Nữ sát thủ máu lạnh

08:30 18/08/2022

Một người đàn bà vô cùng xảo quyệt và tàn độc ở Mỹ có tên là Pam Hupp đã trốn tránh công lý trong gần một thập niên. Trong thời gian đó Pam đã ra tay giết hại người bạn thân và cả mẹ ruột của mình để hưởng trót lọt tiền bảo hiểm của họ. Cho đến khi nạn nhân thứ ba bị sát hại và Pam bị xử án thì vụ án trước đó mới được làm sáng tỏ.

Cái chết bí ẩn và bản án oan

Ngày 27-12-2011, một người đàn ông Mỹ tên là Rusell Faria gọi đến 911 “Vợ tôi đã tự tử” - anh ta nói. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát đếm được hơn 50 vết đâm trên cơ thể đẫm máu của người vợ Betsy. Khó có thể coi đó là một vụ tự sát. Russell khai rằng, khi anh ta về nhà thì vợ mình đã chết nhưng không ai tin lời anh ta.

1. pam hupp.jpg -0
Nữ sát thủ Pam Hupp.

“Chính anh đã giết vợ mình”- một cảnh sát đã nói như vậy. Ngay cả chứng cứ ngoại phạm của Russell cũng không thuyết phục được ai. Anh ta đã dành phần lớn thời gian tối hôm đó với bạn bè và cho đến 9 giờ tối mới về. Trên đường đi, Russell đã dừng lại ở hai trạm xăng để mua kẹo và thuốc lá. Cuộc gọi tới 911 diễn ra sau đó khoảng nửa giờ.

Một điều tra viên đã làm cuộc thử nghiệm và lặp lại chặng đường đi của Russell cho thấy, kể cả khi không tính đến các điểm dừng thì cuộc hành trình cũng mất ít nhất 23 phút và chỉ còn lại vài phút để thực hiện tội ác và loại bỏ bằng chứng. Pháp y cũng không tìm thấy dấu vết DNA của Betsy trên người Russell và anh ta cũng không thay quần áo.

Bằng chứng chính và dường như là duy nhất về việc Russell có thể tham gia vụ giết người là đôi dép có vết máu được tìm thấy tại hiện trường án mạng. Cảnh sát tin rằng hành vi đáng ngờ của Russell đã chứng tỏ tội lỗi của anh ta. Khi gọi đến 911, người đàn ông này có vẻ bị sốc, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Một cảnh sát tại hiện trường nói rằng “anh ta không hề chảy nước mắt”, bình thản và thậm chí còn cười. Tòa án đồng ý với lập luận của công tố và vào năm 2013 Russell Faria bị kết án tù chung thân.

Tuy nhiên, vài năm sau, mọi sự trở nên rõ ràng và cho thấy kết quả khác. Đó là năm 2015, các con gái của Betsy là Leah và Maria Day đã cố gắng chứng minh tính chất sai trái của bản án. Trong một phiên tòa mới, Russell đã được tuyên bố trắng án. Sau đó, người bị nghi ngờ lại là Pam Hupp, một người bạn thân của Betsy.

Pam Hupp bị bắt.

Pam và Betsy quen nhau khi cùng làm việc tại một công ty bảo hiểm. Sau đó, Pam phải nghỉ việc vì bị chấn thương và họ gần như không còn trò chuyện cho đến khi Betsy được chẩn đoán mắc ung thư vú. Pam đã hỗ trợ người bạn và thậm chí đi cùng cô ấy đến các đợt điều trị hóa chất. Khi bệnh thuyên giảm, Russell và Betsy Faria quyết định đi du lịch với những người thân, Pam đã từ chối lời mời. Sau khi trở về, hai người bạn gái tiếp tục dành thời gian rỗi cho nhau. Song không may là Betsy không còn hy vọng hồi phục khi căn bệnh ung thư sớm quay lại và di căn sang gan.

Có lần Pam đã bày tỏ lo lắng với Betsy về chính sách bảo hiểm của cô với số tiền 150.000 USD và Russel được cho là sẽ nhận được số tiền này trong trường hợp vợ qua đời. Pam tin rằng anh ta không thể đảm nhận số tiền lớn như vậy và không thể tiết kiệm tiền cho các con gái của họ. Betsy đã đồng ý với lập luận của Pam. Vào ngày 22-12-2011, chỉ năm ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, hai người bạn đã đến thư viện để ký vào đơn thay đổi người thụ hưởng. Theo đó, Pam nhận được toàn bộ số tiền bảo hiểm trong trường hợp Betsy qua đời. Đây là điều khiến Pam trở thành nghi phạm chính trong cuộc điều tra lại vụ giết người khác vào năm 2015.

