Dấu ấn Công an xã chính quy ở vùng cao nguyên đá

08:53 19/08/2020
Những tia nắng bỏng rát cuối tháng 7 xuyên qua đám mây, trườn qua dãy núi đá, xóa tan những ẩm ướt do cơn mưa rừng bất chợt nhiều ngày trút xuống huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Thời điểm này, nhịp sống của bà con nơi đây đã trở lại bình thường nhưng đâu đó vẫn còn sự rụt rè thận trọng kể từ sau khi phát  hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 268 hồi tháng 4-2020 trên địa bàn, đặc biệt là gần đây một số tỉnh xuất hiện trở lại các ca nhiễm mới. Với đường biên giới dài hơn 54km, CBCS Công an huyện Đồng Văn luôn tỏ rõ quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ cùng với các đơn vị chức năng làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch…

Tiếp chúng tôi sau khi vừa xuống địa bàn để kiểm tra các chốt phòng, chống dịch COVID-19 cũng như đốc thúc anh em cơ sở sẵn sàng các phương án hỗ trợ bà con khi mùa mưa bão cận kề, trở về đơn vị, Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Trưởng Công an huyện Đồng Văn cho biết: Từ khi phát hiện ca bệnh nhân số 268 cho đến nay (ngày 30-7), trên địa bàn huyện Đồng Văn chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã và đang tiếp tục được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, quyết liệt trên địa bàn huyện.

Chốt kiểm soát dịch thôn Tả Lủng nằm lưng chừng cao nguyên núi đá.

Hiện lực lượng Công an xã, thị trấn tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh; quán triệt và thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị, địa phương; kịp thời nắm tình hình người đi từ vùng dịch trở về địa phương để chủ động trong công tác phòng, chống dịch từ cơ sở. 

Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, vật lực để đảm bảo đối phó khi có dịch xảy ra. Tiếp tục chống dịch theo tình hình mới, duy trì 15 tổ, chốt trên tuyến biên giới. Đối với các trường hợp công dân từ Đà Nẵng trở về đã được các xã thị trấn tổ chức khám sức khoẻ, đo thân nhiệt và tổ chức cách ly tại nhà.

Kết quả của việc ngăn chặn thành công sự lây lan của dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua phải kể đến sự nỗ lực, chung tay ủng hộ rất lớn từ bà con nhân dân. Nhưng với những phóng viên trực tiếp có mặt tại tâm dịch khi nơi đây xuất hiện ca nhiễm đầu tiên thời điểm đó, chúng tôi tận mắt thấy được những cố gắng nỗ lực rất lớn của các lực lượng chức năng, trong đó có các CBCS Công an xã chính quy mới được điều động đến nhận nhiệm vụ tại địa bàn…

Tại địa bàn xã Phố Là, vào trung tuần tháng 3, khi Thiếu tá Triệu Long Pú vừa được điều động về làm Trưởng Công an xã và Trung úy Thào Mí Vi là Công an viên chưa lâu, ngay sau nhận nhiệm vụ, các anh đã phải bắt tay vào công việc chống dịch. 

Ngoài nhập dữ liệu dân cư, các anh còn nhanh chóng tỏa xuống các thôn, xóm phối hợp cùng các lực lượng sở tại “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chủ động tuyên truyền tới bà con nhân dân thông tin tình hình dịch và biện pháp phòng, chống. Đồng thời cũng triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ như nắm tình hình, phòng ngừa các vấn đề tội phạm hình sự nảy sinh.

Chốt kiểm soát dịch thôn Pín Tủng nằm lưng chừng cao nguyên núi đá.

Gặp lại Thiếu tá Triệu Long Pú, Trung úy Vừ Mí Nô, chúng tôi trao nhau nụ cười tươi cùng cái ôm thật chặt. Nhớ lại thời điểm gặp các anh hồi tháng 4 chúng tôi vẫn còn nguyên ấn tượng bởi ngoài các chốt giáp biên, cửa ngõ, chốt của các anh thật đặc biệt, được thành lập và làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ngay trong thôn, ngay đêm 15-4, sau khi ca nhiễm dịch được công bố tại địa bàn. 

Nguy cơ lây nhiễm cao, các anh hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng các anh đã không một chút do dự mà dấn thân với một quyết tâm bám cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và cùng bà con vượt qua khó khăn. Với Thiếu tá Triệu Long Pú, Trung úy Vừ Mí Nô, đây không chỉ là nhiệm vụ của người lính mà còn là trách nhiệm của người CBCS Công an với nhân dân trước những thời điểm khó khăn vất vả.

