Công an viên K'peoh: Quên mình cứu người chết đuối

10:07 22/07/2007
Trong lúc đang cùng vợ bón phân cho cà phê, Công an viên K'Peoh nghe tiếng kêu cứu ở hồ nước cách vườn của gia đình anh khoảng 200m. Thấy dưới làn nước xanh có 3 mái đầu đang trồi sụt, anh lao xuống hồ bơi ra nơi cháu bé ở xa nhất là K'Thuyền...

Chiều 17/7, 6 cháu nhỏ tuổi từ 12 - 14 là K'Três, K'Trang A, K'Trang B, K'Thuyền, K'Phòng và K'Rês cùng trú tại thôn 4, xã Tân Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng rủ nhau đến hồ của xã tắm và không may gặp vùng nước sâu.

Khoảng 14h, trong lúc đang cùng vợ bón phân cho cà phê, anh K'Peoh - Công an viên thôn 4, xã Tân Thượng nghe tiếng kêu cứu ở hồ nước cách vườn của gia đình anh khoảng 200m, liền lao ngay về nơi có tiếng kêu. Đến nơi anh thấy trên bờ có 3 cháu bé người ướt sũng, run rẩy; dưới làn nước xanh có 3 mái đầu đang trồi sụt.

Không chút chần chừ, anh K'Peoh để nguyên quần áo, giày lao xuống hồ bơi ra nơi cháu bé ở xa nhất là K'Thuyền. Vừa chạm vào K'Thuyền, K'Peoh lập tức bị K'Thuyền ôm chặt khiến anh không tài nào bơi lên được và đã bị chìm. 2 cháu bé ở gần bờ hơn đã được mọi người cứu sống. Phải mất gần 20 phút sau mọi người mới vớt được K'Peoh và K'Thuyền lên nhưng cả 2 đã chết.

Trung tá Nguyễn Văn Hiện - Đội trưởng Đội phong trào phụ trách xã Công an huyện Di Linh kể rằng: "K'Peoh (năm nay 44 tuổi), trú tại thôn Bơ Su B'La, thôn 4, xã Tân Thượng. Năm 1997 anh được bà con tín nhiệm bầu làm Công an viên. 10 năm công tác, anh đã đóng góp cho thôn, cho xã rất nhiều".

Thôn 4 có 520 hộ thì có đến 309 hộ là người dân tộc K'Ho, trước đó tình hình ANTT rất phức tạp, nhưng kể từ khi K'Peoh làm Công an viên thì tình hình yên ổn hẳn. Tại kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2004, K'Peoh đã được bà con tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Người dân thôn 4, xã Tân Thượng còn rất quý mến người Công an viên K'Peoh bởi anh là người có công rất lớn trong việc xây dựng mối đoàn kết giữa người Kinh và người K'Ho. Mọi người còn nhớ, mùa khô năm 2003 - 2004, mọi ao hồ trong xã đều cạn kiệt, duy chỉ có con suối Ngơt Ter chảy qua thôn 4 là còn nước.

Để cứu cho những rẫy cà phê khỏi bị chết cháy, nhiều hộ người Kinh trong thôn đã bàn nhau hùn tiền thuê máy xúc đắp con đập ngăn dòng suối để lấy nước tưới. Và cái hồ nước này sẽ được dùng cho cả người Kinh và người K'Ho.

Việc làm tốt này đã bị các già làng và hơn 100 người trong thôn phản đối kịch liệt. Mọi người cho rằng con suối đó là suối thần, suối thiêng, nếu ngăn lại, Giàng sẽ bắt người của thôn.

Là một Công an viên, thấy được trách nhiệm, thấy được cái hơn, cái thiệt nhưng K'Peoh là người của thôn 4, là người của dân tộc K'Ho nên trong anh có nhiều giằng xé - tin hay không tin lời các già làng?

Sau nhiều đêm trăn trở, K'Peoh quyết định ra Công an huyện gặp Thiếu tá K'Krơng - cán bộ Công an phụ trách xã Tân Thượng. Anh và K'Krơng đã về thôn 4 đi đến từng hộ dân, đến từng nhà già làng K'Briêu, K'Tàng, K'Nhệ để thuyết phục rằng con suối và nguồn nước đó là của trời, người Kinh bỏ tiền ra đắp đập chúng ta cũng được tưới nước. Và rồi mọi người cũng hiểu ra.

10.000m3 đất đã được đắp thành hồ rộng đủ nước tưới cho 400ha của 70 hộ dân. Chỉ sau đó mấy tháng thôi, nhìn những rẫy cà phê xanh mướt, trĩu quả, các già làng ưng bụng lắm. Không chỉ xây dựng mối đoàn kết dân tộc, vào đầu năm 2004 K'Peoh còn đứng ra giải quyết một vụ việc mà sau đó đã để lại rất nhiều "tiếng thơm".

Số là, vùng giáp ranh giữa thôn 4 và thôn 5, xã Tân Thượng có một hồ nước tự nhiên. Năm đó ông B. và ông Q. hè nhau dùng máy bơm nước lên tưới cà phê. Khi nước cạn thấy có nhiều cá, bà con trong thôn kéo đến bắt và bị 2 ông B., Q. ngăn cản.

Ngăn không được, 2 ông đã đổ thuốc sâu xuống hồ. Thế là mâu thuẫn nổ ra, bà con kéo đến phá hỏng máy bơm và đang chuẩn bị kéo đến đập phá nhà của 2 ông B. và Q. K'Peoh một mặt ngăn không cho bà con hành động quá khích, mặt khác cho người đi gọi K'Krơng tới. Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, 2 ông B., Q. và cả những người đập phá máy bơm đều bị xử lý hành chính.

Tại buổi họp dân ngay sau đó, 2 ông B. và Q. đã đứng ra xin lỗi bà con và còn tổ chức một bữa cơm thân mật mời các già làng đến cùng ăn và gọi đó là bữa cơm đoàn kết.

Kể từ đó mọi người nhất nhất tin theo lời K'Peoh và họ đã giúp anh rất nhiều trong công tác. Thương tiếc anh, người Công an viên luôn tận tụy với công việc, gắn bó với buôn làng, hàng trăm người dân xã Tân Thượng đã đến viếng, chia buồn với gia đình anh.

Công an huyện Di Linh và các cơ quan chức năng của huyện đang làm thủ tục công nhận liệt sỹ cho K'Peoh

Đức Huy

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文