Chuyên án bắt Việt kiều buôn thuốc lắc
Đám dân chơi trên sàn nhảy nhìn điệu bộ rũ rượi của của các trinh sát PC17 Công an TP HCM coi thường: “Dân chơi gì mà cả đêm chỉ uống 1,2 chai bia, trong khi "hàng" thì nốc cả vốc!”. Hoá ra chúng cứ tưởng những viên thuốc bổ mà họ cho vội vào miệng là... thuốc lắc!
Không bao lâu nữa, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của PC17 Công an (CA) TP HCM sẽ cùng đồng đội trong cả nước kỷ niệm 10 năm thành lập Lực lượng CSĐT phòng chống tội phạm về ma túy (15/7/1997-15/7/2007). Càng đến gần ngày truyền thống của lực lượng, công việc của họ càng bộn bề hơn. Tuần nào cũng có những đường dây, tụ điểm ma túy bị họ triệt phá. Con số tội phạm buôn bán và sử dụng ma túy bị bắt mỗi ngày lên tới cả chục tên.
Gần đây nhất, liên tục suốt đêm 11 và ngày 12/5, CBCS PC17 CA TP HCM đã đồng loạt truy quét trên 10 điểm nóng, bắt giữ 15 đối tượng, thu trên 30 gói hêrôin và hàng trăm viên thuốc lắc các loại.
Đối tượng cộm cán nhất là Trần Thế Luân, một Việt kiều
Nhưng vừa được tự do, cơn nghiền đã trở lại, Luân lại mon men tìm đến với ma túy, vừa sử dụng vừa thiết lập đường dây buôn bán. Tình cờ quen đối tượng Nguyễn Tuấn Khanh khi đi chơi vũ trường, Luân đã được Khanh gạ gẫm và nhận lời làm “đại lý cấp 2” chuyên bán lẻ thuốc lắc cho đối tượng này.
Nhận thuốc lắc từ Khanh, Luân đã giao lại cho tên Cu, một con nghiện mà y quen biết từ trước ở khu vực công viên 23-9, Q1 để tên này giao cho các đàn em khác đến một số quán bar, vũ trường lớn gạ bán cho khách chơi có nhu cầu.
Đêm 11/5, khi vừa nhận thuốc lắc của tên Cu thì Đào, một nhánh con trong đường dây đã bị trinh sát PC17 bắt giữ với đầy đủ tang vật. Lời khai của tên bán lẻ này đã dẫn đến việc bắt giữ Trần Thế Luân và 14 tên khác chỉ nội trong đêm 11 và ngày 12 sau đó.
Trước đó ít hôm, cô vợ hờ của Luân và 11 tên đồng bọn chuyên buôn bán lẻ ma túy cũng đã bị CA quận 1 tóm cổ. Chúng khai, ma túy tổng hợp mà chúng nhận đưa đi phân phối có nguồn từ Trần Thế Luân. Luân đã thừa nhận toàn bộ nguồn ma túy tổng hợp này đều do Nguyễn Tuấn Khanh cung cấp. Như vậy, 29 tên trong một đường dây thuốc lắc lớn do Nguyễn Tuấn Khanh cầm đầu đã bị PC17 CA TP HCM bắt gọn trong vòng không đầy một tháng.
Nguyễn Tuấn Khanh 48 tuổi, vượt biên sang
Một mình Khanh có tới 4 hộ chiếu, trong đó có một hộ chiếu đã bị “cắt góc” và 3 hộ chiếu đã hết hạn sử dụng. Thông tin từ Cảnh sát Liên bang
Đêm nào Khanh cũng la cà hết quán bar này sang vũ trường khác tiêu tiền như xả rác. Tại vũ trường Gosship, Khanh thậm chí còn có một bàn riêng luôn dành sẵn, không bán cho người khác, bất luận vũ trường đông hay thưa khách và y có tới hay không. Chỉ uống duy nhất một loại rượu Henessy có giá từ 1,4 đến 2,8 triệu đồng/chai nên Nguyễn Tuấn Khanh được dân chơi đặt cho biệt danh là Khanh “hen”. Hành tung và những mối quan hệ phức tạp của Nguyễn Tuấn Khanh đã buộc các trinh sát PC17 phải chú ý.
