Chuyện ghi ở chốt kiểm soát COVID-19 lúc 0h

08:09 10/06/2021
Khi kim đồng hồ nhích về phía gần 0 giờ, trên các tuyến đường, các ngả vào ra TP Hà Tĩnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an vẫn túc trực tại các điểm chốt. Nhiều CBCS áo ướt đẫm mồ hôi cả ngày chưa kịp thay vì theo công việc. Đây là lần đầu tiên ở Hà Tĩnh cách ly y tế cả thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Nhiều người dân bảo “cuộc sống đang yên bình như chuyển qua thời chiến” nên vừa lo lắng, vừa bỡ ngỡ, lạ lẫm. Chính vì vậy, lực lượng Công an càng vất vả bởi vừa thực hiện mệnh lệnh vừa giải thích, động viên đến tận bà con.

12h trưa 8/6, TP Hà Tĩnh thực hiện cách ly y tế toàn thành phố. Cùng thời điểm, hàng trăm CBCS Công an Hà Tĩnh nhiều người rời trụ sở đơn vị, chưa kịp ăn trưa ra thẳng các chốt kiểm soát dịch được phân công làm nhiệm vụ. Theo quy định cách ly toàn bộ TP Hà Tĩnh gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) với tổng số 24.759 hộ gia đình, 100.254 nhân khẩu. TP Hà Tĩnh giáp ranh với nhiều huyện, có nhiều tuyến đường đi qua nên việc lập các chốt kiểm soát để thực hiện cách ly không hề đơn giản.

Bữa ăn muộn của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Trước giờ cách ly, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất với các ngành liên quan thiết lập 27 chốt kiểm soát, đảm bảo kiểm soát 24/24h người và phương tiện ra, vào thành phố. Ngay sau khi các chốt kiểm soát được lập, Công an Hà Tĩnh lựa chọn hàng trăm CBCS, những người mà công việc thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, và nắm vững các văn bản, chỉ thị về phòng, chống dịch ra các chốt kiểm soát nhận nhiệm vụ.

Đêm về khuya, TP Hà Tĩnh im lìm trong giấc ngủ. Hàng trăm CBCS Công an vẫn miệt mài theo công việc được giao. Các anh hiểu chỉ một phút lơ là, một chiếc xe chạy qua cũng có thể gây thêm khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Phía bên kia con đường là nhà của một số người ở chốt gác. Nhìn về ngôi nhà của mình, Trung úy Nguyễn Văn Nam nói đùa “COVID sợ hơn cô vợ mấy anh hè, vì COVID mà anh em nhiều ngày không được về nhà, thấy nhà gần mà không được về ngủ…”.

Rời các chốt kiểm soát ở Cầu Phủ, Cầu Cày, cầu vượt Thạch Linh, cầu Đò Hà… ở TP Hà Tĩnh, chúng tôi về xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ngoài một số trường hợp ở TP Hà Tĩnh thì xã này phát hiện 3 trường hợp dương tính với COVID-19 tại thôn Trung Hòa.

Vào chiều tối 8/6, lực lượng chức năng đã lập 5 chốt phòng dịch để phong tỏa đường vào thôn. Xã Tân Lâm Hương thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại 8 thôn với 1.449 hộ và 5.927 nhân khẩu. Chúng tôi ghi nhận, hầu như ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 nào ở Hà Tĩnh, bà con trên địa bàn cũng tìm đến động viên, chia sẻ với lực lượng trực chốt. Món quà quê khi thì chai nước, khi hộp xôi, gà nấu muộn, bánh trái… người dân mang đến tiếp sức cho anh em làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Thiếu tá Phạm Duy Thành, cán bộ Công an TP Hà Tĩnh chia sẻ: Không chỉ trong mỗi anh em ở điểm chốt, mà trong mỗi CBCS Công an hầu như đều có chung suy nghĩ, vì quê hương thân yêu, để đẩy lùi, dập tắt COVID-19 vì sự an toàn cho mỗi người dân, mỗi người đều cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà mình đang được giao. Trời nắng nóng, nhiều anh em thiếu ngủ, ăn uống có khi qua quýt song mỗi người luôn được tiếp thêm sức mạnh là tình cảm của người dân dành cho CBCS Công an và lực lượng phòng, chống dịch…

Người dân mang nước đến tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh tại chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ với đồng chí, đồng đội đang căng mình ở các chốt trực kiểm soát dịch COVID-19, bạn Đậu Nhung đang công tác ở Công an huyện Hương Khê viết: “Khi viết những dòng này cũng không sao diễn tả tâm trạng lúc này. Chỉ thương những người đồng chí, đồng đội tôi nơi tâm dịch TP Hà Tĩnh. Những bát cơm ăn vội, những giấc ngủ chẳng tròn, những giọt mồ hôi vương lằn trên áo bởi cái nắng như "chảo lửa". Có tận mắt chứng kiến công việc của những người chiến sỹ mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của họ. Biết kể sao cho hết những nỗi niềm tâm sự này. Có lẽ hai từ “Cách ly” với khoảng cách địa lý nhưng mong các bạn hiểu rằng khoảng cách này không hề xa mà được rút ngắn bằng sợi dây tri ân, bằng tình người quê hương Hà Tĩnh yêu thương. Mong cho các đồng chí sức khoẻ, bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Sát cánh với CBCS ở các điểm chốt kiểm soát, đêm qua hàng trăm CBCS trẻ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng thức thâu đêm để tự sản xuất tấm chắn giọt bắn, dành tặng các CBCS nơi tuyến đầu chống dịch. Bằng sự sáng tạo, khéo léo, các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm được 1.000 tấm chắn giọt bắn. Những tấm chắn này được làm từ mica trong suốt, gọng kính mềm… có tác dụng như một lá chắn ngăn virus tiếp xúc với mắt, miệng và mũi của người đối diện nhằm phòng ngừa lây lan dịch một cách hiệu quả. Với những tấm chắn giọt bắn này, các CBCS sẽ có thêm phương tiện bảo vệ hữu hiệu trước những nguy cơ lây truyền dịch bệnh, nhất là đối với những người phải trực tiếp tiếp xúc hằng ngày với người nghi nhiễm…

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an Hà Tĩnh đề nghị các lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn về việc ra, vào thành phố; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg, tuyên truyền bà con bình tĩnh, không hoang mang lo lắng, tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Việc cách ly thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết…

Thay mặt lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà con nhân dân trên địa bàn đã phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sông Lam-Ngọc Thủy

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文