CSGT căng mình trong nắng nóng để giữ an toàn cho các tuyến đường

08:32 28/06/2019
Đã gần một tháng trôi qua, địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ hầu như không có mưa, nhiệt độ thường xuyên lên đến trên 40 độ C. Hồ ao đều cạn nước, ruộng đồng, gò bãi khô nứt nẻ. Nắng nóng gay gắt cộng với gió lào thổi quần quật làm nhiều người cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.


Trời như đổ lửa, nhiều người ngại ra khỏi nhà, nhưng các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an các tỉnh vì nhiệm vụ vẫn luôn phải bám đường, bám cầu làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông. Nhiều đoạn đường, cung đường đang thi công dở dang nên các anh phải có mặt 24/24 giờ để mỗi  con đường luôn đảm bảo thông suốt.

Sáng sớm, công việc đầu tiên của…là chuẩn bị nước chanh, đá mát, khăn thấm cho bản thân và đồng đội chống nắng, nóng vào ban trưa. Mới hơn 7 giờ sáng, mặt trời đã chiếu nắng lên các cung đường. Tham gia giao thông đi làm bằng xe gắn máy ai cũng khăn, mũ, ào choàng kín người như những rô bốt để chống nắng ban trưa.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông phía Nam thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh lên đường thay ca vào nhiệm vụ. Hơn 11 giờ trưa khi nhiều người đã tìm cho mình chỗ trú nắng, đảm bảo sinh hoạt cuộc sống đỡ ngột ngạt vì thời tiết, thì các cán bộ, chiến sỹ CSGT lại phải căng mình trên tuyến giao thông huyết mạch ở Quốc lộ 1A. Cánh tài xế đường dài hay bảo nhau, buổi trưa và đêm khuya là giờ G, đây là thời điểm nhiều xe chở hàng lậu, hàng cấm hoặc các xe thi nhau phóng nhanh vượt ẩu. Vì vậy, vào khoảng thời gian trên dù buồn ngủ, dù phải phơi mình dưới nắng lửa, CSGT vẫn luôn túc trực trên cung đường.

CSGT Thừa Thiên Huế phối hợp với đồng đội xử lý tai nạn giao thông trong nắng gắt.

Nắng nóng và khói bụi từ mặt đường nhựa bốc lên và gió lào thổi như táp vào mặt, quần áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng để bảo đảm cho hàng vạn chiếc xe qua lại trên các cung đường, CSGT các tỉnh Miền Trung phải luôn bám đường tuần tra. Chúng tôi nhiều lần chứng kiến, các chiến sỹ CSGT mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa chống nắng vừa giải thích lỗi vi phạm cho người điều khiển phương tiện giao thông. Không ít người vi phạm giao thông khi bị xử lý thường có thái độ không chấp hành, hoặc tìm cách gọi điện nhờ giúp đỡ, khi không được CSGT bỏ qua lỗi vi phạm lại quay sang có thái độ, lời lẽ xúc phạm CSGT đang làm nhiệm vụ.

Nói về nắng nóng trên quốc lộ 1A thời gian này, thật khó khăn tìm từ để tả. Nắng hầm hập từ 8h sáng đến 6h chiều, ngoài nắng còn có gió Lào thổi bỏng rát. Khi nhiệt độ trên đường lên đến 41-43 độ C, lực lượng CSGT vẫn phải bám điểm làm việc để góp phần bảo vệ an toàn giao thông cho người dân.

Chúng tôi gặp tổ công tác do Trung tá Nguyễn Đức Toàn, Đại úy Lê Quảng Huy và Thượng úy Tưởng Minh Hoàng đang tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, mồ hôi ướt đẫm vạt áo. Do nắng quá, thỉnh thoảng các anh lại phải đổ nước lạnh vào dày để chống nóng khi đi lại trên mặt đường nhựa bỏng rát. Chỉ mới thay ca làm việc được 20 phút, nhưng chiếc áo của Thượng úy Hoàng đã ướt đẫm mồ hôi, lem luốc do bụi khói. "Gió Lào thổi mạnh, cát lại nhiều nên có lúc anh em đang làm việc bị cát thổi tấp làm xây xẩm mặt mày", Thượng úy Hoàng cho biết vậy.

Trời nắng gắt, nhựa đường bốc hơi, khói bụi do xe xả ra mù mịt…vì vậy khi xuống xe để chụp ảnh, lấy xong tư liệu chúng tôi đã phải lao vào xe tránh nắng, còn CSGT các anh vẫn phải đứng như vậy dưới nắng hơn 4 tiếng đồng hồ mới được thay ca. Tài xế Nguyễn Văn Hải xuống xe để CSGT kiểm tra giấy tờ xe nói “Tôi xuống chỉ 5, 7 phút mà thấy nắng không chịu nổi, vậy mà các anh CSGT làm hơn 4 tiếng đồng hồ một ca thì thật khủng khiếp. Nói thật, như tôi đây giờ cho tiền rồi buộc đứng làm việc thế này tôi cũng không chịu nổi”.

Do phải làm việc trong môi trường căng thẳng, nắng nóng, nên nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT ở các tỉnh miền Trung sau ca trực khi về nhà đã phải truyền nước để đảm bảo sức cho công việc ngày sau. Trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chúng tôi gặp tổ CSGT Công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại đây. Quần áo các anh đều ướt sũng mồ hôi, song do lượng xe lưu thông nhiều nên tất cả đều không có thời gian ngơi nghỉ. Các cán bộ, chiến sỹ ở làm nhiệm vụ ở đây cho biết, anh em vẫn động viên nhau, khi trong tổ ai đó mệt quá thì tìm chỗ bớt nắng uống tạm nước dưỡng sức rồi lại ra làm. Có trong nghề mới biết, chỉ vài tiếng anh em sao nhãng thì kiểu gì cũng xảy ra tai nạn, bởi khi không có CSGT, nhiều tài xế chạy rất ẩu, vì công việc cũng có, nhưng không ít tài xế cũng chạy nhanh để tránh nắng.

