Cuộc chiến với “cái chết trắng” ở vùng đất cát

06:20 30/06/2021
Từ một địa bàn từng được xem là vùng đất trắng (không có) về ma túy thì giờ đây lực lượng chức năng ở Quảng Bình đang phải đấu tranh quyết liệt với các đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy.

Lợi dụng trục đường thuận tiện nối các nước trong khu vực đến tam giác vàng (thủ phủ ma túy) và đường biên giới kéo dài, rừng núi Trường Sơn trập trùng nên những năm gần đây, nhiều đối tượng cộm cán về ma túy đã chọn Quảng Bình để thẩm lậu ma túy vào nước ta. 

Bên cạnh đó, Quảng Bình đang cất cánh về phát triển kinh tế, du lịch nên một số đối tượng buôn bán “cái chết trắng” ở nhiều tỉnh, thành khác cũng tìm đến để móc nối, lôi kéo người sử dụng…

Đánh sập nhiều đường dây ma túy lớn

Chiều cuối ngày, cái nắng hầm hập cộng với gió Lào thổi rát, Thượng tá Phan Thanh Phương-Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (CSMT) mồ hôi nhễ nhại, anh tiếp chuyện tôi bên chồng hồ sơ ken dày về tội phạm ma túy. 

Từ một Trưởng Công an huyện vùng biên giới về phụ trách phòng, chống ma túy, Thượng tá Phan Thanh Phương là người am hiểu rất sâu về nhiều thủ đoạn của các đối tượng buôn bán cái chết trắng. 

Anh bảo “với tội phạm ma túy, chúng ta hay dùng từ bóc gỡ. Vì vậy bóc gỡ làm sao phải khéo, phải thành công, nếu không rút dây động rừng, càng bóc gỡ càng rối rắm. Mỗi mắt xích trong các vụ án ma túy là một ẩn số, nhiều ẩn số gộp lại thành đường dây, vì vậy khi đánh sập một đường dây ma túy, anh em CBCS trong ngành rất hiểu, biết bao người đã phải đối mặt với gian khổ, hiểm nguy…”.

Trong vài năm trở lại đây, đường biên giới giữa Quảng Bình và Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt (Lào) được xem là điểm nóng, bởi các lực lượng đánh án ma túy liên tục đánh sập nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia trung chuyển qua đoạn đường này. 

Lợi dụng đường biên giới dài (201km), độc đạo giữa núi rừng hiểm trở, nhiều trùm buôn bán ma tuý với số lượng lớn luôn lựa chọn khu vực rừng núi nơi đây làm nơi tập kết “hàng trắng”. 

Bên cạnh tuyến đường biên, các tuyến đường trọng điểm mà các đối tượng ma túy cũng thường sử dụng như tuyến quốc lộ 12A từ ngã ba Khe Ve lên Cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu; tuyến đường 20A từ Phong Nha đến Cửa khẩu Cà Roòng-Noọng Ma hay tuyến đường Hồ Chí Minh… 

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, mọi động tĩnh, đường đi nước bước của các đối tượng buôn bán ma túy luôn được đặt lên bàn của lực lượng phòng, chống ma túy Quảng Bình.

Chiều hè, trong cái nắng hầm hập miền Trung và gió Lào thổi rát, tổ tuần tra CSGT Công an Quảng Bình làm nhiệm vụ trên quốc lộ 12 đoạn qua huyện Minh Hóa, Quảng Bình phát hiện xe ôtô bán tải mang biển số 29C-309.24 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe. 

Thấy hiệu lệnh của CSGT, 2 các đối tượng đi trên xe bất ngờ nhấn ga bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra xe ôtô, Công an Quảng Bình phát hiện nhiều bao tải chở ma túy đá có trọng lượng lên tới 248,99kg ma túy đá. Các đối tượng vận chuyển ma túy sau đó bị bắt giữ là Vàng A Lử (SN 1993) và Lầu A Hồng, trú xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Nhận được nguồn tin, các đối tượng đang thu gom ma túy ở tam giác vàng với số lượng lớn, sau đó được vận chuyển vượt sông Mê Kông qua Thà Khẹc rồi xâm nhập cửa khẩu quốc tế Cha Lo, các CBCS đánh án của Công an và Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vào vị trí mật phục. 

Khi mặt trời vừa lên ngang lưng đỉnh núi Giăng Màn, tại khu vực biên giới xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, có 2 đối tượng xuất hiện mắt dáo dát nhìn quanh và khi phát hiện lực lượng chức năng, chúng chạy vào rừng hòng tẩu thoát. 

Nhưng vòng vây đã khép, các đối tượng bị bắt giữ là Chim Mi Sú Lị Nhạ Vông Sả (SN 2000), trú tại bản Phông, thị xã Thà Khệt, tỉnh Khăm Muộn và Chên Thoong Sảng  (SN 2002), trú tại bản Na Bò, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) đang tìm cách vượt rừng đưa 100 nghìn viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam. 