Trước đó, trong quá trình thực hiện một số chuyên án ma túy khác, PC17 CA TP HCM đã phát hiện một số dấu hiệu cho thấy có một dòng chảy thuốc lắc từ Hải Phòng vào các vũ trường lớn như Blue, Gosship, Pokano, bar Corner nằm trên địa bàn trung tâm của TP HCM.
Sau nhiều tháng trời theo dõi, giữa tháng 4/2007, manh mối đầu tiên của đường dây tội phạm đã bị phát hiện. Tên này là Nguyễn Hoàng Hùng, 37 tuổi, thường trú tại khu phố 6, thị trấn Nhà Bè. Làm chủ một dây hụi lớn, cuối năm 2006, Hùng bị giật hụi, không có tiền trả nên phải bỏ trốn lên thuê nhà ở số 417 An Dương Vương, Q5 để ở.
Hùng thường xuyên lang thang vào các quán bar, vũ trường giải khuây. Tại vũ trường Gosship, Hùng đã quen biết và bị dụ dỗ trở thành tay tiêu thụ lẻ thuốc lắc cho một đối tượng tên là Vũ Quang Anh, quê ở Hải Phòng. Do tiêu thụ đồ gian và làm giả con dấu, tài liệu của nhà nước, Vũ Quang Anh từng bị TAND Hải Phòng xử 3 năm tù. Ra tù, y bỏ vào TP HCM hình thành nên một đường dây tiêu thụ thuốc lắc...
Khoảng 21h ngày 16/4, Hùng bị bắt trước cửa nhà hàng Sakê ở đường Trần Hưng Đạo, Q.5 với tang vật là 37 viên ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của Hùng, công an thu thêm được 318 viên thuốc lắc và 7 gói ma túy tổng hợp loại Ice. Hùng khai số ma túy này được Vũ Quang Anh cung cấp. Ngày hôm sau, Vũ Quang Anh bị bắt quả tang với 51 viên ma túy tổng hợp trong người.
Thời điểm đó, Quang Anh đang sống như vợ chồng với một phụ nữ tại một căn nhà trên đường Phan Tây Hồ, Q. Phú Nhuận. Căn nhà này là cả một kho thuốc lắc lớn được cất giấu rải rác ở nhiều nơi. Khám xét căn nhà, công an đã thu giữ được 2.224 viên ma túy tổng hợp cân nặng 476,6gr, 65 gói Ice nặng 35,83gr và một gói cần sa.
Số hàng này, Vũ Quang Anh khai vừa mới nhận từ Nguyễn Tuấn Khanh tổng cộng 2.400 viên ma túy tổng hợp với giá không cố định từ 80.000 đến 90.000đồng/viên. Y cung cấp sỉ cho các tên Nguyễn Hoàng Hùng, Trần Văn Cường với giá 180.000 đồng/viên để chúng bán lẻ giá từ 200.000 đến 220.000 đồng/viên.
Phạm Đoàn Đăng Vinh, Lưu Trung Dũng, Trần Thanh Tuấn... cũng đều là khách quen vào vũ trường, quán bar chỉ để chơi. Từ chỗ nghiện thuốc lắc để tăng độ "phê" trên sàn nhảy, chúng đã tự biến mình thành những kẻ buôn ma túy. Lưu Trung Dũng, 31 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Sơn, Q. Tân Phú, bị bắt với 140 viên ma túy. Nơi ở của Dũng chính là kho hàng.
Khi có khách cần thuốc, Dũng sẽ sai Phạm Đoàn Đăng Vinh ở chung phường Phú Thọ Hòa đi giao. Vinh thuê nhà ở chung với tên Trần Thanh Tuấn, 28 tuổi, ở 125/131L Âu Dương Lân, Q.8. Khi các trinh sát ập vào địa chỉ này, vẫn còn 100 viên ma túy “tồn kho” chưa kịp tẩu tán. Cả Vinh lẫn Tuấn đều khai số ma túy này cũng được cung cấp bởi tên Nguyễn Tuấn Khanh.--PageBreak--
Hành vi tổ chức, cầm đầu đường dây tiêu thụ thuốc lắc quy mô của Nguyễn Tuấn Khanh đã lộ rõ. 23h đêm 22/4, Nguyễn Tuấn Khanh bị bắt. Một lượng ma túy tổng hợp khác cũng đã được công an thu giữ khi khám xét nơi ở của y tại ấp Cây Bàng. Chiếc xe hơi Matiz mà tên này sử dụng để đi giao ma túy cũng bị thu giữ.
