Băng qua Tết phá trọng án

09:43 10/02/2017
Tết đã qua hơn 10 ngày, nhưng nhiều cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình có người vẫn đang trên những nẻo đường xa ở Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế… truy bắt các đối tượng gây án.


Có những chiến sỹ vợ mới sinh vừa tròn tháng, có chiến sỹ mẹ già con nhỏ, nhưng chiều 30 Tết các anh chỉ tranh thủ tạt qua nhà chúc Tết sớm người thân rồi quay lại đơn vị, bởi các hung thủ gây án giết người đang lẩn trốn. Không truy bắt sớm các hung thủ thì rất nhiều người dân vẫn canh cánh nỗi lo khi giao thừa gõ cửa, vì vậy Đội CSHS Công an Bố Trạch xác định phải đón Tết trên những nẻo đường.

Đêm 29 Tết, khi cán bộ chiến sỹ Đội CSHS Công an Bố Trạch đang tổ chức họp triển khai công tác phân công lịch trực Tết để mọi người về đoàn viên với gia đình thì người dân gọi đến báo tin, hai nhóm trai làng sử dụng nhiều hung khí hỗn chiến gây chết người. 

Trung tá Nguyễn Quang Tuấn, Đội trưởng Đội CSHS Công an Bố Trạch báo cáo lãnh đạo đơn vị và các phòng, ban liên quan rồi lập tức lên phương án, động viên tất cả cán bộ, chiến sỹ của đội lên đường. 

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình họp bàn phá các vụ án.

Theo xác định ban đầu, tại ngã 3 đường liên xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, Nguyễn Duy Nam cùng các đối tượng Nguyễn Phi Hùng, Phan Minh Tuấn, Phan Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hưng, Phan Văn Thống tổ chức chặn đường đánh nhóm thanh niên ở xã Hạ Trạch gồm Nguyễn Trần Dũng, Lê Văn Nghĩa và Lê Văn Quân. Trong quá trình ẩu đả, Nguyễn Trần Dũng đã dùng dao bấm gấp mang sẵn trong người đâm 2 nhát vào ngực của Nguyễn Duy Nam khiến Nam tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Nhiều người dân địa phương biết vụ việc cảm thấy bất an lo lắng khi Tết đã gõ cửa từng nhà. Ngay trong đêm, Đội CSHS Công an Bố Trạch phối hợp với Phòng CSHS Công an Quảng Bình chia thành các tổ trinh sát từng thôn, xóm để truy bắt đối tượng. 

Chiều 30 Tết, khi mọi người mọi nhà gấp rút những công việc để đón giao thừa thì Trung úy Lưu Hữu Tám và Trung úy Nguyễn Đức Lợi của Đội CSHS Công an Bố Trạch xin phép chỉ huy về nhà đúng 15 phút để thăm vợ con rồi quay về đơn vị đi truy bắt đối tượng. Vợ của chiến sỹ Tám và Lợi vừa mới sinh tròn tháng. Cầm bàn tay bé xíu của con, nhìn vào ánh mắt thông cảm, động viên của vợ vì công việc, Tám và Lợi cùng đồng đội kiên quyết phá án. Đêm 30 Tết, khi thời khắc giao thừa điểm và bước qua năm mới, cũng là lúc các anh đã bắt gọn dẫn giải các đối tượng về Trại tạm giam Công an Quảng Bình. 

Vụ án trai làng hỗn chiến vừa khép lại thì sáng mồng 2 Tết, tại tại quán karaoke Tình Anh ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch trong khi tổ chức uống rượu, hát hò đầu năm, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Đức Ánh, Lê Anh Văn, Lê Đình Phương, Nguyễn Văn Tuấn, Phan Đình Quỳnh cùng với Thắng, Sỹ, Vẹo (chưa rõ họ) xích mích với nhóm thanh niên trú cùng thị trấn Nông trường Việt Trung trong đó có Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983). 

Lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên gồm Ánh, Phương, Sỹ, Vẹo, Thắng đã bỏ về lấy 3 dao rựa tìm đến đuổi đánh, đâm chém nhóm của Hà. Nguyễn Mạnh Hà đã bị chém đứt lìa cánh tay phải chuyển gấp vào cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế. Ngay sau gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an Bố Trạch lại chia thành các tổ lên đường truy bắt các đối tượng, có đối tượng chạy ra Nghệ An, vào Đà Nẵng, Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh… Vì vậy từ ngày mồng 2 Tết đến nay, nhiều cán bộ, chiến sỹ Đội CSHS Công an huyện Bố Trạch vẫn đang trên các nẻo đường truy bắt đối tượng, nhiều người vẫn chưa về kịp về nhà đón không khí Tết khi Tết đã dần lùi xa. 

Trung tá Nguyễn Quang Tuấn cho biết, huyện Bố Trạch là địa bàn có diện tích lớn nhất tỉnh Quảng Bình lên đến 2.123,1km2 (gần gấp đôi tỉnh Thái Bình). Toàn huyện có 30 xã, thị trấn, trong đó có 9 xã miền núi và 2 xã miền núi rẻo cao, có 24km bờ biển và trên 40km đường biên giới Việt - Lào. Huyện còn có quốc lộ 1A, 2 nhánh Đông và Tây đường Hồ Chí Minh, đường sắt đi suốt dọc từ đầu đến cuối huyện theo hường Bắc Nam; các tuyến đường quốc lộ 15A, tỉnh lộ 2, 2B, 3, tỉnh lộ 20 nối liền các tuyến đường dọc của 5 huyện trong tỉnh… 

Diện tích lớn, dân số đông lại giáp ranh nhiều địa bàn nên công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn là nhiệm vụ đặt ra nặng nề đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an. Những năm qua, Đội CSHS nói riêng cũng như Công an huyện Bố Trạch luôn nỗ lực hết sức mình để giữ gìn an ninh chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn để huyện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, và người dân có cuộc sống bình yên. 

Huyện lớn, dân số đông nhưng khi xảy ra các vụ án, cán bộ, chiến sĩ Công an luôn kịp thời có mặt, gác mọi công việc gia đình để sớm truy bắt các đối tượng gây án tạo niềm tin rất lớn trong nhân dân, vì vậy trong nhiều năm qua đơn vị luôn được lãnh đạo ngành cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân hết sức tin yêu, giúp đỡ.

Dương Sông Lam

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文