Kịp thời thăm hỏi động viên các chiến sỹ Cảnh sát PCCC bị thương trong vụ nổ hóa chất

17:39 07/05/2015
Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, chiều ngày 7/5, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã đến động viên, thăm hỏi, tặng quà cho 15 CBCS thuộc Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã bị thương tích trong lúc chữa cháy tại cơ sở sản xuất sơn trên địa bàn xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đêm ngày 6, rạng ngày 7/5. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn và Đại tá Lê Văn Tam- đại diện Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.
>> 15 chiến sĩ Công an bị thương khi đang chữa cháy kho sơn

Theo báo cáo của Đại tá Dương Cảnh Mai- Giám đốc Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, đa số CBCS bị thương thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Hòa Vang.  

Trước đó, lúc 23h10 ngày 6/5, cháy lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất sơn của  Công ty TNHH Hà Hưng (thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) do ông Nguyễn Quốc Việt ( trú phường Khuê Trung – quận Cẩm Lệ) làm chủ.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động hơn 10 xe chữa cháy, xe thang, xe cứu hộ cứu nạng cùng hàng chục CBCS của các đơn vị Phòng Cảnh sát PCCC số 1, số 2, số 3, số 5 và Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tham gia chữa cháy.

Do đây là xưởng sản xuất sơn PU nên chứa một lượng lớn các loại hóa chất cũng như sơn đã thành phẩm, khi gặp lửa thì nhanh chóng cháy lan kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã triển khai nhiều mũi tấn công, khống chế đám cháy từ hướng trực diện cũng như các khu vực xung quanh nhà xưởng nhằm làm mát và chống cháy lan.

Nhận định sơn là chất dễ cháy và cháy lan với vận tốc lớn nên lãnh đạo Cảnh sát PCCC đã chỉ đạo CBCS dùng bọt chữa cháy để khống chế ngọn lửa.

Sau gần 3 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được khống chế. Trong quá trình cháy, dưới nhiệt độ cao của lửa, các phuy sơn phát nổ dữ dội đã làm 15 CBCS bị bỏng, trong đó có một chiến sỹ vừa bị bỏng, vừa bị gãy cánh tay trái.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các CBCS bị thương.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười ân cần thăm hỏi và biểu dương tinh thần dũng cảm của các CBCS đã không quản hiểm nguy, dũng cảm thực hiện nhiệm vụ, không để đám cháy lan rộng gây thêm thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cũng đã tận tay trao số tiền hỗ trợ từ Quỹ nghĩa tình của lực lượng CAND cho các CBCS bị thương tích, mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn đã động viên, chia sẻ và trao số tiền hỗ chợ 1 triệu đồng cho các chiến sĩ bị thương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đã trao số tiền hỗ trợ cho các chiến sỹ bị thương, mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng không ngại hiểm nguy, dập tắt đám cháy tại xưởng sản xuất sơn ở xã Hòa Châu- Hòa Vang.

Trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Thân Lai

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文