năm 1944. Gặp gỡ một cách có chủ ý nhằm "ngăn chặn tình trạng độc quyền của Washington về vũ khí nguyên tử". Đồng thời Hall cũng khảng khái cho biết, rằng mình "không chịu ảnh hưởng của một thế lực nào hết và chưa bao giờ bị bất cứ ai tuyển mộ".

T. Hall còn nói rõ thêm: "Một số người quy chụp tôi là kẻ phản bội, cho dù hồi đó Moskva không phải là kẻ thù mà là đồng minh của Hoa Kỳ. Người Xôviết đã chiến đấu gan dạ với bè lũ phát xít, họ đã hy sinh biết bao xương máu để cứu các đồng minh phương Tây trong Thế chiến II".

Rồi ông thêm: "Thậm chí, có người cho rằng tôi đã góp phần làm thay đổi tiến trình lịch sử. Tuy nhiên, nếu cái "tiến trình lịch sử" đầy chết chóc ấy không khác đi, thì trong nửa thế kỷ qua chắc chắn đã bùng nổ cuộc chiến hạch tâm tiêu diệt nhân loại trên trái đất này.

Những lời trên đã phần nào giải thích lý do vì sao mà vào năm 1949, khi Liên Xô thử  nghiệm thành công trái bom nguyên tử đầu tiên, nhà khoa học tiến bộ T. Hall cho rằng mình đã làm đủ để "duy trì mối cân bằng hạt nhân trên hành tinh", và ông quyết định rút khỏi "cuộc chơi". T. Hall âm thầm giã từ đất Mỹ vào đầu năm 1962. Quãng đời còn lại ông sống ở Anh trong vai trò giáo sư hướng dẫn thực hành tại phòng thí nghiệm của Trường đại học Cambridge danh tiếng.

Cuốn sách của J. Albirght đã hé mở bức màn bí mật nhiều năm nay vẫn bao trùm tên tuổi của Theodore Alvin Hall, nhưng đồng thời cũng làm nảy sinh những thách đố mới trong lịch sử hoạt động gián điệp nguyên tử quốc tế. Chẳng hạn như qua đó người ta được biết vào năm 1948, dưới sự trợ giúp của cá nhân Theodore - Mlad, KGB đã chiêu mộ thêm 2 nhà vật lý hạt nhân mang quốc tịch Mỹ nữa cùng các bí danh "Anta" và "Aden". Nhưng cho tới nay sau hơn 6 thập niên, FBI vẫn bó tay chịu không thể lần ra được danh tính thật của 2 điệp viên khoa học kỳ cựu này

Trần Hồng (theo Tuyệt mật)

Chiều 3/5, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trần Lập Duy (SN 1994, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là con gái ruột của đối tượng và mới được 9 tháng tuổi.

Ngày 3/5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026). 

Hàng ngàn mét vuông đất công bị lấy chiếm, quán cà phê chòi, xưởng sản xuất, nhà hàng…cùng hàng trăm ngôi nhà mọc lên từ nhiều năm nay trong khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh (261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bức xúc.

Họ "bắt cặp" với nhau không cần tình yêu, cũng chẳng cần tiền. Chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, gặp mặt, đi ăn uống đôi lần, hoặc ngay từ lần đầu tiên, sau khi ưng ý và thỏa thuận vài "điều khoản thuộc vùng cấm" trong mối quan hệ, thì giữa hai người đã có thể tiến tới bước quan hệ thể xác. "Phong cách bạn bè" này mới xuất hiện trong giới trẻ, mang cái tên rất Tây: "Friends with benefit".

Ba người đàn ông từ Thanh Hóa lên các huyện Quế Phong và Quỳ Châu (Nghệ An) để đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sau đó lên khu vực biên giới mua ma túy để sử dụng…

Trận gió lốc quét qua đã cuốn bay phần mái lợp 6 phòng học tại Trường tiểu học Phú Lương 1, làm hư hỏng 1 phòng học khác. Trong sáng 3/5, khi lực lượng các đơn vị tổ chức khắc phục thiệt hại, toàn bộ 263 học sinh của Trường tiểu học Phú Lương 1 phải nghỉ học.

Có một địa danh, nếu như vì một lý do khách quan hoặc chủ quan mà không đến thăm được, thì có lẽ ta sẽ phải trăn trở suốt đời. Với tôi, Điện Biên Phủ là một địa danh như vậy! Vậy mà mãi gần đây, tôi mới có dịp lên thăm chiến trường Điện Biên năm xưa, với tư cách là một cựu chiến binh, một thương binh, đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng vị Tổng tư lệnh huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Làm sao mà không cảm xúc dâng trào, mà không nghẹn ngào xao xuyến!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文