Dưới nắng nóng hơn 40 độ C, các chiến sĩ CSGT Công an Quảng Bình vẫn phải căng mình làm nhiệm vụ để  bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Trung tá Hồ Văn Báu, Trạm trưởng CSGT Hải Lăng, Quảng Trị cho biết, nhiều ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ đều mướt mồ hôi, đặc biệt anh em làm ở tổ tuần tra kiểm soát và xử lý cơ động rất vất vả. Vì lực lượng phải thường xuyên di chuyển trên đường. Những lúc đứng trưa, nhiệt độ ngoài trời 40 đến 41 độ C, nắng nóng từ trên đổ xuống, hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên như thiêu đốt thịt da, nhưng anh em vẫn phải chịu khó làm nhiệm vụ.

Trong cái nắng gay gắt của ngày hè, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết thêm: Có nhiều thời điểm, nhiệt độ ngoài trời vượt quá 40 độ C nhưng anh em trong đơn vị vẫn bố trí nhiều ca trực, mỗi ca trực kéo dài 6h để tăng cường đảm bảo ANTT, ATGT, đặc biệt trên tuyến đường QL1A. Ngoài ra, tổ CSGT cân tải trọng xe cũng luôn có mặt trên các tuyến đường để kiên quyết xử lý các trường hợp xe tải, xe container chở hàng quá tải trọng.

Thượng tá Trần Đức Dương-Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Bình tâm sự; nắng nóng, tiếng ồn động cơ xe, cộng với áp lực công việc cao làm cho nhiều cán bộ, chiến sĩ có phần mỏi mệt. Lực lượng của đơn vị chia thành các tổ thay nhau có mặt 24/24 tuần tra, kiểm soát trên con đường huyết mạch. 

Nhiều tuyến, đoạn đường đang khởi công, làm dang dở, do vậy nếu vắng mặt CSGT phân luồng chắc chắn sẽ gây ra tắc đường, hoặc không thể đảm bảo an toàn giao thông cho người lưu thông. 

Trời nắng nóng nên một số tài xế khi bị xử lý xe đã có thái độ không tốt, có lời nói thiếu văn hóa, hoặc đe dọa hành hung CSGT. Qua báo chí chúng tôi đề nghị và hy vọng nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của người tham gia giao thông đối với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Bởi vì, khi xử lý xe vi phạm, lực lượng CSGT cũng làm theo quy định của pháp luật. Lực lượng CSGT có mặt trên các cung đường trong nắng như đổ lửa với mục tiêu là để đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng cho người tham gia giao thông.

Trên Quốc lộ 1A qua địa bàn một số tỉnh như tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,… nhiều điểm chốt của CSGT không hề có bóng cây, ki ốt, nhà cửa để tránh nắng. Nhìn các anh phơi mình trong nắng lửa mới thấu hiểu công việc các anh đang làm. Tất cả cũng chỉ vì sự an toàn giao thông cho con đường huyết mạch của Tổ quốc.

Câu nói "con sâu làm rầu nồi canh" có lẽ phù hợp với lực lượng CSGT. Sở dĩ chúng tôi nói vậy, bởi lâu nay chỉ cần nghe tin một CSGT nào đó nhận mãi lộ thì rất nhiều người đều nghĩ CSGT nhận mãi lộ, song ít ai nghĩ hàng ngàn chiến sĩ CSGT đang quăng quật, đối mặt với sự hà khắc của thiên nhiên để làm việc. Hàng ngàn chiếc xe ra Bắc, vào Nam nếu không có CSGT thì chắc chắn có nhiều xe vi phạm Luật Giao thông, tai nạn liên tiếp sẽ xảy ra.

Dương Sông Lam

Tại hội nghị về đảm bảo TTATGT trên địa bàn vào ngày 29/1 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong đó tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, hồ sơ pháp lý, công tác quản lý ATGT nội bộ của doanh nghiệp vận tải.

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc hướng đến gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó giúp bà con có cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Đo một vòng hòa đàm bằng tiêu chí “đã chấm dứt chiến tranh hay chưa” thường dẫn tới kết luận bi quan, bởi chiến tranh hiện đại hiếm khi kết thúc bằng một cú bẻ lái duy nhất. Với cuộc xung đột Nga - Ukraine, bước sang năm thứ tư, điều đáng giá nhất đôi khi không phải là một tuyên bố hoành tráng, mà là việc bàn đàm phán vẫn tồn tại và còn có khả năng “sản xuất” ra kết quả.

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và đón Xuân Bính Ngọ 2026, tối 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế, các cơ quan ngoại giao tổ chức khai mạc Hội xuân Bính Ngọ 2026.

Chiều 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1976, trú phường Thanh Khê) và vợ là Ngô Thị Bảo Vâng (SN 1978, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng), chủ Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên về hành vi sản xuất hàng giả, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

*BIDV ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2026 của Báo CAND 600 phần quà Tết, trị giá 300 triệu đồng.

* Bạn đọc Báo CAND ủng hộ 100 phần quà Tết, trị giá 50 triệu đồng.

Những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công an tỉnh Cao Bằng đã mang những phần quà Tết ấm áp đến với bà con nghèo ba xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng: Bảo Lâm, Nam Quang, Quảng Lâm, góp thêm niềm vui, sẻ chia khó khăn để đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc đón Xuân mới nghĩa tình, ấm áp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文