81 tác phẩm đạt giải thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

18:03 11/04/2026

Cuộc thi với mục đích, ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Chiều 11/4, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH”.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao giải đặc biệt cho Thượng tá Trịnh Minh Hoàng.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH”. Cuộc thi được triển khai với 4 nhóm nội dung bao gồm: Thi viết; thi ảnh nghệ thuật; thi sáng tác thơ, ca khúc; thi sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử và các bài viết, ký sự, phóng sự. Với mục đích, ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ cán bộ chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Ban Tổ chức đã thành lập 3 Ban Giám khảo độc lập cho 4 nhóm nội dung thi, do các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trực tiếp làm Trưởng ban. Ban Giám khảo có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Cục Công tác chính trị; Cục truyền thông Công an nhân dân; Học viện Cảnh sát nhân dân; Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục. Ban Giám khảo đã xây dựng bộ đề cương, đáp án, quy chế và thang điểm chi tiết để làm căn cứ đánh giá, nhận xét.

Cuộc thi đã thu hút hơn 80.000 lượt tập thể và cá nhân cả trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tham gia dự thi, đặc biệt có sự tham gia của cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương….. Thí sinh nhỏ tuổi nhất là học sinh lớp 4 (10 tuổi) ở tỉnh Vĩnh Long.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao giải Nhất cho các tác phẩm đạt giải.

Phát biểu đánh giá cuộc thi, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, cuộc thi đã được tổ chức thành công, có sức lan tỏa, thu hút được sự quan tâm rất lớn của các Bộ, ngành, địa phương và lực lượng CAND. Các bài dự thi gửi về tham gia cuộc thi đều là những tác phẩm đạt chất lượng cao về nội dung, hình thức đẹp, thể hiện tác giả rất tâm huyết, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh nghiên cứu đưa vào tác phẩm những tài liệu một cách khoa học, hết sức giá trị, sáng tạo.

Nhiều bài viết công phu, bố cục rõ ràng, văn phong mạch lạc, phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, ứng dụng công nghệ và có nhiều đổi mới sáng tạo. Các tác giả đã đầu tư nhiều thời gian, công sức, trí tuệ để xây dựng bài thi; có bài viết trên 3000 trang (như bài của nhóm Cảnh sát 1, Trường Đại học CSND…); tác giả còn làm thêm các mô hình, giá đỡ, hoa văn trang trí cầu kỳ, vừa thể hiện được sự trang trọng, vừa mang tính thẩm mỹ cao (như bài dự thi của nhóm tác giả thuộc Bộ Quốc phòng; Công an tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Gia Lai, Hà Nội…); có tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao như: Ca khúc "Vì nhân dân em sẵn sàng"; tập thơ "Đất nước trong dấu vân tay"; tác phẩm thi ảnh của tác giả Nguyễn Duy Hoàng, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Lào Cai…

Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH lên trao giải Nhì cho các tác phẩm đạt giải.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho hay, có tác phẩm dự thi đã đưa ra được những dự báo và đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược để xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; nhiều bài viết rất xúc động về những tấm gương điển hình, những hình ảnh đẹp nhưng rất đỗi đời thường của CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Đáng chú ý, bài dự thi đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin, số hóa QR code. Một số đơn vị tích cực tham gia, có nhiều bài dự thi có chất lượng, như: Công an các tỉnh: Ninh Bình; Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; ĐắkLắk; Đại học CSND, Cao đẳng CSND I...

Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH lên trao giải Ba cho các tác phẩm đạt giải.

Quá trình chấm thi được thực hiện nghiêm túc qua 2 vòng chấm độc lập, đảm bảo đánh giá khách quan, khoa học và toàn diện đối với từng tác phẩm dự thi. Ban Giám khảo đã làm việc công tâm lựa chọn 81 tác phẩm đạt giải và 20 tác phẩm có chất lượng tốt thuộc 4 thể loại thi. Trong đó, 1 giải đặc biệt được trao cho Thượng tá Trịnh Minh Hoàng, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Ninh Bình; 6 giải Nhất; 8 giải Nhì; 14 giải Ba và 52 giải Khuyến khích.

M.Hiền

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文