Bước đầu, Khanh đã thừa nhận hành vi tổ chức, cầm đầu chuyên mua bán thuốc lắc từ Hải Phòng vào TP HCM. Nguồn thuốc lắc được cung cấp từ một số đối tượng ở Hải Phòng. Từ lời khai của Nguyễn Tuấn Khanh và đồng bọn, PC17 đã bắt thêm một số đối tượng khác như Lê Đại Nghĩa, Trần Đăng Khoa, Phan Đức Tài, Trần Nhân Đạo, Nguyễn Quang Trương, Trương Văn Cường, thu thêm của mỗi tên từ 2 đến 125 viên ma túy tổng hợp cùng chủng loại.
Tiếp tục truy quét những nhánh còn lại, đến hết ngày 12/5, thêm 15 tên đã bị bắt, nâng tổng số đối tượng bị "nhập kho" lên 29 tên. Hầu hết những đối tượng bị bắt đều vừa là kẻ buôn bán ma túy, vừa là con nghiện.
Đêm 11/5, một ổ sử dụng thuốc lắc tại Q.8 đã bị hốt gọn. Khi các trinh sát PC17 ập vào, 10 khách chơi gồm “đại gia” và cave vũ trường tập trung tại đây vẫn đang trong trạng thái ngây ngất.
Bị bắt, Nguyễn Tuấn Khanh còn hiện nguyên hình là một tay lừa đảo có hạng. Dụ ngọt là hùn mua đất ở Q.2 để bán kiếm lời, y đã lừa của một Việt kiều là Tony Chang 200 lượng vàng. Chờ mãi vẫn không thấy đất cát đâu, Tony Chang viết đơn tố cáo. Khanh bèn cứu cháy bằng cách làm đơn gửi khắp nơi tố cáo một số người dân ở Q.2 đã nhận tiền, vàng của y nhưng không chịu giao đất. Thủ đoạn biến lời tố cáo phạm tội hình sự (lừa đảo) thành một quan hệ tranh chấp dân sự đã khiến Khanh “câu giờ” được một thời gian.
![]() |
| Khanh, Hùng, Dũng, Vinh (từ trái qua). |
Khi thấy nạn nhân vẫn chưa chịu buông tha, Khanh bèn tung đòn độc. Y dụ Tony đi vũ trường chơi, tặng thuốc lắc cho tay này sử dụng. Không chút nghi ngờ, Tony đã sa bẫy, bị Khanh tố cáo với công an việc đứng ra tổ chức sử dụng thuốc lắc khiến Tony Chang đã bị trục xuất, không kịp kiện cáo để lấy lại số tiền bị Khanh lừa đảo.
Con cá lớn thứ hai của tên cáo già Nguyễn Tuấn Khanh là cô sinh viên Trương Anh Đ., 24 tuổi, quê ở Kiên Giang. Ham vui theo bạn bè đi vào vũ trường Gooship chơi, Đ. đã tình cờ được Nguyễn Tuấn Khanh làm quen và giăng bẫy. Biết Trương Anh Đ. đang nuôi mộng đi du học và định cư ở nước ngoài, Khanh hứa sẽ “giúp đỡ”.
Tin lời gã Việt kiều điển trai, dẻo miệng, Đ. đã đồng ý kết hôn giả với gã để bổ túc làm hồ sơ đi Australia du học. Cô gái đã về thuyết phục bố mẹ mình bán miếng đất ở Kiên Giang, cầm 300 triệu đồng lên TP HCM hùn với gã Việt kiều mở tiệm uốn tóc Kinh, tạo nguồn thu nhập cho “cuộc sống mới”. Khi Khanh yêu cầu góp thêm 100 triệu đồng nữa để mua taxi, vừa kinh doanh, vừa thuận tiện đi lại trong thành phố... cho sang, cô cũng gật đầu ngay.