Pam là người cuối cùng nhìn thấy người phụ nữ trước khi chết. Vào ngày xảy ra án mạng 27-12-2011, Pam lái xe đến nhà mẹ của Betsy ở hồ St. Louis để đưa bạn đi hóa trị. Tuy nhiên, mẹ của Betsy báo rằng cô đã rời đi và Pam đã đến trung tâm ung thư. Sau buổi hóa trị, Pam đưa Betsy về lại nhà mẹ đẻ rồi về nhà ăn tối với chồng mình. Sau đó, Pam đã năn nỉ để đưa Betsy về nhà ở Troy. Vào buổi tối hôm đó, Betsy đã bị giết.

Thật lạ rằng ngay sau khi Betsy bị sát hại đã không có ai nghi ngờ Pam. Cô ta tích cực tham gia vào cuộc điều tra nhưng liên tục bị nhầm lẫn trong lời khai và cho rằng đó là do vấn đề về trí nhớ sau khi bị chấn thương tại nơi làm việc. Cũng với lý do đó, cô ta đã từ chối một cuộc kiểm tra nói dối.

Nạn nhân Betsy và chồng Russell Faria.

Pam khai rằng mình đã đưa người bạn đến Troy vào khoảng 7 giờ tối và sau đó về nhà tắm rửa và đi ngủ. Lúc đầu, cô ta nói là không ghé vào nhà Betsy. Thực ra sau đó cô ta vẫn vào nhà và bật đèn trong phòng và thừa nhận rằng đã vào phòng ngủ vì Betsy muốn cho cô xem một hộp trang sức mới. Theo lời Pam, cô đã gọi điện cho Betsy để thông báo mình sắp về đến nhà. Sau đó, Pam lại thay đổi lời khai, nói rằng lúc đó mình đang ở nhà. Sau khi cảnh sát kiểm tra vị trí của Pam khi gọi điện, hóa ra khi đó cô vẫn chưa rời khỏi Troy. Khi đó cô ta giải thích rằng mình dừng lại ở nhà giữa chừng để gọi cho Betsy.

Một ngày sau vụ giết người, các thám tử quyết định lấy lời khai của chồng Pam để xác minh giả thiết của cô ta. Tuy nhiên, Pam được phép có mặt để làm chứng và đó là một sai lầm lớn. Pam đã không ngừng xen vào và cuối cùng bằng mọi cách luôn nói lời xúc phạm Russell. Cô ta cho rằng chồng của Betsy là một người cực kỳ nguy hiểm và tàn ác, đã hành hạ vợ mình và chờ đợi cái chết của cô để nhận tiền bảo hiểm. Những câu hỏi về bảo hiểm được viết ra cho Pam đã ngay lập tức bị gạt bỏ. “Nếu tôi muốn có tiền bảo hiểm, tôi có thể đã giết mẹ tôi hoặc chồng tôi, số tiền mà bảo hiểm của họ lớn hơn nhiều” - Pam nói.

Trong cuộc điều tra đầu tiên về vụ giết người, những lời nói này của Pam gần như bị bỏ qua. Chúng chỉ được nhớ đến sau đó 2 năm, khi mẹ của Pam là Shirley Neumann qua đời trong một bối cảnh kỳ lạ. Bà Shirley chết vào năm 2013 vì chấn thương do ngã từ ban công tại một nhà dưỡng lão. Một ngày trước khi mất, Pam đưa mẹ đến bệnh viện vì bà cụ kêu bị đau lưng. Đến buổi tối, Pam đã báo với nhân viên của nhà dưỡng lão rằng mẹ mình sẽ không đến ăn tối và ăn sáng vì bà không được khỏe. Ngày hôm sau, một nữ nhân viên của nhà dưỡng lão đến kiểm tra bà Shirley và thấy cửa vào căn phòng cũng như cửa ra ban công đang mở. Nhìn xuống dưới, cô kinh hoàng khi phát hiện thi thể của bà cụ. Trong cơ thể của người quá cố đã tìm thấy lượng thuốc ngủ cao gấp 8 lần liều bình thường. Không lâu sau đó, Pam đã mua một ngôi nhà mới bằng số tiền bảo hiểm từ cái chết của mẹ mình.

Vào ngày 16-8-2016, Pam gọi tới 911 và nói với cảnh sát rằng cô đã bắn người một đàn ông để tự vệ. Người bị giết là Louis Gumpenberger, 33 tuổi. Theo lời Pam, Louis đã cố tấn công cô và yêu cầu “số tiền của Russell”. Pam báo với cảnh sát rằng Louis cố giết mình nên cô ta buộc phải bắn. Cuộc điều tra được bắt đầu, các thám tử đã ghi lại cuộc gọi từ Pam 45 phút trước khi xảy ra án mạng tại khu vực nơi Louis sinh sống. Pam giải thích rằng mình đến với con gái đang sống cách căn hộ của Louis hơn 3km.

