Công an cùng giáo viên vệ sinh trường học, giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

15:26 02/11/2020
Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị ngập lụt. Lực lượng Công an huyện đã tăng cường CBCS xuống địa bàn, giúp dân chống lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn ANTT địa bàn.

Đợt mưa lũ kéo dài vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu của cơn bão số 9 đã khiến cho điểm trường chính Trường mầm non Kim Hoa (thuộc thôn Hội Sơn, xã Kim Hoa, Hương Sơn) bị ngập lụt nặng, chưa tổ chức đưa trẻ đến trường được.

Lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn trao tiền ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua.

Sáng nay 2/11/2020, 50 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Kim Hoa (Hương Sơn - Hà Tĩnh) huy động máy móc, phương tiện… đã tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả lũ lụt tại trường mầm non Kim Hoa bị ngập sâu trong đợt lũ lụt vừa qua. Nhiều cơ sở vật chất, bàn ghế, đồ dùng học tập bị ngập sâu trong nước lũ, cho đến nay học sinh vẫn phải nghỉ học.

Lực lượng Công an đã tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường, thu dọn bùn non trong sân trường và lau chùi bàn ghế, vận chuyển dụng cụ trang thiết bị dạy học, kê lại bàn ghế để kịp thời đón các em học sinh trở lại trường học.

Công an huyện triển khai các phương án, kế hoạch, huy động 100% quân số, bố trí lực lượng cắm chốt tại các điểm có nguy cơ sạt lở đất..

Trước đó, mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập cục bộ trên địa bàn huyện, Ban chỉ huy Công an huyện đã cử các lực lượng xuống trực tiếp địa bàn các vùng bị lũ lụt, nhất là các vùng ngập sâu, chia cắt để giúp người dân vận chuyển tài sản, di dời đến nơi an toàn; tiếp tế lương thực như mì tôm, lương khô, nước uống và một số nhu yếu phẩm khác để bà con vượt qua khó khăn trước mắt. 

Công an huyện Hương Sơn đã túc trực tại các điểm xung yếu, chỉ đạo, phối hợp Công an xã, thị trấn tuyên truyền, lập rào chắn trên các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở, không để bà con vớt củi, đánh bắt cá, ngăn chặn không cho người và phương tiện qua lại những nơi nguy hiểm. 

Lực lượng Công an huyện tổ chức phân luồng, điều tiết các phương tiện tham gia giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm cắp tài sản, tổ chức thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực chiến, trực lãnh đạo chỉ huy; tổ chức lực lượng ứng trực, sẵn sàng tham gia công tác ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ. 

Bên cạnh đó Công an huyện phát động trong lực lượng Công an huyện, Công an xã, thị trấn quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt được 20 triệu đồng để ủng hộ Nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại trong đợt lũ vừa qua.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Kim Hoa và các thầy cô giáo dọn dẹp, vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả lũ lụt.

Cũng trong sáng nay Công an huyện đã trao quà, ủng hộ, chia sẻ với cô trò trường mầm non Kim Hoa để khắc phục hậu quả lũ lụt và nhóm thiện nguyện của nhà báo Phan Xuân Hồng đã trao cho Trường mầm non Kim Hoa 5 triệu đồng và 1 thùng xà phòng lifebuoy.

Năm học 2020 - 2021, Trường mầm non Kim Hoa đón 378 cháu vào học. Đợt mưa lũ kéo dài vừa qua ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 9 đã khiến cho điểm trường chính (thuộc thôn Hội Sơn, xã Kim Hoa, Hương Sơn) là một trong những điểm bị ngập lụt và sâu nhất của huyện, chưa tổ chức đưa trẻ đến trường được. Dự kiến vào ngày mai 03/11/2020, trường sẽ đón các cháu tiếp tục vào học.

Ánh Dương

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文