Trao hết cả tiền, vàng lẫn “cái ngàn vàng” cho gã Việt kiều xong, cô gái mới nhận ra mình bị lừa. Trương Anh Đ. bèn chấm dứt quan hệ với gã và đòi tiền lại nhưng lần nào Nguyễn Tuấn Khanh cũng cố tình tránh mặt. Cô bèn dắt mẹ mình từ Kiên Giang lên quyết đi tìm cho được tên lừa đảo.
Bị hai mẹ con nạn nhân bắt gặp trong vũ trường Gosship, Nguyễn Tuấn Khanh mời họ ra chỗ tối nói chuyện và giở thói côn đồ đánh cả mẹ lẫn con.
Để phá rã đường dây ma túy lớn và nguy hiểm này, cũng như liên tục phá nhiều tụ điểm, đường dây cộm cán khác trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, CBCS Phòng PC17 CATP HCM đã phải làm việc quên ăn quên ngủ. Nhiều tuần lễ liền, Thượng tá, Trưởng phòng Lê Thanh Liêm và toàn bộ Ban chỉ huy phòng đều phải ăn ngủ ngay tại cơ quan. Làm việc cả thứ bảy, chủ nhật, cả đêm lẫn ngày, thậm chí có lúc họ đã quên mất khái niệm thời gian, sáng thứ hai nhưng vẫn tưởng là còn ngày chủ nhật, suýt nữa quên cả họp giao ban.
Những CBCS có con nhỏ, có trách nhiệm thay vợ đón con thì hầu như thường xuyên quên nhiệm vụ cả đưa lẫn đón. Số còn lại càng khổ hơn, gồm toàn những “ông già” con cái đã lớn không phải đón hoặc “thanh niên đẹp trai” chưa có con để đón thì hầu như đêm nào cũng thức trắng để trinh sát địa bàn hoặc để vây bắt đối tượng.
Trung tá Nguyễn Hữu Toàn, 48 tuổi, đóng vai dân chơi ở cái tuổi xấp xỉ ngũ tuần quả là một cực hình. Đêm nào cũng phải la cà, gật, lắc, hú hét điên khùng trong ánh đèn màu chói gắt và tiếng nhạc chói tai, sức khỏe của anh gần như đã suy sụp. Gần sáng, rời quán bar hay kết thúc đợt truy quét, anh phải vào ngay bệnh viện để được... truyền nước biển, để rồi đêm sau lại làm “dân chơi” tiếp!
Ngay cả những anh em còn thanh niên trai tráng thì thức đêm, uống bia và nhảy nhót liên tục cũng khiến họ xuống sức và căng thẳng. Thỉnh thoảng mệt quá, họ lại phải bỏ vào mồm mấy viên thuốc bổ C, B gì đó để có sức gào rú.
Đám dân chơi trên sàn nhảy nhìn điệu bộ rũ rượi của họ có vẻ coi thường: “Dân chơi gì mà cả đêm chỉ uống 1,2 chai bia, hổng dám gọi lấy một chai Rờ (Remy Martel), chai Hen (Henessy), trong khi "hàng" thì nốc cả vốc!”. Trời ạ, thì ra chúng cứ tưởng những viên thuốc bổ mà họ cho vội vào miệng là... thuốc lắc! Phải đến khi bị bập còng số 8 vào tay, những dân chơi thứ thiệt mới té ngửa.
Nhờ bám sát địa bàn, không một loại mánh lới nào của đám dân chơi hay các đường dây buôn bán ma túy qua được mắt họ. Cũng là "dân chơi", song chỉ các trinh sát mới biết rõ được rằng, các loại “trái tim”, “đầu dê”, “đầu chó”, “hoàng hậu”, “kim cương”... thực ra chỉ khác nhau về mẫu mã, còn đem phân chất thì chúng cũng chỉ là các loại ma túy tổng hợp MA, MDA thông thường.
Nhưng mỗi lúc khan hàng, những kẻ chuyên cung cấp lại cố tình đưa ra một loại mẫu mã mới để lòe con nghiện nhằm tăng giá. Những “dân chơi” ít học chỉ giỏi đốt tiền nhưng thiếu hiểu biết cứ thế mà móc hầu bao để thỏa mãn cơn nghiền, tha hồ trả từ 150, 200 có khi lên tới 6, 7 trăm ngàn đồng cho những viên thuốc lắc cùng một loại, chỉ khác nhau có mỗi tên gọi!
