Công an phường Lộc Thọ nỗ lực truy tìm hai vụ đánh rơi tài sản có giá trị lớn

14:59 28/09/2024

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 28/9, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị này vừa nỗ lực truy tìm ví da có số tiền 3.900 USD, tương đương gần 96 triệu đồng tiền Việt của một người dân đánh rơi.

Trước đó vào ngày 24/9, bà Hàng Thị Thùy Nhiêu (SN 1975, trú ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang đến quán Highlands Coffee ở phố Biệt Thự, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang để uống cà phê. Tại đó, bà Nhiêu đã đánh rơi ví da có 3.900 USD, nhưng không sớm phát hiện. Đến khi không tìm thấy ví da, bà Nhiêu đến Công an phường Lộc Thọ trình báo.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, một tổ công tác của Công an phường Lộc Thọ khẩn trương trích xuất camera tại quán Highlands Coffee và đã nhìn thấy người nhặt được ví da là nam thanh niên mặc quần soọc sẫm màu, áo thun ngắn tay màu đen có sọc trắng ở tay áo và cổ áo. Cùng đi với nam thanh niên này là cô gái mặc áo ngắn tay màu đen, váy trắng. Tuy nhiên, khách đến quán Highlands Coffee không chỉ người địa phương, mà còn có cả du khách nhiều tỉnh, thành, nên việc truy tìm vấp phải rất nhiều khó khăn.

Anh Lê Đức Thiện trao trả lại ví da và toàn bộ số tiền nhặt được cho bà Hàng Thị Thùy Nhiêu tại Công an phường Lộc Thọ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp trích xuất camera trên nhiều tuyến phố, Công an phường Lộc Thọ xác định nam thanh niên nhặt được ví da là khách du lịch, nhưng khi đến nơi người này đã thuê phòng lưu trú thì khách đã rời Nha Trang.

Từ thông tin trên căn cước công dân người khách đã đăng ký lưu trú, Công an phường Lộc Thọ biết được nam thanh niên là Lê Đức Thiện (SN 1997, trú ở phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), nên đề nghị Công an phường Hiệp Phú phối hợp xác minh. Ngày 27/9 anh Lê Đức Thiện đã ra TP Nha Trang để cùng Công an phường Lộc Thọ kiểm chứng thông tin trước khi trao trả lại ví da có số tiền 3.900 USD cho chị Hàng Thị Thùy Nhiêu.

Ví da và toàn bộ tài sản gồm 3.900 USD đã được trao lại cho bà Hàng Thị Thùy Nhiêu.

Nhận lại tài sản, chị Nhiêu cảm ơn anh Lê Đức Thiện, đồng thời bày tỏ sự cảm phục về tinh thần tận tụy, vì nhân dân phục vụ của Công an phường Lộc Thọ.

Trước đó vào lúc17h05’ ngày 16/9, Công an phường Lộc Thọ nhận được thông tin từ Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh thuộc Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đề nghị phối hợp, hỗ trợ truy tìm điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy Z Fold 6, trị giá gần 42 triệu đồng của ông Lee Hyeomin (SN 1972), quốc tịch Hàn Quốc.

Theo trình bày của ông Lee thông qua người phiên dịch là Hoàng Quốc Việt (SN 1988, trú ở xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), sau một hành trình dài trên chuyến bay đến Cảng HKQT Cam Ranh vào hồi 10h40’ ngày 16/9, ông ngồi nghỉ tại sảnh Nhà ga Quốc tế T2 một lát sau mới lên xe ô tô ra Nha Trang. Đến 14h cùng ngày ông Lee phát hiện đã bỏ quên điện thoại bên ghế ngồi ở Nhà ga Quốc tế T2. Ông Lee cùng người phiên dịch sử dụng dịch vụ định vị để kiểm tra mới phát hiện chiếc điện thoại đã dịch chuyển gần 35km, từ Cảng HKQT Cam Ranh ra đến khu vực XO Hotel and apartments, thuộc địa bàn phường Lộc Thọ, TP Nha Trang thì dừng lại.

Ông Lee Hyeomin (bên trái) vui mừng nhận lại điện thoại di động trị giá gần 42 triệu đồng tiền Việt.

Những hình ảnh do Đồn Công an Cảng HKQT Cam Ranh trích xuất được từ camera tại Nhà ga Quốc tế T2 cho thấy, khoảng 13h40’ chiều 16/9, có một người đàn ông mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần trắng đã nhặt được điện thoại của ông Lee rồi rời Cảng HKQT Cam Ranh về đến TP Nha Trang lúc 13h48’ cùng ngày. Từ hình ảnh trên camera kết hợp dịch vụ định vị, Công an phường Lộc Thọ đã nỗ lực truy tìm, xác định người nhặt được điện thoại của ông Lee là du khách người Trung Quốc, đang thuê căn hộ dịch vụ trong hẻm phố Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ. Công an phường Lộc Thọ khẩn trương liên hệ để tiếp nhận và trao trả lại điện thoại cho ông Lee Hyeomin có sự chứng kiến của Đồn Công an Cảng HKQT Cam Ranh.

Ngoài hai trường hợp nêu trên, trong thời gian qua Công an phường Lộc Thọ đã nhiều lần hỗ trợ người dân và du khách tìm kiếm, nhận lại tài sản đánh rơi. Điển hình vào ngày 10/6/2023, Nguyễn Huy (SN 1982) Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin, Công ty CP Điện lực tỉnh Khánh Hòa đến Công an phường Lộc Thọ trình báo nhặt được túi xách của ai đó đánh rơi. Bên trong có 2.800 USD, gần 70 triệu đồng tiền Việt, 2 sợi dây chuyền và một đôi hoa tai. Công an phường Lộc Thọ đã nỗ lực truy tìm, trao trả lại toàn bộ tài sản cho người đã đánh rơi là bà Trương Thị Bé (SN 1977), nữ Việt kiều định cư tại Mỹ.

Hơn 1 tháng sau đó, ngày 20/7/2023, ông Trần Văn Mạnh (SN 1965, trú ở 7/1 Lam Sơn, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) đến Công an phường Lộc Thọ trình báo vừa nhặt được xách mini có 1.500 Euro, 10,5 triệu đồng tiền Việt, 1 thẻ tín dụng Visa Premier và hộ chiếu số 15CR-43037 của ông Xavier Lanseman (SN 1970), quốc tịch Pháp. Ngay sau đó, Công an phường Lộc Thọ đã tìm ra nơi ông Xavier đang lưu trú tại khách sạn Ragalia Nha Trang ở 98B Trần Phú, phường Lộc Thọ để trao trả lại tài sản cho du khách này.

Hữu Toàn

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã liên tục chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đáng nhớ về hành trình đón Tết tại Việt Nam, từ không khí tất bật cuối năm đến sự tĩnh lặng, an yên đầu Xuân.

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文