Lính hình sự giữ bình yên quê Bác

21:16 20/01/2020
“Ðặc trưng lính hình sự là vậy đó nhà báo ạ, có bao giờ ngồi chờ ở cơ quan đâu, họp giao ban xong thoắt cái là không thấy đâu nữa...”, Ðại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ khi tôi đặt vấn đề gặp gỡ, phỏng vấn những cán bộ trực tiếp thụ lý các vụ án lớn.

Tôi đến Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An vào một buổi sáng cuối năm 2019, khi toàn thể đơn vị đang họp giao ban đầu giờ. Cái rét của mùa đông xứ Nghệ buốt thấu xương, song trái ngược bên trong phòng họp là một không khí làm việc nghiêm túc, ấm nóng.

Từng nội dung chuyên án được lãnh đạo Phòng mang ra mổ xẻ, phân công cụ thể cho các đội công tác. Ðể rồi bước ra khỏi phòng họp, mỗi người lính hình sự lại mang trên mình trọng trách, toả ra khắp các địa bàn làm nhiệm vụ...

Ðại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An về thành tích triệt phá đường dây đánh bạc gần 200 tỷ đồng.

“Ðặc trưng lính hình sự là vậy đó nhà báo ạ, có bao giờ ngồi chờ ở cơ quan đâu, họp giao ban xong thoắt cái là không thấy đâu nữa...”, Ðại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ khi tôi đặt vấn đề gặp gỡ, phỏng vấn những cán bộ trực tiếp thụ lý các vụ án lớn.

Quả thực không dễ gặp các anh bởi có những cán bộ thực hiện chuyên án, bám địa bàn đến 2 tháng trời nay còn chưa về thăm gia đình. Là đơn vị nòng cốt, chủ công của Công an tỉnh Nghệ An trong đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, trong năm 2019 vừa qua Phòng CSHS đã phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ 109 vụ, 309 đối tượng (trong đó khám phá 41 chuyên án, bắt 118 đối tượng).

Có một điều đặc biệt là trong năm, Phòng CSHS đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá, môi giới mại dâm… qua mạng Internet. Còn nhớ, tháng 3-2019, qua công tác điều tra trên địa bàn xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đơn vị đã phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố 9 đối tượng.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm này là lập nhiều trang web quảng cáo là người của công ty xổ số hoặc có hội đồng hàng trăm chuyên gia uy tín “soi cầu”, có thể đưa ra các con số lô, đề hoặc kèo bóng đá với độ chính xác 100%. Ðồng thời lập ra nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo, dùng nhiều số điện thoại không đăng ký chính chủ để rao bán số đề, lô, bán kèo bóng đá rồi chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra đã chứng minh số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người hơn 26 tỷ đồng.

Gần đây, Phòng CSHS liên tiếp triệt xóa thành công 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, với quy mô hoạt động liên tỉnh, số đối tượng đông. “Tội phạm công nghệ cao đối phó với mình bằng công nghệ nên tính ẩn danh cao.

Khi cơ quan Công an phát hiện sơ hở thì các đối tượng lại tìm cách đối phó, tổ chức thành những đường dây hình cây rất chặt chẽ, bảo nhau nếu bị bắt thì không khai ra người khác. Ðồng thời luôn luôn tìm cách xoá dấu vết, liên lạc với nhau bằng những phương tiện có tính bảo mật...” – Trung tá Hà Huy Ðức, Ðội trưởng Ðội 6, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An tâm sự. Với những khó khăn ấy nên để bóc gỡ một đường dây hoạt động bài bản là không hề đơn giản.

Bằng lòng say nghề, cán bộ chiến sỹ (CBCS) đã thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ để từng bước đưa ra ánh sáng những gương mặt tội phạm “lẩn trốn” sau bàn phím. “Có những lúc 2 ngày 2 đêm liên tục không ngủ, có đợt mải theo chuyên án nửa tháng ăn cơm hộp, hay đi trinh sát đến 2-3h sáng là bình thường”, một cán bộ kể.

Nhờ những lần lăn lộn với thực tiễn kết hợp sử dụng biện pháp nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ thông tin, giữa tháng 10-2019, CBCS của Phòng CSHS đã khám phá ra đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984), trú thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cầm đầu.

Ðường dây này đã cung cấp tài khoản cá độ cho hàng trăm con bạc ở Nghệ An và vươn “vòi bạch tuộc” ra cả Hà Nội, Ðồng Nai, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh... với lượng tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An chủ trì họp giao ban công tác của Ðội 5.

Qua triển khai 10 tổ công tác với hơn 50 CBCS, Phòng CSHS đã bắt, khám xét đồng loạt 10 đối tượng trong cùng thời điểm, trên nhiều địa bàn khác nhau và bắt thêm 4 đối tượng khác khi mở rộng điều tra, chứng minh trong vòng hơn 2 tháng số tiền cá độ bóng đá khoảng 196 tỷ đồng.

