Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề nghị khen thưởng 4 người bắt tội phạm trên đường phố

09:25 20/11/2008
Ngày 18/11, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã báo cáo đề xuất Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng giấy khen và thưởng vật chất cho 4 người là bảo vệ, tự quản và quần chúng đã dũng cảm truy bắt tội phạm trên đường phố.

Đó là ông Bùi Tiến Thông (47 tuổi), bảo vệ cửa hàng vàng bạc Ngọc Ái ở phố Hàng Bạc; ông Đào Văn Khánh (55 tuổi), trú tại phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ; anh Vũ Thế Hiển (32 tuổi), đội viên tự quản đô thị phường Hàng Bồ và anh Trần Thế Dũng (32 tuổi), trú tại huyện Thanh Trì, Phó Giám đốc Công ty CP Bảo vệ Sao Việt.

Tối 11/11, chị Trịnh Kiều Trang, nhân viên cửa hàng vàng bạc Ngọc Ái đang bán hàng thì Phạm Mạnh Duy (21 tuổi), trú tại Tiền Hải, Thái Bình, là đối tượng lang thang, vào hỏi mua dây chuyền vàng.

Khi chị Trang đưa cho đối tượng 2 dây chuyền loại 1 cây và 1,5 cây vàng, bất ngờ Duy cầm cả 2 dây chuyền bỏ chạy. Chị Trang hô hoán, ông Bùi Tiến Thông đang làm nhiệm vụ bảo vệ phía ngoài đã truy đuổi qua nhiều tuyến phố và hô hoán. Đến phố Lãn Ông, được sự hỗ trợ của ông Đào Văn Khánh, anh Vũ Thế Hiển và Công an phường Hàng Bồ đã bắt được đối tượng Duy, thu hồi 2 dây chuyền vàng và 1 dao nhọn.

Trước đó, tối 10/11, anh Trần Thế Dũng trên đường đi làm về nghe tiếng hô "cướp", đồng thời phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe máy đang bỏ chạy, anh Dũng đã truy đuổi, bắt giữ được Bùi Minh Quân (18 tuổi), trú ở phố Bạch Đằng, phường Chương Dương và xe máy, đối tượng còn lại tẩu thoát; thu giữ 1 túi xách có 3 thẻ rút tiền ATM và một số giấy tờ.

Anh Dũng cùng Công an phường Tràng Tiền đưa đối tượng về trụ sở. Tại đây, đối tượng khai trước đó cùng đồng bọn cướp giật chiếc túi xách trên tại phố Ngô Quyền

Đào Minh Khoa

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文