Tiết lộ mạng lưới hầm ngầm chống hạt nhân

09:15 07/08/2015
Cách đây gần 40 năm, lãnh đạo Albania Enver Hoxha ra lệnh xây dựng hàng chục ngàn hầm ngầm bê tông cực kỳ kiên cố do mối lo sợ Mỹ lẫn Liên Xô. Chúng được cho là có thể đứng vững trước đạn pháo hạng nặng và thậm chí chống chọi được vũ khí hạt nhân. Ngày nay, chính quyền Albania đã cho cải tạo mạng lưới hầm ngầm chi chít trên đất nước này trở thành những cửa hàng, nhà hàng ăn uống và studio xăm mình nghệ thuật.

Năm 1967, lãnh đạo Albania Enver Hoxha tin rằng đất nước nhỏ bé của ông có thể bị phía đông lẫn phía tây tấn công bất cứ lúc nào nên bắt đầu lên kế hoạch đối phó cho những cuộc chiến tranh "không tưởng" bởi chúng thật sự chẳng bao giờ xảy ra! Trong 23 năm cầm quyền, nhà lãnh đạo hoang tưởng Enver Hoxha thực hiện một chương trình gọi là "hầm ngầm hóa"… toàn bộ đất nước và biến nơi này thành một trong những quốc gia cô lập nhất thế giới.

Enver Hoxha.

Cũng vì mối lo sợ chiến tranh hết sức viển vông mà Enver Hoxha sẵn sàng chi ra hàng triệu USD để xây dựng khoảng 750.000 hầm ngầm kiên cố. Khi cấu trúc bê tông hình nấm được thiết kế lần đầu tiên, kỹ sư trưởng Josif Zengali ở Bộ Quốc phòng Albania báo cáo với Enver Hoxha rằng chúng "vô cùng chắc chắn" và có khả năng chống chọi được đạn pháo xe tăng.

Một căn hầm nằm lẫn giữa các ngôi mộ trong nghĩa trang.

Thậm chí, Hoxha còn ra lệnh cho Josif Zengali phải chui xuống hầm để ông bắn thử từ một chiếc xe tăng. Kết quả thử nghiệm thành công và trong 20 năm tiếp sau đó - cho đến lúc Hoxha qua đời vào năm 1985 - các boongke mọc lên chi chít khắp Albania trông như những cái "mụn nhọt" xấu xí.

...và trước nhà dân.

Theo tính toán, cứ 4 người dân Albania thời đó có thể sở hữu một boongke và 24 hầm ngầm chiếm diện tích chừng 2,6km2. Nhiều người nhận định số tiền khổng lồ vung ra chỉ để xây dựng hàng loạt cấu trúc cứng cáp này có thể sẽ hữu ích hơn nếu dùng để xây nhà ở cho người dân của đất nước nghèo nhất bên bờ Địa Trung Hải.

Một chuyện đau buồn ít ai biết được là hàng trăm con người đã mất mạng khi xây dựng những hầm ngầm này. Hiện nay, chỉ có một số hầm ngầm đã bị phá hủy với ý định chôn vùi một quá khứ đau buồn của một dân tộc. Các hầm ngầm nằm xen lẫn giữa những mộ phần trong nghĩa trang, giữa đồng trống, vùi trong lớp cát trên bãi biển hay nằm trước sân nhà.

Những căn hầm nằm trên bãi biển.

Hiện nay, nhiều hầm ngầm bị xuống cấp trong khi vẫn còn nhiều cái khác thích hợp làm kho chứa hay nơi trú thân cho những người vô gia cư. Lớp người Albania trẻ tuổi có nhiều sáng kiến tái sử dụng mạng lưới hầm ngầm cho những mục đích khác. Với dự án gọi là "Concresco", nhiếp ảnh gia David Galjaard tìm thấy một người đàn ông biến hầm ngầm trước nhà mình thành studio xăm mình nghệ thuật, trong khi những người khác sử dụng nó làm kho chứa hàng, thậm chí cải tạo hầm ngầm để làm nhà hàng ăn uống.

Từ năm 2010, một số hầm ngầm được các nghệ sĩ tô điểm màu sắc sặc sỡ phục vụ cho lễ hội âm nhạc gọi là "Hầm ngầm fest". Thậm chí, có cả một cuốn sách hướng dẫn cách tái sử dụng hầm ngầm.

...và lộ thiên

Nhà thiết kế hầm ngầm Josif Zengali không tưởng tượng nổi ý tưởng của ông lại trở nên quá xấu xí và điên rồ. Ông phát biểu với tờ Philadelphia Inquirer năm 1999: "Không có quốc gia nào trên thế giới mà không có những công sự. Nhưng chúng được xây dựng ở mức độ vừa phải".

Mặc dù mạng lưới hầm ngầm này chưa bao giờ phải chống chọi với chiến tranh hạt nhân, song chúng lại trở nên hữu ích trong cuộc chiến tại Kosovo năm 1999, người dân Albania sống trên vùng biên giới với Serbia sử dụng hầm ngầm để tránh bom đạn và là nơi trú ẩn an toàn cho những người tị nạn.

Căn hầm đang được cải tạo để đón du khách.

Năm 2004, chính quyền Albania khám phá 16 tấn khí độc mustard bị bỏ quên trong một hầm ngầm nằm cách thủ đô Tirana chỉ 40km. Trong khi phần lớn các hầm ngầm đều nhỏ, ông Hoxha và chính quyền của ông cho xây dựng một mạng lưới đường hầm kiên cố để sử dụng trong trường hợp chiến tranh xảy ra.