Tiếp đó, lực lượng đánh án ma túy Quảng Bình đã phát hiện 3 đối tượng vác 3 bao tải xâm nhập đường biên. Khi các trinh sát nhận lệnh bao vây truy bắt, hai đối tượng vứt bao tải lớn rồi lẩn trốn, đối tượng còn lại là Phạm Khánh Toàn đã bị bắt tại chỗ cùng hơn 800 ngàn viên ma túy tổng hợp mà Toàn và đồng bọn vận chuyển…

Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình bắt các đối tượng mua bán, vận chuyển 1.500 viên ma túy tổng hợp.

Nhiều âm mưu thủ đoạn mới

Mấy năm gần đây, các trùm ma túy trong khu vực đã dịch chuyển đường dây vận chuyển địa hình truyền thống, mà chúng chọn đường biên một số tỉnh Bắc miền Trung, nơi có núi cao, rừng sâu và các tuyến, trục đường quan trọng của các nước về các cửa khẩu để thẩm lậu ma túy vào nước ta. 

Chúng vận chuyển ma túy từ tam giác vàng về Thà Khẹc - Khăm Muộn, Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng (nước bạn Lào) rồi tìm cách tuồn qua đỉnh núi Giăng Màn ở khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình, hoặc cửa khẩu Thanh Thủy, Nậm Cắn ở Nghệ An hay Cầu Treo, Hà Tĩnh để trung chuyển ra các nước.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lực lượng đánh án ma túy của Công an Quảng Bình phối hợp với lực lượng liên quan và nước bạn Lào liên tục đánh sâu, đánh mạnh vào tận hang ổ của các đối tượng ma túy. 

Nhiều tấn tiền chất ma túy, hàng trăm bánh heroin, hàng ngàn viên ma túy tổng hợp… cùng hàng trăm đối tượng đã bị bắt giữ ngay cửa khẩu quốc tế Cha Lo, hoặc trên đất bạn Lào. 

Phía sau các tán rừng già, các đối tượng buôn bán ma túy ngày đêm bàn mưu, tính kế để làm sao lọt qua được tầm ngắm của lực lượng chức năng. Vì vậy, có thời điểm, các trinh sát buộc phải ăn rừng ngủ hang đá cả tháng trời để theo dõi đối tượng.

Do địa bàn có những chuyển biến phức tạp về các đường dây vận chuyển ma túy nên vài năm trở lại đây nhiều làng quê Quảng Bình bỗng nhiên mất sự yên bình bởi “cơn lốc” ma túy tràn qua. Nhiều đối tượng buôn bán ma túy bằng cách gửi qua đường bưu điện, xe khách, tàu hỏa… đây là thủ đoạn mới của các đối tượng nhằm tránh “người đi theo hàng” để tìm cách đánh lạc hướng cơ quan chức năng. 

Để tạo sóng ngầm ma túy trong các làng quê, các đối tượng đang tìm nhiều cách đưa ma túy vào học đường, trong đám cưới, đám hỏi, sinh nhật… ở vùng quê này. Hiện nay, trong nhiều đám cưới, một số đám thanh niên ngang nhiên phì phò hút ma túy (cỏ Mỹ và các loại cần sa khác). 

Một số thanh niên khi tổ chức đám cưới còn tìm cách mua cần sa để chiêu đãi bạn bè. Số thanh niên này thường rơi vào các trường hợp sau khi đi lao động ở nước ngoài tham gia trồng cần sa bị trục xuất về nước. 

Và hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có hàng trăm người từng trồng cần sa ở nước ngoài bị bắt và trục xuất về sinh sống trên địa bàn. Sau khi gây nghiện cho đám trai làng, nhiều đối tượng đã tiến hành đứng ra lập đường dây qua biên giới mua ma túy rồi thẩm lậu đưa về bán kiếm lời.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, nhiều CBCS Công an Quảng Bình đã quên đi nỗi vất vả cùng sự hiểm nguy để phòng, chống ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: "Với cách đánh án mưu trí, dũng cảm cộng với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng trong tỉnh, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và lực lượng phòng, chống ma túy nước bạn Lào, đặc biệt sự giúp đỡ đắc lực của chính quyền và nhân dân trên tuyến biên giới đã giúp cho lực lượng phòng, chống ma túy Quảng Bình bẻ gãy được hầu hết các chuyến xâm nhập mang ma tuý vào nước ta qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo của các đối tượng".

Dương Sông Lam

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ký kết Công hàm trao đổi Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án) với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo dự báo, trong những ngày cao điểm của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng hành khách qua các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng khoảng 300- 400% so với ngày thường. Trước áp lực nhu cầu đi lại tăng đột biến, các đơn vị quản lý bến xe đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện, nhân lực và bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu xe, ùn tắc kéo dài hay mất an toàn cho hành khách.

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc Hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文