Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư cảm ơn 3 gia đình hiến đất xây trụ sở Công an xã

15:52 20/03/2021
Sau khi biết việc làm của 3 gia đình về tự nguyện hiến đất xây trụ sở và nhà ở cho CBCS Công an xã, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi thư cảm ơn và khen ngợi hành động đẹp, nghĩa tình cao cả mà các hộ gia đình trên đã dành cho lực lượng CAND nói chung và Công an 3 xã nói riêng...

Ngày 20/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an sau khi biết việc làm của 3 gia đình ở địa phương về tự nguyện hiến đất xây trụ sở và nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã, đã gửi thư cảm ơn và khen ngợi hành động đẹp, nghĩa tình cao cả mà các hộ gia đình trên đã dành cho lực lượng CAND nói chung và Công an 3 xã (gồm A Ngo, huyện Đakrông; Hướng Việt và Tân Long, huyện Hướng Hóa) nói riêng.

Trong thư, Bộ trưởng chúc các gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gia đình cách mạng, giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa để lực lượng CAND phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Như Báo CAND đã đưa tin, năm 2020, thực hiện đề án của Bộ Công an về điều động Công an chính quy về giữ các chức danh Công an xã, có 3 CBCS Công an huyện Hướng Hóa về xã Tân Long nhận công tác. Song do điều kiện địa hình vùng núi, quỹ đất để xây dựng nhà ở, trụ sở rất hạn hẹp, khó khăn. Xã tìm kiếm nhiều nơi trên địa bàn nhưng không tìm được địa điểm thuận lợi để xây nhà ở cho các CBCS Công an và trụ sở Công an xã. Trước tình thế đó, vợ chồng anh Võ Văn Chung (SN 1974), chị Đoàn Thị Thôi (SN 1976), ở thôn Long Hợp, xã Tân Long đã tự nguyện hiến tặng 1.600m2 đất đang canh tác, sản xuất lâm nghiệp của gia đình ở cạnh mặt tiền Quốc lộ 9 để xã xây dựng các công trình nói trên cho CBCS Công an xã.

Vợ chồng anh chị bộc bạch rằng, do nhận thấy tình hình ANTT địa bàn vùng biên giới ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường về các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, vì vậy, họ muốn được hiến đất xây dựng các công trình này nhằm góp phần hỗ trợ các CBCS yên tâm công tác, đảm bảo bình yên cuộc sống cho người dân vùng biên.

Chị Thôi kể chuyện ủng hộ chồng hiến đất xây trụ sở và nhà ở cho CBCS Công an xã.

Cũng như vợ chồng anh chị, gia đình ông Hồ Lô (SN 1950), bà Hồ Thị Thủy (SN 1956), ở thôn A Rồng Dưới, xã A Ngo đã tự nguyện hiến tặng 1.300m2 đất ở vị trí đẹp để xây trụ sở làm việc của Công an xã. Trước khi hiến diện tích đất này, vợ chồng ông bà đã từng 5 lần khác hiến tặng tổng cộng hơn 10.000m2 đất đều ở những vị trí thuận lợi để địa phương, đơn vị nhà nước xây dựng trụ sở UBND xã, trường học, đường liên thôn và cụm cơ động 4 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ông Lô tâm sự, cán bộ phải đi trước, làng nước mới theo sau!

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an xã A Ngo chia sẻ rằng, ông Lô luôn làm đúng như lời ông ấy nói. Khi còn làm Bí thư Đảng ủy xã A Ngo, ông luôn gương mẫu, đi đầu, việc khó, việc khổ ông làm trước, để từ đó bà con theo sau. Rồi khi về nghỉ hưu, ông cũng tiên phong trong mọi phong trào, sẵn sàng hiến tặng đất khi nhà nước cần. Điều trân trọng, hoàn cảnh gia đình ông Lô không khá giả gì, trong khi những diện tích đất kể trên có trị giá hàng tỉ đồng, song vợ chồng ông đều từ chối mọi việc mua bán, mà chỉ vì muốn hiến tặng, đóng góp để xây dựng quê hương.

Tại xã biên giới Hướng Việt, gia đình anh Hồ Văn Minh (SN 1982), ở thôn Xa Đưng cũng đã tự nguyện hiến tặng 1.500 m2 đất của gia đình mình để xây trụ sở làm việc của Công an xã. 

Được biết, gia đình anh còn rất tích cực tham gia vào công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương, được chính quyền các cấp nhiều lần khen thưởng.

Thanh Bình

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文