Có lẽ, ý thức rõ về tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này chính là động lực thúc đẩy các anh ngày đêm mất ngủ để theo dấu đối tượng, thu thập tài liệu phá án. Các đối tượng luôn luôn cảnh giác, thậm chí còn có động thái xác minh ngược lại lực lượng Công an.

“Như chuyên án đánh bạc qua mạng do đối tượng Lê Tuấn Dũng (phường Hưng Bình, TP Vinh) cầm đầu với số tiền 75 tỷ đồng/tháng quy tập toàn những đối tượng nhiều tiền án tiền sự, băng ổ nhóm, được tổ chức chặt chẽ, có đối tượng cầm đầu, phân công vai trò nhân viên kế toán, kỹ thuật, núp bóng doanh nhân, lập công ty giải trí kinh doanh quán bar để làm bình phong. Các đối tượng cư trú khắp nơi khiến việc xác minh gặp nhiều trở ngại” – Ðội trưởng Ðội 6 ví dụ.

Cũng vì say theo chuyên án, 2 tháng trời liền anh đâu về nhà. “Khi vụ việc đã hòm hòm, trở về với vợ con thì con gái 15 tháng tuổi cứ nhìn chằm chằm vào ba vì thấy lạ quá”, anh kể.

Nói đến hình sự là phải nói đến trọng án, bởi đây là loại vụ án phản ánh đậm nét tố chất của người lính hình sự nhất. Nhớ lại vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra sáng 16-1-2017 (19 Tết Ðinh Dậu), Thượng uý Nguyễn Thế Long, cán bộ Ðội 2 Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An kể vanh vách từng chi tiết.

Khi nhận được tin báo của Công an huyện Nghĩa Ðàn về việc tại địa bàn xã Nghĩa Liên có đối tượng dùng dao chém 3 người rồi bỏ trốn, đơn vị đã cử tổ công tác gồm 6 đồng chí do Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó Trưởng phòng phụ trách trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo.

Sau gần 2 ngày tập trung điều tra, xác minh, Phòng CSHS, Công an huyện Nghĩa Ðàn đã phối hợp các đơn vị bắt giữ Vi Văn Dậu (SN 1993), trú tại bản Nhạn Mai, xã Ngọc Lâm, Thanh Chương. “Khó khăn trong vụ án án này là đối tượng lang thang, lưu động, liên huyện, động cơ mục đích không rõ ràng, trong khi thông tin bị hại cung cấp ít ỏi do trời tối, đối tượng bịt mặt, đeo găng tay”, Thượng uý Long nói.

Hàng chục CBCS đã toả ra khắp các địa bàn để điều tra, xác minh, kết hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quá trình sàng lọc đã phát hiện một ổ nhóm sử dụng ma tuý ở khu vực rừng săng lẻ thuộc huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Tổ công tác lần theo dấu vết, rà soát các phương tiện công cộng. Khi đối tượng đang dần rơi vào tầm ngắm thì cũng là lúc xảy ra một vụ trộm xe máy ở địa bàn xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (cách nơi đối tượng sinh sống khoảng 200km).

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng trộm xe bị bắt tên Vi Văn Dậu buộc phải thừa nhận đã gây ra vụ việc rúng động trên, trùng khớp với tài liệu cơ quan điều tra thu thập được. Theo đó do nghiện ma tuý nặng, mới ra tù, không nghề ngỗng nên để thoả mãn cơn nghiện Dậu liền tìm nhà dân sơ hở lẻn vào để trộm. Khi bị các nạn nhân phát hiện thì lấy dao chém, lấy gạch đập vào đầu với ý định giết người diệt khẩu...

Thường phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm nhưng đã là lính hình sự, các anh chấp nhận hiểm nguy để đưa tội phạm đối mặt với công lý. Có những đồng chí đi cả tháng trời không nhìn thấy mặt vợ, con cái học hành phải nhờ vợ, nhờ ông bà. Họ lăn xả vào thực tế cuộc đời nên cuộc sống dành riêng cho gia đình rất ít ỏi. Không chỉ CBCS hy sinh mà bản thân gia đình, vợ con của họ cũng hy sinh.

“Nhiều đồng chí vợ sinh con không thể cạnh bên, hay người thân qua đời trong lúc đang làm nhiệm vụ ở nơi xa. Nhưng tất cả cũng vì công việc. Quên việc nhà mình để phá án, để gia đình khác yên ổn hơn, quê hương bình yên hơn thì chúng tôi luôn sẵn lòng” – Trung tá Ðỗ Minh Dũng khẳng định.

Quỳnh Vinh

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文