Công an Bình Phước hỗ trợ người dân Tây Nguyên về quê

18:32 28/07/2021
Chỉ trong vài ngày, 15.000 lượt người và phương tiện đã được Công an tỉnh Bình Phước dẫn đường đi qua địa bàn tỉnh về các tỉnh Tây Nguyên.


Những ngày qua, sau khi 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại chốt kiểm soát Tân Lập trên đường ĐT741, điểm giáp ranh 2 tỉnh Bình Phước và tỉnh Bình Dương có hàng chục ngàn lượt người và phương tiện xe ô tô, mô tô làm thủ tục đi vào tỉnh Bình Phước.

Hầu hết là người dân các tỉnh Tây Nguyên đang lao động, học tập tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… có nguyên vọng đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước để về quê sau khi các tỉnh, thành nơi họ sống và làm việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân về các tỉnh Tây Nguyên an toàn và đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên cung đường dài hơn 100km, Công an tỉnh Bình Phước đã xây dựng phương án dẫn đường đưa đoàn người và phương tiện đi qua địa bàn tỉnh.

Ngay cổng chào giáp ranh với tỉnh Bình Dương là bãi dừng xe để hướng dẫn người dân làm thủ tục khai báo phòng, chống dịch.

Trời lúc nắng chang chang, không khí bụi mịt mù, lúc thì mưa trắng trời, cán bộ, chiến sỹ Công an cùng với các lực lượng chức năng cả ngày lẫn đêm sẵn sàng tiếp nhận, hướng dẫn và tổ chức cho hàng ngàn người dân đi qua tỉnh Bình Phước an toàn.

Có mặt tại nơi tuyến đầu này những ngày qua, phóng viên đã ghi lại được những khoảnh khắc đầy tình người và thấm đẫm nhân văn của các cán bộ, chiến sỹ Công an thực hiện nhiệm vụ tại chốt.

Cùng với việc kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 3 ngày, cán bộ chiến sĩ Công an trực chốt còn tặng những phần thức ăn nhẹ gồm bánh ngọt, sữa và nước uống để tiếp thêm năng lượng cho người dân trên chặng đường dài di chuyển qua tỉnh Bình Phước.

Cán bộ Công an sử dụng loa để tuyên tuyền người dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.
Các cán bộ, chiến sỹ Công an phải làm việc hết công xuất để hướng dẫn cho người dân.

Tính đến nay đã có khoảng hơn 15.000 lượt người và phương tiện, chủ yếu là xe mô tô được Công an tỉnh Bình Phước dẫn đường đi qua địa bàn tỉnh về các tỉnh Tây Nguyên.

Người dân được cung cấp bánh, sữa và nước.

Thượng tá Phạm Chí Lân, Phó Trưởng Công an huyện Đồng Phú cho biết, mỗi ngày, CSGT phối hợp các lực lượng phục vụ áp tải từ 4 đến 6 đợt, mỗi đợt có tới hàng trăm người và phương tiện di chuyển. Ngoài xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự dẫn đường, còn có một số doanh nghiệp hỗ trợ xe cứu hộ đi theo đoàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an chuẩn bị những phần thức ăn nhẹ gồm bánh ngọt, sữa và nước uống để tiếp thêm năng lượng cho bà con.

Khi trong đoàn đi, trường hợp nào hư xe dọc đường sẽ đưa lên xe cứu hộ chở theo đoàn luôn để không bị bỏ lại phía sau. Phía Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã bố trí sẵn lực lượng tiếp nhận và đi tiếp cuộc hành trình đưa người dân về địa phương.

Bất kể ngày đêm, cán bộ chiến sĩ Công an và các đơn vị chức năng dẫn đường đưa bà con đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước để về quê.
Các nữ cán bộ Cảnh sát giao thông tích cực tham gia dẫn đường.
Cán bộ Công an cùng lực lượng chức năng hỗ trợ những trường hợp xe máy bị hư.
Cơ quan Công an bố trí cả xe cứu hộ đi cùng, khi bà con bị hư xe sẽ được đưa lên xe cứu hộ chở theo đoàn luôn để không bị bỏ lại phía sau.  
Ngọc Huấn – Văn Tuyên

Chiều 3/5, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trần Lập Duy (SN 1994, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là con gái ruột của đối tượng và mới được 9 tháng tuổi.

Ngày 3/5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026). 

Hàng ngàn mét vuông đất công bị lấy chiếm, quán cà phê chòi, xưởng sản xuất, nhà hàng…cùng hàng trăm ngôi nhà mọc lên từ nhiều năm nay trong khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh (261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bức xúc.

Họ "bắt cặp" với nhau không cần tình yêu, cũng chẳng cần tiền. Chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, gặp mặt, đi ăn uống đôi lần, hoặc ngay từ lần đầu tiên, sau khi ưng ý và thỏa thuận vài "điều khoản thuộc vùng cấm" trong mối quan hệ, thì giữa hai người đã có thể tiến tới bước quan hệ thể xác. "Phong cách bạn bè" này mới xuất hiện trong giới trẻ, mang cái tên rất Tây: "Friends with benefit".

Ba người đàn ông từ Thanh Hóa lên các huyện Quế Phong và Quỳ Châu (Nghệ An) để đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sau đó lên khu vực biên giới mua ma túy để sử dụng…

Trận gió lốc quét qua đã cuốn bay phần mái lợp 6 phòng học tại Trường tiểu học Phú Lương 1, làm hư hỏng 1 phòng học khác. Trong sáng 3/5, khi lực lượng các đơn vị tổ chức khắc phục thiệt hại, toàn bộ 263 học sinh của Trường tiểu học Phú Lương 1 phải nghỉ học.

Có một địa danh, nếu như vì một lý do khách quan hoặc chủ quan mà không đến thăm được, thì có lẽ ta sẽ phải trăn trở suốt đời. Với tôi, Điện Biên Phủ là một địa danh như vậy! Vậy mà mãi gần đây, tôi mới có dịp lên thăm chiến trường Điện Biên năm xưa, với tư cách là một cựu chiến binh, một thương binh, đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng vị Tổng tư lệnh huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Làm sao mà không cảm xúc dâng trào, mà không nghẹn ngào xao xuyến!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文