“Thiếu tá Triệu Long Pú và Trung úy Vừ Mí Nô là hai cán bộ thông thạo tiếng đồng bào, có quá trình công tác và hiểu phong tục tập quán đồng bào dân tộc địa phương, có khả năng ngoại giao và làm tốt công tác tuyên truyền. Các anh em làm nhiệm vụ trực tiếp tại đây sẽ thực hiện cách ly luôn tại chốt, không luân chuyển để tránh việc đưa mầm bệnh lây truyền sang nơi khác. 

Bên cạnh việc hằng ngày phối hợp chính quyền địa phương cung ứng nhu yếu phẩm cho các hộ cách ly, CBCS còn trực tiếp tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh. Ngoài ra, còn nắm bắt sức khỏe bà con để phát hiện nếu có trường hợp nghi nhiễm và có thông tin kịp thời nhất…” - Thiếu tá Thào Minh Hồng, Phó Trưởng Công an huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tự hào khi kể về hai đồng đội thực hiện nhiệm vụ ngay tại tâm dịch cả tháng trời chẳng thể về đơn vị.

Công an xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn tới vận động, tuyên truyền các hộ cuối cùng tự nguyện quay trở lại phong tục tập quán của địa phương.

Ngoài chốt gác nằm trong tâm dịch, các chốt kiểm soát dịch vùng lối mòn biên giới nằm ngay lưng chừng núi đá bao quanh thôn Pín Tủng có vai trò hết sức quan trọng. Nhân đúng thời điểm các CBCS hậu cần Công an huyện mang nhu, yếu phẩm lên cho Tổ công tác, chúng tôi quyết theo chân các anh. Phải trực tiếp lên tới đây mới hiểu, những ngày nắng to để di chuyển lên đến nơi, ngoài mất vài giờ đi xe máy, chúng tôi còn phải đi bộ, leo núi đá hơn nửa tiếng đồng hồ. Đấy là chưa kể những hôm trời mưa, đường trơn trượt, việc đi lại của các anh gian nan biết chừng nào…

Dịp ấy, chúng tôi gặp Trung úy Thào Mí Vi, khi đó anh cũng mới được điều động tới nhận nhiệm vụ làm Công an viên xã Phố Là vào trung tuần tháng 3. Địa bàn có trường hợp nhiễm dịch, anh cùng các đơn vị chức năng lập chốt, làm nhiệm vụ kiểm soát dịch lối mòn biên giới nằm ngay lưng chừng núi đá bao quanh thôn Pín Tủng. Thật xúc động khi thấy CBCS hậu cần Công an huyện cố gắng gùi thật nhiều nhu yếu phẩm lên cho Tổ công tác. 

Lúc cả đoàn lên đến nơi, chúng tôi lại thêm chạnh lòng khi thấy chốt kiểm dịch tan hoang sau một đêm mưa lớn như thác đổ và đang được các anh gia cố lại. Được biết, tối hôm trước do mưa lớn, gió to nên chốt gác bị giật đổ, Trung úy Thào Mí Vi cùng tổ công tác phải kéo bạt và các tấm gỗ lớn dựa vào hốc đá để che chắn ngủ tạm. Tâm sự với Trung úy Thào Mí Vi, chàng thanh niên trẻ cho biết: “Ở vùng cao, việc phải chống chọi lại những đêm mưa rừng, gió bão là chuyện bình thường như cơm bữa của các anh em tổ công tác, anh em phải khắc phục để làm tốt nhiệm vụ thôi”.

Được biết, bên cạnh việc tiếp tục chống dịch theo tình hình mới, duy trì 15 tổ, chốt trên tuyến biên giới; giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho nhân dân. Từ khi lực lượng Công an chính quy có mặt tại cơ sở đã ngăn chặn hiệu quả tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê, nhất là thời điểm dịch vẫn đang diễn biến phức tạp tại các nước. 

Điển hình như ngày 12-5-2020, Thiếu tá Triệu Long Pú, Trưởng Công an xã Phố Là đã cùng đồng chí Công an viên Mua Mí Sì phát hiện, phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng địa phương ngăn chặn kịp thời nhóm người gồm 20 công dân đang có ý định xuất cảnh trái phép. 

Bên cạnh đó, các anh còn đẩy mạnh việc tuyên truyền cho nhân dân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; vận động, tuyên truyền các hộ dân tự nguyện quay trở lại phong tục tập quán của địa phương, tự giác giao nộp các thiết bị có chứa nội dung liên quan đến đạo lạ…

Thảo Vy

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Hướng tới chào Xuân Bính Ngọ (2026), Chi hội Nhà văn Công an phát động Cuộc thi Thơ “Xuân mới” trên trang Fanpage Văn học Công an, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文