Năm 2014, chính quyền Albania cho mở cửa phần lớn nhất trong mạng lưới đường hầm xây dựng riêng cho Enver Hoxha để mọi người vào tham quan - đó là căn hầm nằm trong sườn núi phía đông Tirana, có diện tích 2.685m2. Cấu trúc 5 tầng với 106 phòng được xây bí mật dưới độ sâu hơn 100 mét bên ngoài Tirana từ năm 1972 đến 1978. Cấu trúc được mô tả là khu phức hợp "5 sao thật sự" của chính phủ Enver Hoxha.

Được biết hệ thống đường hầm có khả năng tồn tại trước sức công phá của quả bom nguyên tử 20 kiloton, tương tự như quả bom thả xuống Hiroshima, Nhật Bản trong Thế chiến II.

Thủ tướng Albania Edi Rama (bìa trái) tham quan chiếc giường của Enver Hoxha.

Edlira Prendi, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Albania, cho biết: "Ý tưởng xây dựng hầm ngầm nảy sinh sau chuyến viếng thăm CHDCND Triều Tiên của Enver Hoxha vào năm 1964". Từ trước đến nay, căn hầm của chính quyền Hoxha được quân đội Albania đưa vào danh sách "tuyệt mật". Sau khi mối đe dọa hạt nhân không còn nữa, Thủ tướng Albania Edi Rama hiện nay có kế hoạch biến đường hầm thành không gian trưng bày nghệ thuật.

Theo một số nguồn không chính thức, Enver Hoxha ra lệnh xây dựng cho riêng ông và gia đình ít nhất 4 hầm trú ẩn bí mật xung quanh Tirana.

Diên San (tổng hợp)

Vừa qua, hàng loạt đường dây buôn bán, kinh doanh hàng giả với quy mô rất lớn, đủ chủng loại từ thực phẩm, thuốc, hàng tiêu dùng được các cơ quan chức năng triệt phá, được dư luận đồng tình ủng hộ. Nhưng qua các đường dây bị bóc gỡ cũng đã lộ ra nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, khiến hàng giả, hàng nhái mặc sức tung hoành, trở thành vấn nạn, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Reuters hôm 5/7 cho biết, truyền thông Iran cùng ngày đã đăng một video ghi lại cảnh Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei dự một sự kiện tôn giáo và đây là lần đầu tiên ông Ali Khamenei xuất hiện công khai kể từ khi xung đột Israel-Iran bùng phát.

Chợ tự phát ở TP Hồ Chí Minh mọc lên rất nhiều quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất, chợ truyền thống… Và chợ tự phát nào cũng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm như ở chợ truyền thống. Hình ảnh lấn chiếm lòng, lề đường cũng không còn ai phải để tâm nhiều, thậm chí còn xem đó là việc bình thường ở… chợ!

Phía trên Hà Nội FC, CLB Nam Định gia hạn 13 trụ cột và nhanh chóng chiêu mộ 2 nội binh ở kỳ chuyển nhượng. Phía dưới đội bóng thủ đô, CLB bóng đá Công an Hà Nội và Thể Công Viettel cũng nườm nượp tuyển quân hướng tới mùa giải mới. Chưa kể, tân binh Ninh Bình cũng sẵn sàng “phá két” để có được các ngôi sao. Hành trình tìm lại ánh hào quang vô địch của Hà Nội FC thực sự gian nan và nhiều thách thức.

Bầu trời châu Âu những ngày này không còn là màu xanh hy vọng, mà phủ một lớp mờ đục của khói lửa và hơi nóng bốc lên ngột ngạt. Một đợt nắng nóng chưa từng có trong lịch sử đang thiêu đốt lục địa già, biến những vùng đất trù phú thành “chảo lửa”, đẩy hàng nghìn người vào cảnh ly tán, cướp đi sinh mạng và để lại những vết thương sâu hoắm trên thân thể thiên nhiên.

Sau khi tỉnh Đồng Nai mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ tỉnh Bình Phước cũ, các cơ quan quản lý bến xe, doanh nghiệp (DN) vận tải đã nhanh chóng vào cuộc với nhiều giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoạt động giao thông công cộng thông suốt, ổn định và từng bước nâng chất lượng phục vụ.

Avương là xã biên giới thuộc TP Đà Nẵng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Avương, Bhalêê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Xã Avương mới có diện tích khá rộng, lên đến 225,3km2, dân số gần 5.500 người, trong đó hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Cơ Tu).

Những ngày đầu tháng 7, thời tiết tại Hà Nội khi mưa dông lúc nắng cháy với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C. Thế nhưng, tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội, bước chân của những người chiến sĩ Công an nhân dân vẫn vang đều, dứt khoát trên thao trường luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo dự báo, hôm nay khu vực miền Bắc thời tiết nắng nóng mạnh, nhiệt độ ở lên mức trên 35 độ C, cảm giác oi bức và ngột ngạt cả ngày. Về chiều tối nhiều nơi khả năng có mưa dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ.

Sau hơn 100 năm bị cấm bơi do ô nhiễm, sông Seine – biểu tượng thơ mộng của Thủ đô Paris, đã chính thức chào đón người dân tới giải nhiệt vào ngày 5/7. Hàng trăm người đã không bỏ lỡ cơ hội được đắm mình trong làn nước mát giữa khung cảnh tráng lệ của nước Pháp, mở màn một mùa hè đáng nhớ và đánh dấu bước tiến lịch sử về môi trường của đất nước này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.