“Bốn cùng” với nhân dân

08:42 14/07/2021
Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống trong đấu tranh phòng chống phản động, góp phần cùng lực lượng Công an Gia Lai lập nhiều chiến công xuất sắc giữ vững ANTT. Xuyên suốt nhiệm vụ công tác, đơn vị đã thực hiện tốt phương châm “Bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, cùng nói tiếng đồng bào) để nắm tình hình và phối hợp đấu tranh ngăn chặn tội phạm.
  

Thời gian qua, các đối tượng phản động FULRO lưu vong chưa từ bỏ dã tâm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chống chính quyền nhân dân. Để góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác. Từ năm 2004 đến nay, đơn vị đã duy trì các tổ công tác bám địa bàn cơ sở, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, phối hợp đấu tranh ngăn chặn tội phạm với phương châm  “Bốn cùng” với nhân dân.

Hàng ngày, các tổ công tác tiếp xúc với bà con để tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn bà con phát triển kinh tế; chung tay vệ sinh đường làng, sửa chữa giọt nước, làm sân bóng đá, bóng chuyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hỗ trợ khi có gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn; tích cực phối hợp thực hiện các chương trình thiện nguyện, như: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu trong sinh hoạt…

Cán bộ Phòng An ninh đối nội phối hợp Công an huyện Chư Prông giúp người dân tại xã biên giới Ia Piơr, Chư Prông, Gia Lai dựng nhà.

Nói về thực hiện nhiệm vụ công tác tại cơ sở, Đại úy Nguyễn Thành Tuấn - cán bộ Phòng An ninh đối nội chia sẻ: “Hơn 10 năm công tác tại đơn vị, bản thân tôi đã cùng đồng đội luôn bám địa bàn, vừa chung tay giúp đỡ bà con những công việc như dựng nhà, sửa chữa các công trình phụ, tư vấn cho bà con trong trồng trọt, chăn nuôi. Mùa thu hoạch nông sản, anh em trong tổ công tác phối hợp với già làng vận động thanh niên trong làng giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2020 đến nay, chúng tôi đã quyên góp, trao tặng cho bà con hơn 1.000 bộ quần áo và các vật dụng phục vụ sinh hoạt; hỗ trợ nhiều trường hợp đi khám chữa bệnh... Bà con luôn xem CBCS các tổ công tác địa bàn như người trong làng và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong công tác đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn” trên địa bàn các huyện Đak Pơ, Đak Đoa và Mang Yang, tổ công tác địa bàn của đơn vị đã để lại dấu ấn đậm nét, tạo niềm tin lớn trong Nhân dân. Hơn 10 năm (từ năm 2009 đến 2020), CBCS tổ công tác kiên trì bám địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an 3 huyện trên, vừa làm tốt công tác vận động quần chúng, vừa đấu tranh bắt giữ hết đối tượng cầm đầu tà đạo trốn ngoài rừng, xóa bỏ hoàn toàn tà đạo này, mang lại sự bình yên cho các thôn, làng. 

Đại úy Trịnh Ngọc Theo - cán bộ Phòng An ninh đối nội tâm sự: “Nhiều năm gắn bó với bà con đồng bào dân tộc Bahnar nơi đây, chúng tôi rất biết ơn tình cảm, sự sẻ chia của bà con, giúp tổ công tác từng bước cảm hóa được những người lầm lỡ tin theo tà đạo. Sau thời gian dài kiên trì vận động, đến ngày 19/3/2020, tổ công tác của chúng tôi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 3 đối tượng cuối cùng lẩn trốn trong rừng theo “tà đạo Hà Mòn” tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh giữa xã Hra và xã Lơ Pang, huyện Mang Yang). Đây là dấu mốc quan trọng chấm dứt vấn đề trốn ra rừng hoạt động tà đạo, đi đến xóa bỏ hoàn toàn tà đạo này. Bình yên trở lại tại các thôn, làng là niềm vui lớn, như một phần thưởng vô giá đối với mỗi CBCS tổ công tác”.

Cán bộ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai tiếp xúc tranh thủ già làng, người có uy tín.

Đặc biệt, với phương châm “Bốn cùng”, CBCS đơn vị đã tranh thủ sự giúp đỡ của đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc trong các tôn giáo tích cực tham gia công tác vận động quần chúng chấp hành tốt pháp luật, cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm; không tin, không nghe lời kẻ xấu, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng Công an đấu tranh với các nhóm đối tượng hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đề ga”. 

Đồng thời, người có uy tín đã đồng hành cùng lực lượng Công an ngăn chặn tình trạng người đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép, cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỡ. Nhiều trường hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù đã nhận thức được lỗi lầm, tự nguyện phối hợp với các trinh sát an ninh đến từng gia đình tuyên truyền cho bà con biết được âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động. 

Già làng Ksor Hyao, làng Breng 3, xã Ia Der, huyện Ia Grai tâm sự: “Những năm gần đây, các đối tượng FULRO lưu vong thường sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc, lừa phỉnh bà con, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Khi phát hiện, tôi liền báo với tổ công tác an ninh ở địa bàn để các đồng chí nắm thông tin. Đồng thời, tôi cùng cán bộ an ninh đến từng gia đình để nói cho bà con biết âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng để cảnh giác, không mắc lừa bọn chúng”.

Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện “Bốn cùng” với nhân dân, Đại tá Đậu Văn Minh - Trưởng Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh cho biết: “Qua từng giai đoạn công tác, mỗi CBCS của đơn vị không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám địa bàn cơ sở để thực hiện hiệu quả phương châm “Bốn cùng” với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số tại các thôn, làng. Sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trên địa bàn đã giúp đơn vị lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần cùng lực lượng Công an Gia Lai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự. Từ thực tiễn công tác, chúng tôi càng thấm thía và khắc cốt, ghi tâm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Ghi nhận những thành tích, chiến công đã đạt được, nhiều năm liền Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; ngày 8/8/2020 tại Hà Nội, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.                     
Hữu Trường

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文