Bộ Công an sẻ chia những món quà nghĩa tình với đồng bào Bắc Kạn

10:24 06/03/2020

Trong hai ngày 4 và 5/3, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn đã về Bắc Kạn để thực hiện chuỗi hoạt động thiện nguyện thăm, tặng quà và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách tại huyện Bạch Thông; thăm hỏi, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Na Rì và Chợ Mới.

Tham gia Đoàn công tác có Bệnh viện 19-8, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn; đại diện các nhà tài trợ là Công ty trách nhiệm hữu hạn H&T Group, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghệ mới C&C Green.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con tại xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông.

Từ TP Bắc Kạn, vượt qua nhiều cung đường đèo dốc với những khúc cua tay áo đặc trưng của vùng núi cao, sáng 5/3, Đoàn công tác đã đến Trạm y tế xã Vũ Muộn (huyện Bạch Thông) để trao tặng 25 suất quà (mỗi suất trị giá 880.000 đồng) cho các gia đình chính sách tại xã Vũ Muộn và xã Cao Sơn; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân.

Ngay từ sáng sớm, nghe tin có Đoàn Bộ Công an về, bà con rất phấn khởi tập trung ở Trạm Y tế xã để đón đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho biết, những năm qua, ngoài nhiệm vụ chính trị được giao, lực lượng CAND đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tác xã hội từ thiện, chăm lo cho các gia đình chính sách, giúp đỡ các hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Cao Sơn, Vũ Muộn.

Các hoạt động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nói riêng, lực lượng Công an nói chung, có sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm nhằm chia sẻ, động viên tinh thần, khích lệ người nghèo và những mảnh đời còn khó khăn trong cộng đồng, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, Cao Sơn và Vũ Muộn là những xã thuần nông, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo chiếm 34%. Vượt qua những thiếu thốn về vật chất, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã tích cực cùng lực lượng CAND làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm hỏi, động viên các y bác sỹ làm nhiệm vụ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con.

Và thăm hỏi người dân trong xã được khám bệnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng Đoàn công tác và các nhà hảo tâm đã trao tận tay người dân nơi đây những phần quà thiết thực là chăn, màn và tiền mặt để thể hiện đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn”, tri ân đóng góp của những gia đình chính sách. Các y, bác sỹ Bệnh viện 19-8 đã khám bệnh, cấp phát thuốc cho các gia đình chính sách; đặc biệt, thăm khám, kiểm tra sức khoẻ kỹ và tư vấn cho bà con nhân dân, giúp họ ý thức hơn trong việc chăm lo, đảm bảo sức khoẻ, đóng góp cho đời sống xã hội.

Dưới cơn mưa lất phất và nền nhiệt độ ngoài trời khoảng 11 độ C khiến không khí lạnh buốt, những phần quà của Đoàn công tác đã làm ấm lòng người dân. Chị Hoàng Thị Ngoan, thôn Lủng Lỳ, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông bày tỏ, đối với những hộ dân tại miền núi, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn như gia đình chị thì sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Bộ Công an và các thành viên trong đoàn có ý nghĩa rất lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm hỏi, tặng quà các cháu học sinh tại điểm trường thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì.

Bà Phan Thị Hoa Hoè tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Những phần quà sẽ giúp chúng tôi yên tâm hơn trong lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ lực lượng CAND trong bảo đảm, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương”, chị Ngoan xúc động chia sẻ.

Cụ Hoàng Văn Xóong, 82 tuổi, trú bản Thôm Khoan, xã Cao Sơn thì bày tỏ vui mừng bởi đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dù bận nhiều công việc vẫn không quản ngại đường sá xa xôi đến thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào. “Sức khoẻ yếu rồi nên khi nhận được thông tin tôi đã nhờ cháu chở xe máy đến đây. Thực sự rất vinh dự và cảm kích”, cụ Xóong nói.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng chính quyền địa phương và các thầy cô giáo tại điểm trường.

Rời huyện Bạch Thông, Đoàn công tác tiếp tục đến thăm, tặng quà 57 học sinh tại điểm trường tiểu học thôn Bản Lại, thuộc xã Côn Minh, huyện Na Rì; thăm, tặng quà cho 59 học sinh tại điểm trường mầm non và tiểu học thôn Bản Lù, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới (trị giá mỗi suất 880.000 đồng). Giao thông đến hai điểm trường này rất khó khăn, đặc biệt là điểm trường Bản Lù nằm trên đỉnh núi cao, đường lên dốc đứng, có đoạn khúc khuỷu, có chỗ bị sạt lở đất đá, gây nguy hiểm cho người dân.

Chứng kiến điều đó, bà Phan Thị Hoa Hoè, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn H&T Group cho biết, các nhà tài trợ đã quyết định tặng người dân Bản Lù một niềm vui bất ngờ là sẽ phối hợp với chính quyền địa phương triển khai việc sửa chữa và làm mới đoạn đường dài gần 1km này.

Những năm qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn H&T Group là một trong những doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với Bộ Công an trong công tác xã hội từ thiện, chung sức cùng cộng đồng, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đoàn công tác có mặt tại điểm trường thôn Bản Lù.

Theo ông Bàn Tân Khách, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, người dân trong thôn 99% là dân tộc Dao; do đặc điểm địa hình núi đá nhiều, đường sá đi lại khó khăn nên dù được Đảng, Nhà nước quan tâm nhưng cơ sở vật chất vẫn khó khăn, thiếu thốn. Riêng điểm trường này có 22 cháu học sinh mầm non và 37 cháu học sinh tiểu học, đa số thuộc diện hộ nghèo.

Tận tay trao gửi các cháu học sinh những món quà thiết thực, ấm áp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn những “chủ nhân tương lai của đất nước” sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để sau này trở thành những công dân có ích, trở về xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác tặng quà cho các học sinh tại điểm trường Bản Lù.

“Thay mặt Đảng uỷ, chính quyền xã chúng tôi trân trọng cảm ơn món quà của Đoàn công tác, đây là nguồn động viên lớn lao giúp các em học sinh có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đến trường, góp phần thực hiện tốt lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, từ đó cống hiến cho quê hương, đất nước”, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn bày tỏ. Ông cũng cảm kích trước nghĩa cử của nhà tài trợ khi quyết định tu sửa đường giao thông để giúp bà con nhân dân đi lại thuận tiện hơn.

Đoàn công tác rời thôn Bản Lù khi tiết trời đã tạnh ráo. Niềm phấn khởi lan toả trên khuôn mặt những cô bé, cậu bé học trò; các cô giáo vùng cao, các bậc phụ huynh và cả những người làm công tác thiện nguyện...

Quỳnh Vinh

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời, bày tỏ tin tưởng Iran lần này có động lực đạt được một thỏa thuận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文