Russell Faria, người từng bị buộc tội oan.

Đền tội

Vào ngày 23-8-2016, Charles, giám sát viên khu vực bang Maryland và Cảnh sát trưởng thành phố O’Fallon đã đưa ra giả thiết của mình về sự việc đã xảy ra. Họ nhận định rằng Pam tự giới thiệu mình là đại diện nhà sản xuất chương trình thực tế về luật pháp Dateline, vào thời điểm đó đã phát ba tập về vụ án Betsy. Và với một khoản phí, Pam đề nghị Louis tạo dựng cuộc gọi 911 của Russell Faria. Bằng cách này, Pam đã dụ được Louis Gumpenberger vào nhà để sau đó đã bắn anh ta.

Sáu ngày trước khi Louis bị giết, một phụ nữ đã gọi điện cho cảnh sát và mô tả một trường hợp giống hệt. Trên camera giám sát tại nhà, cảnh sát phát hiện ra một chiếc xe màu bạc với những con số có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là xe của Pam. Công tố viên và Cảnh sát trưởng tin rằng Pam Hupp đã lên kế hoạch giết người để chuyển hướng nghi ngờ đối với cô ta trong quá trình điều tra lại cái chết của Betsy.

Pam đã bị buộc tội giết Louis Gumpenberger và bị đưa đi thẩm vấn. Vào thời điểm đó, cô ta nhận ra rằng mình không thể tránh khỏi ngồi tù. Trong phòng thẩm vấn, Pam đòi đi vệ sinh và đã cố gắng tự sát nhưng không thành. Kết quả là Pam bị kết tội giết Louis Gumpenberger. Pam đã thụ án chung thân không ân xá kể từ năm 2016.

 Vụ án này khiến cho cuộc điều tra về vụ giết Betsy Faria được mở lại. Vào ngày 12-7-2021, Pam Hupp đã bị buộc tội giết cô bạn của mình. Công tố viên còn có ý định tìm kiếm án tử hình dành cho bị cáo.

Hải Yến (Tổng hợp)

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ngay sau khi sáp nhập để hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an các xã trên toàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định nơi làm việc, chủ động phân công cán bộ phụ trách địa bàn triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, chủ động tấn công tội phạm

các loại.

Tối 10/8, tại Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, chương trình mang đến cảm xúc sâu sắc, kết nối ký ức hào hùng của quá khứ với khát vọng vươn mình của hiện tại và tương lai. 

Tối 10/8, Nhà hát Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu nghệ thuật với việc diễn ra Chương trình Hòa nhạc kèn Cảnh sát thế giới năm 2025 bao gồm phần biểu diễn của các đoàn nhạc, trống hội đến từ lực lượng Cảnh sát thuộc các quốc gia: Liên Bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Saudi Arabia và nước chủ nhà Việt Nam.

Chỉ cần nhìn lên bảng tỷ số trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2024/25 giữa Nam Định và CLB Công an Hà Nội, người hâm mộ cũng đủ thấy trung phong ngoại có tầm ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Trong thời gian hơn 2 tháng, Công an Nghệ An đã tổ chức 85 kỳ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe ôtô cho hơn 34.410 học viên, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc sát hạch lái xe cho người dân ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu xác định, hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Đối tượng Đặng Chí Thành nhìn thấy chị N.T.T  ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi; đối tượng yêu cầu chị T xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh nạn nhân.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp tổng hợp tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (cũ) đã có nhiều thiếu sót, sai phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh quy hoạch, dẫn đến dự án này án ngữ, nằm chính diện khi triển khai xây dựng cao tốc Bắc – Nam.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Bằng nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi với đời sống cộng đồng, công tác phòng ngừa đang phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần tạo "lá chắn mềm" từ chính ý thức cảnh giác của người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Gaza đang chìm trong một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có, nơi giao tranh ác liệt, lệnh phong tỏa kéo dài và nguồn viện trợ thiếu hụt đã biến vùng đất của hàng triệu dân thường thành "miền đất chết".

Theo dự báo, hôm nay Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác ở miền Bắc ngày vẫn còn nắng nóng với mức nhiệt 35 độ C nhưng về chiều tối có thể có mưa dông. Miền Trung duy trì nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, trời oi bức.

Chikungunya là bệnh nhiễm virus Chikungunya do muỗi Aedes (muỗi vằn) truyền, đang bùng phát tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực. Theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh Chikungunya xâm nhập vào nước ta và lây lan nhanh trong cộng đồng dân cư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.